CA Bắc Yên (Sơn La) làm theo 6 điều Bác hồ dạy: Nhịp cầu cho đoàn kết toàn dân

Thứ Năm, 10/04/2008, 08:37
Sự gắn bó của các cán bộ Công an Bắc Yên, đặc biệt là các cán bộ cắm bản phụ trách xã với nhân dân là sự gắn bó khó có thể miêu tả được bằng lời. Họ nắm địa bàn chi tiết đến từng cá nhân, từng gia đình, từng hoàn cảnh, số phận. Thượng tá Lường Văn Bằng - Trưởng Công an huyện Bắc Yên có thể nhớ được tên từng người, nhớ tên con cháu của họ, thậm chí còn nói vanh vách được cả hoàn cảnh gia đình của gần như tất cả các hộ dân trên địa bàn...

Bắc Yên là một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La bao gồm 14 xã, thị trấn với địa bàn rộng lớn, núi non hiểm trở, dân cư 90% là người dân tộc thiểu số, đa số là dân tộc Mông. Chúng tôi bắt gặp Thượng úy Đinh Danh Tuyên, cán bộ Công an huyện đã dán những câu hát tình yêu đầy lãng mạn ở đầu giường: “Chỉ biết rằng ta sẽ thấy nhớ nhau hơn khi mùa thu đi qua ngõ vì anh đã từng nhặt lá vàng rơi, thầm viết tên em”…

 Ở Bắc Yên, Hang Chú là xã xa nhất cách trung tâm huyện khoảng 54km, vào mùa khô đi xe máy cũng phải mất 3 - 4 tiếng, còn mùa mưa có khi phải nghỉ lại dọc đường. Trước đây, khi chưa có con đường nhựa từ trung tâm huyện, muốn vào bản cán bộ đều phải đi bộ, leo núi đường rừng hết sức nguy hiểm.

Tiêu biểu có thể kể đến một số bản vùng sâu như Làng Sáng, Háng Đồng, Háng Ba La… cách trung tâm xã Tà Xùa tới cả ngày đi bộ, đi xuyên qua những cánh rừng già và những con đường trơn như bôi mỡ.

Trung sĩ trẻ Hoàng Thế Lưu kể lại: "Có khi, đường trơn đến nỗi không thể đi được giầy, phải đi chân đất để bám chặt chân xuống đường mới không ngã. Đa số mọi người trở về đều bị sưng hết đầu gối. Có người còn vì mệt, vì rét không thể đi tiếp".

Theo Trung tá Lê Bách Chiến - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì năm 2007 Công an huyện Bắc Yên đã tổ chức triệt phá được 4,42 ha thuốc phiện trên toàn bộ địa bàn.

Bắc Yên có tới 90% là người dân tộc thiểu số, trong đó 48% là người Mông, việc hiểu và nói được tiếng dân tộc là một việc làm hết sức cần thiết, thậm chí mang tính chất quyết định tới hiệu quả của công tác dân vận cũng như việc giải quyết các vụ việc trên địa bàn. Vì vậy, tất cả cán bộ Công an cắm bản đều có thể nói thành thạo tiếng Mông, có thể giao tiếp tự tin giống như người bản xứ.

Sự gắn bó của các cán bộ Công an Bắc Yên, đặc biệt là các cán bộ cắm bản phụ trách xã với nhân dân là sự gắn bó khó có thể miêu tả được bằng lời. Họ nắm địa bàn chi tiết đến từng cá nhân, từng gia đình, từng hoàn cảnh, số phận.

Thượng tá Lường Văn Bằng - Trưởng Công an huyện Bắc Yên có thể nhớ được tên từng người, nhớ tên con cháu của họ, thậm chí còn nói vanh vách được cả hoàn cảnh gia đình của gần như tất cả các hộ dân trên địa bàn.

Thượng úy Đinh Văn Bền - Công an phụ trách xã Xím Vàng đã gắn bó với mảnh đất này 9 năm. Bao nhiêu lần đến đợt luân chuyển công tác là bấy nhiêu lần anh ở lại, vì dân không muốn anh đi, bởi với họ, anh đã trở thành một thành viên trong cộng đồng.

Thượng úy Đinh Danh Tuyên chấp nhận làm "trái ngành" (trước đây học Đại học An ninh) vì khó có thể tìm được ai làm công tác phong trào tốt như anh và đặc biệt là "anh muốn được gần dân, muốn làm một điều gì đó trực tiếp cho dân".

Xã Hang Chú do anh phụ trách là một trong những xã "sạch" về ma túy, thực hiện tốt "4 không": Không tái trồng thuốc phiện, không người nghiện, không sản xuất, không buôn bán ma túy.

Nhìn cái cách mà các anh Công an phụ trách xã làm việc với nhân dân, chúng tôi có thể cảm nhận được phần nào sự trìu mến, ân cần, sự nể trọng gắn bó giữa cán bộ với nhân dân Bắc Yên.

Trong công việc họ là những chiến sĩ kiên định lập trường, trong cuộc sống họ là người mang trong mình những trái tim đa cảm. Trung sĩ Hoàng Thế Lưu - một cán bộ an ninh 21 tuổi, còn trẻ về tuổi đời và non về tuổi công tác, tràn đầy nhiệt huyết, không nề hà trước những chuyến đi triệt phá cây thuốc phiện đầy vất vả. Những giây phút thả hồn mình theo những khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn nơi rừng già xanh thẳm là cách anh tìm thấy sự thư giãn, là cách trải nghiệm cuộc sống của một con người trẻ tuổi.

Anh tâm sự với chúng tôi về sự xót xa của mình, khi nhìn thấy những cây pơmu kém phẩm chất bị bỏ lại chỏng chơ nơi đại ngàn, sau khi bị nhân dân đốn hạ để làm nhà.

Trung tá Lại Ngọc Hoàn - Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH, vẫn còn vẹn nguyên một tâm hồn yêu đời tha thiết khi tặng vợ một cây hoa màu trắng, loài hoa chỉ nở đúng dịp mùng 8/3. Bông hoa giống như tình cảm họ dành cho vợ, cho con - hậu phương vững chắc cho những chuyến công tác dài ngày đầy vất vả.

Xa nhà, bước chân trên những con đường trắc trở, hành trang mà những cán bộ vùng cao mang theo là nhiệt huyết, là niềm tin vào con đường đã chọn. Những phút giây lãng mạn như một nốt thăng trên bản hùng ca tráng lệ về công cuộc giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc mà họ đã và đang bước tiếp…

Thanh Hân
.
.