“Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con”

Chủ Nhật, 12/06/2022, 15:05

Tại điểm thi THPT Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), một phụ huynh còn kết một bó hoa chúc mừng con mà bông hoa chính là hình ảnh của các ca sỹ Hàn Quốc mà con gái yêu quý cùng một tờ giấy in rõ dòng chữ: “Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con”.

10 giờ sáng 12/6, ngay khi kết thúc giờ thi toán, tại điểm thi THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận thí sinh ùa ra với tinh thần phấn khích và hân hoan. Các em nhận xét đề thi bằng nhiều câu khác nhau như: "Dễ! Không khó! Vừa sức…"

Em Bùi Thanh Thảo, thí sinh điểm thi này vui sướng khoe: “Em làm được hết. Theo em, bạn nào học lực giỏi phải kiếm được điểm 9-10... Kể cả những dạng câu khó trong đề, tụi em cũng đã được rèn luyện trước ngày thi”.

“Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con” -0
Thí sinh tại điểm thi THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận rạng rỡ sau giờ thi toán sáng 12/6

Thí sinh Quang Vinh (học sinh trường THCS Độc lập) nói: “Đề toán năm nay theo em là rất bình thường. Phần ôn tập cũng đã được ôn luyện rất kỹ trên lớp. Có lẽ hiểu tình cảnh của tụi em năm nay phải thiệt thòi học online nhiều mà thầy cô cũng ra đề dễ thở hơn”…

“Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con” -0
Thí sinh cho rằng đề thi toán vừa sức.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào (ngụ tại Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) đang đứng đợi con chia sẻ: “Con trai tôi học trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận. Cháu có học lực khá giỏi. Tôi rất tin tưởng cháu sẽ làm tốt bài thi hôm nay. Ngày 11/6, cháu cũng làm tốt”.

“Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con” -0
Rất nhiều cách bày tỏ tình cảm, động viên con tại trường thi của các bậc phụ huynh trước cổng trường.

Một nam phụ huynh khác đứng gần đó cũng bày tỏ: “Học kì II của các con năm nay chỉ học được có phân nửa thời gian. Lúc thì nhà trường thông báo, F0 phải nghỉ, lúc thì F1 cũng phải nghỉ ở nhà học trực tuyến. Sau khi đi học lại chưa được bao nhiêu thời gian thì đã tới kỳ thi. Kỳ thi này chúng tôi chỉ lo nhất là đề thi có sự đánh đố, quá khó mà con trẻ nó không thể vượt qua được. Nhưng hôm nay nhìn tụi nó vui thế kia thì cũng đỡ lo rồi!”.

“Bất kể con thi đạt kết quả thế nào bố mẹ đều yêu con” -0
Phụ huynh Thuỳ Trâm chúc mừng con gái sau giờ thi toán sáng 12/6 bằng một bó hoa đặc biệt với lời động viên đầy yêu thương.

Chị Thuỳ Trâm là mẹ của thí sinh Bảo Nghi (học sinh THCS Trần Huy Liệu) chia sẻ: “Thần tượng của con gái tôi là những diễn viên Hàn Quốc. Đêm qua trước khi con dậy đi thi môn toán, tôi “lén” làm bó bông đặc biệt này để muốn thể hiện đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời học tập và phấn đấu của con. Kỳ thi con có làm được hay không đối với vợ chồng tôi không quan trọng. Miễn là con luôn sống vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi đã in dòng chữ : “Dù kết quả có thế nào thì ba mẹ cũng yêu con” là vì thế!

Huyền Nga
.
.
.