Gặp lại để nhớ một thời anh hùng
Chủ động đối phó âm mưu thâm độc của địch
Dòng hồi ức về những ngày "nếm mật, nằm gai", những hy sinh mất mát, chiến công lặng thầm cũng như quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của các thế hệ An ninh Gia Lai được tái hiện qua 6 tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Hội thảo khoa học "Công an Gia Lai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước", mới được Công an tỉnh tổ chức gần đây.
Những cái tên An ninh vũ trang H2, Đại đội trinh sát vũ trang thuộc Ban An ninh tỉnh; Đội trinh sát vũ trang An ninh K8, Ban An ninh K9, An ninh xã Gào, Anh hùng liệt sỹ Kpă Tít, Anh hùng Ksor Ôi, các dũng sỹ diệt Mỹ Nguyễn Thành Cược, Phan Kỳ, Trần Minh Thông, Đinh Nhỡ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Đức Thắng và nhiều cán bộ, chiến sĩ khác đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm xả thân vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, được nhiều người kính phục.
Vừa chiến đấu vừa phát triển lực lượng từ 6 cán bộ Công an đầu tiên ở miền Bắc tăng cường vào, tháng 4/1962, Tỉnh uỷ Gia Lai thành lập Ban An ninh tỉnh. An ninh ở các huyện, xã cũng được hình thành với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chống địch càn quét, phát động "Phòng gian, bảo mật". Đồng thời phát hiện nội gián, phá âm mưu kế hoạch tình báo, bóc gỡ mạng lưới cơ sở địch, trừng trị những tên ác ôn có nợ máu với nhân dân...
![]() |
| Đạo biểu lực lượng An ninh Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ, dự hội thảo. |
Năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân tinh nhuệ cùng hàng trăm cố vấn vào Gia Lai. Thời điểm này, tổng số quân Mỹ - quân Sài Gòn đồn trú tại Gia Lai lên khoảng trên 31 ngàn tên và chiếm hơn 1/3 dân số tại chỗ (2,7 người dân/1 lính địch).
Thất bại trong "Chiến tranh đơn phương", Mỹ và chính quyền Sài Gòn vội chuyển sang chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" hòng "Bình định" nông thôn, dồn dân lập ấp chiến lược, xây dựng hệ thống phòng thủ liên hoàn, điên cuồng đàn áp cách mạng, đồng thời mở rộng mạng lưới tình báo, mật báo gián điệp, cài cắm tay sai chỉ điểm cơ sở của ta và mở 1.588 cuộc càn quét lớn vào vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Lực lượng An ninh Gia Lai đã tham gia cuộc chiến đấu chống lại chúng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang.
Tên các anh sống trong tâm khảm mọi người
Từ giữa năm 1966 đến Tết Mậu Thân 1968, An Ninh Khu 8, Khu 9 tổ chức trinh sát nắm tình hình tại các mục tiêu đầu não của địch, dũng cảm vượt qua các tuyến bom mìn, kẽm gai phòng thủ, dẫn đường cho bộ đội đặc công đánh phá căn cứ không vận số 1 của Mỹ tại An Khê, đánh sân bay Cù Hanh, Aria, kho xăng dầu ở Pleiku, phá huỷ hàng trăm máy bay, hàng triệu lít xăng dầu và tiêu diệt sinh lực địch, gây tổn thất nặng nề cho chúng.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 1969, Đội trinh sát vũ trang An ninh K9 đã phối hợp với bộ đội chủ lực tấn công quận Lệ Trung tiêu diệt 40 tên địch. Có trận chỉ có vài đồng chí thuộc Đội trinh sát An ninh vũ trang K9 đã tổ chức đánh tan cuộc đổ quân của một Đại đội lính Mỹ càn quét vào xã Gào (vùng căn cứ cách mạng), tiêu diệt 10 tên.
Tổ công tác 3 người của đồng chí Ksor Ôi, An ninh H2 bất ngờ gặp một trung đội lính Sài Gòn hành quân, đã mưu trí, dũng cảm bao vây quy hàng toàn bộ, thu hơn 30 khẩu súng… Nhiều trận đánh táo bạo diệt ác ôn ngay tại sào huyệt của chúng, làm cho bọn chân tay tại địa phương hoang mang lo sợ.
Đồng chí Nguyễn Thành Cược, Đội trưởng Đội trinh sát vũ trang An ninh khu 9 (thị xã Pleiku) và đồng đội liên tục đột nhập vào lòng địch, diệt ác phá kềm. Tiêu biểu là trận đánh cuối năm 1969, Tổ công tác do đồng chi Cược chỉ huy phục kích địch giữa ban ngày trên QL19 (đoạn giữa cánh đồng An Phú) dũng cảm tiêu diệt một tên thiếu tá tình báo quận rồi vào tận nhà tên tay sai ở ấp An Mỹ bắt hắn phải đền tội.
Đồng chí Trần Minh Thông, Đội phó Đội trinh sát vũ trang An ninh K8 (An Khê) và tổ công tác cải trang thành lính Bảo an Sài Gòn đột nhập vào ấp An Mỹ, An Khê, bắt tên ấp phó an ninh, tiêu diệt tên ác ôn là chủ tịch Hội đồng tề ngụy xã Cửu An…
"Lửa thử vàng, gian lan thử sức" trong chiến tranh ác liệt đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm như liệt sỹ Kơ Bă Đik, trinh sát vũ trang H2 (Krông Pa), liệt sỹ Nguyễn Văn Sỏi, liệt sỹ Nguyễn Công Đáo, An ninh khu H8 lọt vào ổ phục kích của địch, mặc dù bị thương nặng vẫn dũng cảm chiến đấu tiêu diệt năm tên lính Mỹ và anh dũng hy sinh…
Ghi nhận những cống hiến của An ninh Gia Lai, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các đơn vị: Ban An ninh xã Gào, Ban An ninh K9 (nay là Công an TP Pleiku), Đội trinh sát vũ trang An ninh K8 (nay là Công an thị xã An Khê), An ninh H2 (Công an huyện Krông Pa), Đại đội trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh (nay là Phòng PC22); liệt sỹ Kpă Tít, đồng chí Kor Ôi (An ninh H2).
Ngoài ra còn nhiều tấm gương khác đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tên tuổi của các anh còn mãi trong tâm khảm đồng bào đồng chí đang ngày đêm xây dựng cuộc sống thanh bình trên quê hương Gia Lai hôm nay

