Chuyện những trinh sát ngăn chặn "cái chết trắng"

Thứ Tư, 27/01/2010, 15:45
Thượng tá Nguyễn Kim Đồng, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy miền Bắc, BTL - BĐBP kể lại với tôi trận đánh ấy vào một ngày đông, Hà Nội mưa rả rích. Một buổi gặp gỡ có đông đủ các thành viên trong đơn vị thế này thật vô cùng hiếm hoi. Họ hàn huyên tâm sự, mừng mừng tủi tủi, mỗi câu chuyện sống động ấy thể hiện tài ứng biến của người lính quân hàm xanh, trong mỗi vụ án được giao.

Đứng trước "hòn tên, mũi đạn", những trinh sát ấy quả cảm, quyết đoán là thế, nhưng khi trở về đời thường họ thật bình dị biết bao. Còn nhớ 5 năm trước, khi lực lượng PCTP ma túy - BTL BĐBP thành lập, quân số của Đoàn đặc nhiệm chỉ có hơn hai chục người. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn các toán ma túy có vũ trang thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Trên mặt trận đầy cam go ấy, không có kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào nhưng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song vất vả nhất vẫn là những lần ra nước ngoài phá án.

Ngoài sự khác biệt về ngôn ngữ, địa hình còn là những tình huống nghiệp vụ vô cùng khó khăn. Trận đánh Quảng Trị vào giữa năm 2009, bắt giữ 5 đối tượng cùng 48 nghìn viên ma túy tổng hợp là một ví dụ.

Kế hoạch được Đoàn đặc nhiệm miền Bắc và Phòng PCTP ma túy Quảng Trị xác lập gần 3 tháng nhưng mãi đến những tuần cuối cùng, tên "trùm" mới lộ diện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh em có thông tin chúng giao hàng, chuẩn bị lực lượng bắt giữ thì chúng ngừng hoạt động. Quân số của ta đã đưa ra nước bạn lúc đó buộc phải "án binh bất động" không thể rút về. Lúc này, anh em rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng lan" bởi số lương thực mang theo chỉ đáp ứng được một ngày, trong khi đó việc tiếp tế lương thực vô cùng khó khăn. 

Lúc ấy, Thượng tá Đồng, người chỉ huy chuyên án đã khéo léo, vận dụng đưa được mấy chiếc bánh mỳ và một chai nước khoáng giúp anh em lại sức chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt... Đến 11h30', ngày hôm sau khi chúng giao hàng thì bị các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang.

Cán bộ của Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy miền Bắc, BTL-BĐBP đều là lính trẻ nên đời sống còn nhiều hạn chế. Sau lưng họ là hậu phương đòi hỏi họ phải đứng mũi chịu sào. Nhưng vì nhiệm vụ, họ đã hy sinh cả những giây phút hiếm hoi được đoàn tụ cùng gia đình. Có đồng chí vợ chuyển dạ sinh con vẫn đang rong ruổi ở một mé rừng nào đó. Mới đây thôi, có đồng chí khi bố đẻ lên bàn mổ cũng chẳng kịp về. Lúc ấy, những người đồng đội của họ trở thành những người con, cận kề giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Ra trận đánh là đứng trước hòn tên mũi đạn nhưng họ vẫn say mê với công việc, góp sức trẻ ngăn chặn dòng chảy của cái chết trắng ở nơi phên dậu của Tổ quốc.

Trong 5 năm, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 4.457 vụ, 5.883 đối tượng, thu giữ 235kg heroin, 167kg thuốc phiện, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp,  nhiều phương tiện và tài sản khác phục vụ cho hoạt động phạm tội. Cán bộ, chiến sỹ Cục PCTP ma túy đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 2 Huân chương Chiến công hạng ba; 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Bằng khen của Ủy ban quốc gia về phòng chống tội phạm.

Xuân Mai
.
.