Lên núi dò sóng, dựng chòi cho con học online

Chủ Nhật, 19/09/2021, 18:09

Để có sóng cho con học online, nhiều gia đình ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đã phải lên những quả đồi cao dựng chòi cho con có chỗ học. Tuy nhiên, việc học này đang gặp phải khó khăn trăm bề...

Khi được cô giáo thông báo tất cả học sinh trong trường phải học online để phòng, chống dịch, gia đình ông Triệu Tiến Lâm (trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) hết sức lo lắng bởi ở một nơi vùng sâu, vùng xa như gia đình ông gặp phải muôn vàn khó khăn. “Cái khó khăn nhất đối với người dân nơi đây chính là sóng điện thoại. Những nhà ở trên cao thì còn đỡ, nhà mình ở dưới thấp thì hầu như không có sóng”, ông Lâm cho biết.

Lên núi dò sóng, dựng chòi cho con học online -0
Những đứa trẻ gia đình ông Y Wi không có điều kiện học tập nên đành gác lại giấc mơ đến trường.

Cậu con trai học lớp 5, những ngày qua, ông Lâm đã sử dụng chiếc điện thoại thông minh, lội hết quả đồi này sang quả đồi khác để dò tìm sóng 4G. Cuối cùng ông Lâm cũng đã dò được một vị trí có sóng 4G nằm trên một quả đồi cách xa nhà ở của gia đình cả cây số. Để tiện cho việc “luyện chữ” của cậu con trai, ông Lâm đã dựng một cái chòi tạm nơi đây.

Gia đình Nhà ông Y Wi (trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) chỉ có vài sào đất nông nghiệp, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn bởi công việc chính của gia đình ông là đi làm thuê, cuốc mướn cho bà con trong vùng. Hơn 2 tháng dịch bùng phát, công việc không ai thuê nên khi nhắc đến việc học của các con ông Y Wi chỉ biết thở dài. “Cả gia đình mình chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại “cục gạch” và một cái ti vi đã bị hỏng. Ngay cả miếng ăn còn phải chạy từng bữa thì lấy đâu ra tiền mà mua điện thoại thông minh cho các con học online. Hai đứa lớn đã phải nghỉ khi mới học hết lớp 5”, ông Y Wi buồn bã nói.

Tương tự, gia đình chị Lầy Thị Máy (trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) nhà không có đất sản xuất, đầu năm nay chồng chị phải vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Hơn 3 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người chồng không có việc làm và cũng không thể về lại nhà. Một mình chị Máy ở quê phải gồng gánh nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.  

“Tài sản có giá trị duy nhất của mình lúc này là chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe, gọi. Gia đình lấy đâu ra tiền mà mua điện thoại thông minh, máy tính cho các con học online. Việc học của các con đành gác lại vậy”, chị Máy thở dài.

Lên núi dò sóng, dựng chòi cho con học online -0
Căn nhà rách nát, thiếu thốn của một hộ dân vùng sâu, vùng xa huyện Tuy Đức.

Theo kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông , trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 31.600 học sinh các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông không bảo đảm các thiết bị tiếp cận phương pháp học trực tuyến.

Ông Trần Sỹ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết,  các cấp chính quyền và ngành giáo dục đã phát động chương trình quyên góp, hỗ trợ máy tính, điện thoại thông minh và các phương tiện học tập trực tuyến, thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Lên núi dò sóng, dựng chòi cho con học online -0
Thiếu thốn trăm bề, đứa con trai của chị Máy cũng như anh chị em trong nhà đành bỏ dở việc học.

“Trước mắt, Ban giám hiệu và giáo viên các nhà trường sẽ hỗ trợ các em qua phiếu học tập. Ngoài ra, nhà trường cũng hướng dẫn các em tận dụng thiết bị của bạn bè, học theo nhóm nhưng phải đảm bảo giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Mặt khác, Sở cũng đã có văn bản đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tiếp sóng lại Đài Truyền hình Việt Nam về việc dạy học trên tivi và phát sóng lại 2 lần để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập. Đặc biệt, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các em học sinh trở lại trường học tập trung thì ngành giáo dục, nhà trường sẽ xây dựng phương án bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ các em nắm vững những nội dung cốt lõi của chương trình học tập”, ông Thành chia sẻ.

Văn Thành
.
.
.