Công an xã Thái Mỹ, Củ Chi, TP HCM giữ bình yên miền đất Anh hùng

Thứ Năm, 08/10/2009, 08:37
Khi biết tôi có ý định viết về một đơn vị Công an xã vùng nông thôn ở Củ Chi có những cách làm hay để đảm bảo ANTT, Thượng tá Trần Văn Đạt, Phó trưởng Công an huyện Củ Chi không do dự giới thiệu Công an xã Thái Mỹ. Vì đơn vị này là một trong những lá cờ đầu trong công tác bảo vệ ANTT với 17 năm liền (1991-2008) đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Còn Đảng bộ và nhân dân xã Thái Mỹ thì 2 lần được tặng danh hiệu Anh hùng: Anh hùng LLVT trong thời chiến và Anh hùng Lao động ở thời kỳ đổi mới.

Trung tâm của xã Thái Mỹ nằm cách QL22 khoảng 3 cây số. Tỉnh lộ 7 từ quốc lộ dẫn vào trung tâm rợp bóng cây, thưa người qua lại tạo một cảm giác hết sức yên bình. Sau một chặng đường khá dài tìm đến nơi đây, chúng tôi ghé quán "cóc" ven đường nghỉ ngơi, uống nước. Bà chủ quán trạc tuổi tứ tuần tỏ vẻ mến khách liền gợi chuyện.

Nhưng qua cách nói của bà, chúng tôi phát hiện mục đích của bà không phải chỉ để tán gẫu cho vui mà hình như bà đang dò la tôi thì phải. Vì chí ít qua lần đầu tiên tiếp xúc như thế này bà có những thông số về người khách lạ như gương mặt, chiều cao, giọng nói như thế nào? Đi xe gì, biển số mấy?... Sở dĩ tôi nghĩ vậy vì trong vụ chặn bắt hai tên cướp tiệm vàng Kim Nên (xã Phước Thạnh, giáp ranh với xã Thái Mỹ) của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân xã Thái Mỹ cũng bắt nguồn từ ý thức đấu tranh ngăn ngừa tội phạm của người dân. Đó là vào chiều 13/7/2007, sau khi cướp vàng xong, hai tên cướp đi trên 1 xe gắn máy chạy bạt mạng về tỉnh Long An.

Công an xã Thái Mỹ trong diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân".

Thấy có dấu hiệu khả nghi và nghe văng vẳng tiếng kêu: "Cướp, cướp!" nên thầy giáo Hà Văn Dũng liền điện thoại cho học trò cũ của mình là anh Trần Văn Cụi (là Phó Công an xã) tổ chức chặn bắt. Trong vòng chưa đầy 5 phút, hai tên cướp đã sa lưới…

Tôi đem chuyện người bán quán nước kể lại cho anh em trong Công an xã nghe. Họ bảo, tôi có cảm giác như thế là đúng vì phương châm của Công an xã trong bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương luôn lấy phòng ngừa làm đầu. Vì vậy mà phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đây được phát triển rất mạnh mẽ.

Cứ mỗi đầu tuần, các tổ nhân dân trên địa bàn 7 ấp đều đặn "ngồi lại với nhau" để đánh giá tổ mình: Các hộ dân trong tổ thì mỗi tháng họp 1 lần. Cuộc họp này là dịp các các hộ dân bày tỏ những bức xúc, suy tư, trăn trở về chính sách, chủ trương để tổ đề xuất cấp trên mà còn nhắc nhở nhau để giữ gìn an ninh trật tự. Con cái ai có biểu hiện rượu chè quậy phá, chạy xe lạng lách thì được nhắc nhở, tìm cách khuyên răn… để phát hiện và phòng ngừa. Hai vụ bắt tội phạm trong cùng ngày 14/9 vừa qua là một trong những minh chứng rõ nét về ý thức cao của quần chúng nhân dân.

Vụ thứ nhất: Nguyễn Phước Tài (25 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) là một đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian. Cứ vài ngày 1 lần, sau khi mua xe gian ở TP HCM, y "chẻ" ngang con đường làng thuộc địa bàn xã Thái Mỹ để sang Long An rồi qua biên giới Campuchia để bán. Sau nhiều lần như vậy người dân Thái Mỹ lấy làm nghi ngờ vì cũng một đối tượng này nhưng nay thấy đi xe này, mai lại đi xe khác nên họ đã cấp báo Công an xã.

Ngày 14/9, khi  Tài đang đi xe gắn máy BKS 77H3-3857 thì lực lượng Công an, dân quân xuất hiện phía trước. Tài vội quăng xe bỏ chạy vào trong làng nhưng đã không thoát… Một vụ khác, Nguyễn Mạnh Việt (27 tuổi, ngụ ấp Tháp, xã Thái Mỹ) quanh năm đi làm công nhân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) bằng xe buýt, bỗng dưng ngày 14/9 hàng xóm thấy Việt đi xe gắn máy nên báo ngay cho Công an. Ngay lập tức, Công an xã cử Công an viên theo dõi và phát hiện chiếc xe này Việt trộm ở xã An Tịnh (Trảng Bàng) nên đã bắt giữ.

Nhờ những nỗ lực bảo vệ bình yên thôn xóm mà trong 17 năm liền đạt danh hiệu Quyết thắng, phạm pháp hình sự ở địa bàn xã Thái Mỹ xảy ra chỉ vài vụ; riêng trong 9 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn xã Thái Mỹ không xảy ra một vụ phạm pháp hình sự nào; không có tệ nạn ma túy, mại dâm, cà phê đèn mờ và không có băng nhóm tội phạm hoạt động ẩn náu - một thành quả rất đáng được trân trọng.

Cùng với bảo vệ an ninh trật tự tốt, Thái Mỹ còn là nơi mà phong trào "người dân hiến đất làm đường";  chương trình xóa đói giảm nghèo; người dân tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình… đều phát huy rất tốt.

Năm 2001, UBND TP HCM chọn Thái Mỹ (diện tích tự nhiên 2.414ha, dân số khoảng 12.000 người) là xã đầu tiên thí điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới, nay đang tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 (2009-2011) để thật sự trở thành một xã nông thôn kiểu mẫu

M.T.Phong
.
.