Cảnh sát hồ sơ và những cuộc chắp nối để "chưa hề có cuộc chia ly"

Thứ Sáu, 03/09/2010, 12:23
Một ngày tháng 3/2009, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" bất ngờ nhận được điện thoại từ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát với nội dung cán bộ, chiến sỹ Cục có khả năng giúp đỡ chương trình tra cứu những thông tin về đối tượng đang cần tìm kiếm. Từ đó đến nay, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã giúp Chương trình tra cứu 139 mã số, trong đó có 87 mã số thông tin, góp phần làm nên nhiều cuộc đoàn tụ.

Góp phần làm nên những cuộc đoàn tụ

Cụ bà Phan Thị Thiu tên gọi hiện nay là Nguyễn Thị Loan, hiện đang sống tại đội 11, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, bị lạc quê từ nhỏ. Mong ước cuối cùng của bà trước lúc ra đi là được trở lại mảnh đất nơi chôn rau, cắt rốn gặp lại những người thân trong gia đình…

Chị Nguyễn Thị Hồng, con gái của cụ Thiu có một ước nguyện là đi vào các tỉnh phía Nam làm ăn kiếm tiền đưa mẹ đi tìm quê. Nhưng rồi mong ước của chị trong suốt 5 năm đã không thành. Rồi một lần tình cờ, chị Hồng được xem Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL), chị đã viết thư cho những những người làm chương trình mong muốn gia đình chị được giúp đỡ.

Chương trình NCHCCCL đã liên hệ vơi Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (NVCS), rồi gửi Công văn tới Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hải Lăng nhờ tra cứu về gia đình của bà Nguyễn Thị Loan tên trước còn gọi là Phan Thị Thiu.

Ngày 22/5/2009, Đội tìm kiếm đã nhận được thông báo của Công an huyện Hải Lăng cho biết đã có thông tin của ông Phan Thanh Già, có gia đình người em là Phan Đình Ré và vợ là bà Trương Thị Thầm có các con là Phan Thị Thiu, Phan Đình Thỏ và Phan Thị Bướm tức Thạc có hoàn cảnh đúng như thông tin mà bà Loan (Thiu) cung cấp.

Hiện nay dòng họ Phan vẫn còn gia phả ghi đầy đủ thông tin của gia đình. Khi có thông tin từ bộ phận tra cứu, những người thực hiện Chương trình NCHCCCL đã tìm về địa chỉ trên và kết quả thật đáng mừng: Tết Canh Dần vừa qua, bà Thiu tức Loan đã được trở lại mảnh đất quê hương, thỏa ước nguyện bao nhiêu năm... Đó chỉ là một trong những cuộc hội tụ mà có sự đóng góp của những lực lượng Hồ sơ NVCS.

CBCS Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát với Biên tập viên Chương trình.

Thầm lặng đem niềm vui đến nhiều người

Ý tưởng đến với chương trình NCHCCCL của cán bộ Cục Hồ sơ NVCS  thật tình cờ, Thiếu tướng Triệu Quốc Kế, Cục trưởng chia sẻ: Ngay khi "Như chưa hề có cuộc chia ly"( NCHCCCL) phát sóng chương trình đầu tiên, cán bộ của Cục Hồ sơ NVCS đặt cho mình một câu hỏi: lực lượng Hồ sơ NVCS đang được giao quản lý, khai thác nguồn tài sản vô giá, có nhiều dữ liệu công dân không có gì mình lại đứng ngoài cuộc.

Khi đó, Cục Hồ sơ NVCS đã đặt vấn đề với Đài Truyền hình Việt Nam, muốn đóng góp sức của mình giúp những gia đình ly tán được đoàn viên; với khả năng hiện có, hy vọng sẽ giúp phần nhỏ bé vào thành công của những người làm chương trình.

Cục Hồ sơ NVCS đã có văn bản cho Công an các tỉnh đến quận, huyện, phối hợp với tổ tìm kiếm của Chương trình NCHCCCL. Khi tham gia vào chương trình, cán bộ Phòng 4 và 6 của Cục Hồ sơ NVCS và các Phòng Hồ sơ  nghiệp vụ của Công an các địa phương có thêm một phần việc, anh em chia nhau làm ngoài giờ. Hầu hết các thành viên đều cảm thấy đó là trách nhiệm của mình.

Từ tháng 3/2009 đến tháng 6/2010, Đội tìm kiếm đã liên hệ tra cứu thông tin 139 mã số qua Cục Hồ sơ NVCS, trong đó có 87 số mã số có thông tin và 24 trong số đó đã được tìm ra. Có trường hợp may mắn, người đó chưa di chuyển chỗ ở trong suốt thời gian từ khi làm căn cước (CMND) đến nay. Có một số trường hợp qua thông tin của Cục có cơ sở dò tìm theo từng manh mối.

Nhờ thông tin từ Cục Hồ sơ NVCS, có khi chỉ một địa danh chung chung, một tấm ảnh bạc màu theo thời gian và những mảng ký ức rời rạc của những đứa trẻ bị bỏ lại, bị thất lạc… là một tia hy vọng. Và chỉ cần một tia hy vọng vẫn còn, "Như chưa hề có cuộc chia ly" sẽ lại lên đường, sẽ lại nỗ lực hàn gắn nỗi đau li tán

Xuân Mai (Báo CAND số 19/8)
.
.