Đại úy Nguyễn Thanh Loan gần dân để giúp dân hiệu quả
Chị Loan kể: Ngay từ nhỏ chị rất thích làm Công an, với chị lúc ấy suy nghĩ đơn giản chỉ là vì làm Công an bắt bọn tội phạm để giúp người dân được yên ổn! Ước mơ đó đã thôi thúc cô bé cố gắng học thật tốt để sau này thi vào ngành Công an…
Năm 1996, Thanh Loan trúng tuyển vào Trường Trung học Cảnh sát nhân II. Sau hai năm miệt mài học tập, rèn luyện, đến năm 1998, Thanh Loan tốt nghiệp ra trường và được phân công nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Vĩnh Long. "Môi trường thực tế quả thực có nhiều phức tạp, khó khăn và thử thách so với những kiến thức được trang bị ở trường nên thú thật, lúc đầu tôi không khỏi bỡ ngỡ!" - Thanh Loan tâm sự.
Thật vậy, làm việc ở bộ phận trực tiếp và hàng ngày tiếp xúc với nhân dân đến giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác quản lý hành chính nên ngoài việc nắm vững các qui định của pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn thì người cán bộ như chị cần phải có thái độ ân cần, hoà nhã, lịch sự với nhân dân thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay cả khi được giao nhiệm vụ cảm hoá, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, biết rằng là rất khó khăn nên chị đã xác định tâm lý cho mình là phải thật bình tĩnh và phải đến với người lầm lỡ bằng cả tình người thì mới mong giúp đỡ họ hoàn lương. Chính vì vậy mà chị đã thành công, nhiều đối tượng lầm lỡ bây giờ đã trở thành người tốt, chí thú làm ăn.
Theo Thanh Loan, ngoài sự nỗ lực hết mình của bản thân thì chính đồng đội đã động viên, giúp đỡ chị rất nhiều nên mới có được ngày hôm nay. Và với chị, lời dạy của Bác: "Đối với công việc phải tận tuỵ. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép", đã là kim chỉ nam giúp chị có hướng đi đúng. Ngoài công tác chuyên môn, Thanh Loan còn là một hội viên phụ nữ năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động của Hội Phụ nữ Công an. Tan giờ làm việc, niềm vui của chị là được tham gia tập luyện thể thao và văn nghệ.
Được biết, chị là một vận động viên điền kinh đạt thành tích cao trong hội thao của Công an tỉnh vừa tổ chức và chị cũng giành nhiều giải thưởng văn nghệ khác. Ban đêm, chị Loan còn chịu khó đạp xe đi học thêm và chị đã đạt chứng chỉ C Anh văn và chứng chỉ B vi tính. Chị cũng vừa tốt nghiệp Đại học Luật với tấm bằng loại khá.
Trong 4 năm học, Thanh Loan đều là sinh viên tiên tiến của lớp. Với những thành tích đạt được, các năm qua Thanh Loan đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Và, niềm vui lớn nhất, quan trọng nhất với chị là có được một gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan học giỏi, đây là nền tảng vững vàng để chị an tâm công tác và… không quên "giữ lửa" cho tổ ấm của mình.
Vào tháng 1/2010, Đại uý Nguyễn Thanh Loan được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an phường 2, TP Vĩnh Long. Hàng ngày, chị phải sắp xếp thời gian, công việc gia đình, từ 6 giờ sáng đã cùng anh em Cảnh sát khu vực giữ gìn trật tự xã hội và trật tự giao thông tại khu vực chợ phường 2, cạnh Ngã ba Cần Thơ, sau đó mới về cơ quan làm việc.
Hình ảnh người nữ chiến sỹ Công an Nguyễn Thanh Loan hiền hoà, dễ mến đã trở nên thân quen, gần gũi với người dân nơi đây. Mỗi ngày được thấy chị là người dân cảm thấy an tâm hơn và cuộc đời này thêm tươi đẹp bởi Thanh Loan như một đoá hoa
