Chuyện truy lùng các đối tượng truy nã

Thứ Ba, 11/09/2007, 09:30

Trong những chuyến truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Tĩnh hầu như phải "chi lõm" vào tiền túi, có lúc phải nhịn đói, nhịn khát, băng rừng trèo đèo, lội suối, đối mặt với sự nguy hiểm của loại đối tượng này, nhất là một số đối tượng có HIV liều lĩnh, hung hãn.

Đối với các đối tượng có lệnh truy nã, chúng tìm mọi cách để ẩn náu, dẫu là lên rừng xuống biển hòng trốn tránh pháp luật; nhưng khi bị phát hiện và truy bắt, bọn chúng thật hung hãn, phản kháng quyết liệt, liều mạng với lực lượng truy bắt để tẩu thoát.

Nhưng bằng ý chí và nghị lực, tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các chiến sỹ CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Tĩnh đã vượt qua hàng ngàn cây số với bao khó khăn thử thách để đưa những tội phạm nguy hiểm "sổ lồng" trở về chịu án, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Chuyện của "chuyên gia" bắt đối tượng truy nã

Đó là câu nói vui và cũng là lời khen ngợi mà anh em trong đội chuyên bắt đối tượng có lệnh truy nã dành cho Đại úy Trần Văn Minh. Bởi lẽ từ năm 1991 đến nay, anh đã cùng đồng đội trực tiếp bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã. Riêng trong năm 2006 đến nay, Minh cùng đội bắt gọn 22 đối tượng.

Anh kể, có lần anh cùng đồng đội bắt tên Đinh Thế Thành, 19 tuổi, quê xã Yên Hồ, Đức Thọ, một đối tượng nguy hiểm trong băng cướp đêm đã từng khuấy đảo ở Đức Thọ, có Lệnh truy nã toàn quốc số 221 ngày 10/5/2004.

Sau khi băng cướp bị triệt phá, Thành trốn vào làm nghề hái cà phê ở xã Evi, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Khi Đại úy Minh đến, trên tay là một hạt cà phê, Thành thao thao kể chuyện vào đây làm thuê kiếm tiền, xây dựng cuộc sống mới, gặp ai ở đây cũng ca ngợi Thành là một thanh niên hiền lành, vui tính, nhiệt tình, nhưng khi tay hắn bị tra vào còng số 8 thì bà con mới giật mình hoảng sợ vì lâu nay họ sống chung với cướp mà không hay biết.

Còn tên Phạm Việt Dương, 41 tuổi, quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, từng là tên cướp có tiếng. Sau khi gây án, Dương đã bỏ trốn vào huyện Tân Yên, tỉnh Bình Phước, thay tên đổi họ thành Phạm Dương Việt, xin vào nhà máy mủ cao su thuộc Nông trường Cao su Bình Phước.

Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nắm được tung tích của Dương, lúc mới vào, hắn xin vào làm công nhân ở xưởng sản xuất xích líp thuộc KN1 Đồng Nai 2, Công an vào xác minh, thấy động, hắn chuồn ngay lên Bình Phước.

Khi các trinh sát vào hắn đang trong bộ quần áo màu xanh "là một công nhân cạo mủ cao su" thực thụ. Nhưng khi anh Đội trưởng Nông trường dẫn các trinh  sát đến và gọi tên Phạm Việt Dương (tức Phạm Dương Việt) thì mặt hắn biến sắc, chiếc xô đựng mủ cao su trên tay rơi bịch xuống đất, hắn mới hiểu ra và định vùng bỏ chạy, nhanh như cắt chiếc còng số 8 đã kịp bập vào tay khiến hắn khụy xuống...

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng thì không quên được lần anh cùng Đại úy Minh, Đại úy Tuấn vào phối hợp với Công an huyện Krông Pa tóm được 3 đối tượng có lệnh truy nã ẩn náu trên địa bàn này. Riêng đối tượng Đinh Văn Thành, 40 tuổi, quê Đức Thọ, can tội cướp tài sản, trốn vào huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Tại đây, Thành được ông chú giúp đỡ "làm lão nông tri điền". Vốn bản tính thích kiếm thật nhiều tiền, hắn đã bỏ rẫy đi đào đãi vàng ở trong rừng sâu để giấu mọi tung tích.

Khi Đại úy Minh trong vai người vào đãi vàng, vừa tới nơi tên Thành đã nhận ra anh và vùng chạy, một cuộc rượt đuổi hàng giờ đồng hồ làm cả hai cùng kiệt sức. Khi cách đối tượng khoảng 3 mét hắn nằm sóng soài trên thảm cỏ, trinh sát Minh cố gắng trườn lại nằm đè lên người hắn rồi bất tỉnh. Rất may, sau đó các trinh sát Hoàng, Tuấn và một số cán bộ Kiểm lâm huyện Krông Pa vừa kịp đến mới đưa được đối tượng về Công an huyện khi trời vừa sẩm tối.

Do bị động về thời gian, "ngân khố", nên 4 trinh sát cùng 3 đối tượng truy nã đi từ Krông Pa về Hà Tĩnh vét túi chỉ còn vẻn vẹn 100 nghìn đồng, anh em phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng đội ở Krông Pa...

8 ngày bắt và vận động 7 đối tượng ra đầu thú

Trung tuần tháng 5/2007, trên các địa bàn huyện Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản trên các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Đối tượng có hàng chục tên chuyên dùng mã tấu, dao găm, côn, gậy... đi xe gắn máy ép những người đi đường trên những quãng vắng, gí dao vào cổ cướp tài sản như: tiền, vàng, điện thoại di động...

Trước tình hình đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an các huyện điều tra triệt phá băng cướp nguy hiểm này. Sau khi Công an bắt 5 đối tượng thì 7 tên khác bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre..., Công an Hà Tĩnh đã lập chuyên án, giao cho Đội truy bắt đối tượng truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH thực thi nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng - Đội trưởng đã xây dựng kế hoạch đề xuất xác lập chuyên án, trực tiếp giao cho Đại úy Trần Văn Minh, Thiếu tá Nguyễn Đình Công, Thiếu úy Nguyễn Thành Sỹ là mũi nhọn xung kích đi truy bắt.

Nhận nhiệm vụ, chỉ sau 5 ngày, các trinh sát đã tóm gọn: Nguyễn Doãn Bảo, 21 tuổi, quê Đức Dũng, Đức Thọ, là đối tượng gây ra 5 vụ cướp tài sản, trốn vào làm công nhân cho một doanh nghiệp ở TP Biên Hòa, Đồng Nai; Phạm Quốc Thắng, 18 tuổi, quê Đức Dũng, Đức Thọ, gây ra 4 vụ cướp, trốn vào huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khi biết các đối tượng trong băng cướp lần lượt bị tóm gọn, các đối tượng khác đã bắt đầu nản chí, Đại úy Minh cùng tổ trinh sát đã khôn khéo thuyết phục gia đình, người thân, đưa các đối tượng: Đào Văn Quốc, 17 tuổi, quê Đức Dũng, Đức Thọ có Lệnh truy nã số 07 ngày 24/7/2007 trốn vào tỉnh Bình Dương; Hoàng Văn Sơn, 22 tuổi, quê Đức An, Đức Thọ; Phan Anh Thế, 21 tuổi, quê Đức Dũng; Đào Quốc Trung, 19 tuổi, quê Đức Dũng; Nguyễn Văn Viện, 22 tuổi, quê Đức An, lần lượt được gia đình đưa về Công an Hà Tĩnh xin đầu thú.

Chiến công của Đội truy bắt đối tượng truy nã đã được Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh biểu dương, khen ngợi...

Chuyện về bắt đối tượng truy nã còn nhiều nhưng điều rất thực tế, có nhiều chuyến đi truy bắt đối tượng, các trinh sát hầu như phải "chi lõm" vào tiền túi, có lúc phải nhịn đói, nhịn khát, băng rừng trèo đèo, lội suối, đối mặt với sự nguy hiểm của loại đối tượng này, nhất là một số đối tượng có HIV liều lĩnh, hung hãn.

Tuy vậy, mỗi lần bắt được một đối tượng có lệnh truy nã là bớt được hiểm họa cho xã hội, làm trong lành cuộc sống thì trong lòng các anh rộn lên niềm vui mới, hăm hở lao vào cuộc chiến đấu mới với quyết tâm bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân, đưa lại sự tôn nghiêm của luật pháp

Văn Đình - Hồng Phú - X.Luận
.
.