Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè

Thứ Ba, 07/03/2023, 15:29

Giữa mùa hè, những khối sương mai bồng bềnh vẫn trôi nhẹ như mái tóc thiếu nữ tuôn dài dưới thung lũng ngàn thông. Vùng ngoại ô Đà Lạt (Lâm Đồng), bình minh thức giấc từng giọt vàng óng, khẽ khàng xuyên qua khối sương đêm trắng muốt. Sáng thức dậy ở một nơi xa, cái se lạnh giữa mùa hè càng khiến du khách thích thú chinh phục cung đường săn mây.

Cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 20km về phía Đông Nam, "Thiên đường" săn mây Cầu Đất (Panaroma café) là điểm đến không thể nào bỏ qua của những người yêu thiên nhiên. Nơi đây được mệnh danh là góc“Đà Lạt xưa”với cảnh quan hùng vĩ và không khí cực kỳ trong lành. Ở “Thiên đường” săn mây Cầu Đất, thời tiết đặc sệt “chất nghỉ dưỡng” (luôn lạnh hơn trung tâm từ 2 đến 3 độ) không chỉ là bức tranh bình minh đầy mê hoặc len lỏi qua những đồi chè bạt ngàn thơ mộng; không chỉ là cảnh hùng vĩ nên thơ của các cánh quạt điện gió ẩn hiện, nô đùa trong làn sương sớm,… mà hơn thế nữa, nơi đây là những“biển” mây vô tận, trắng muốt chan hoà trong ánh ban mai… Cảnh tượng tráng lệ ấy có thể làm cho những du khách khó tính cũng phải ồ lên thích thú.

Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè_Quảng cáo Số ĐB -0
Du khách thích thú với Thiên Đường Săn Mây Cầu Đất.

Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của “Thiên đường” săn mây Cầu Đất, du khách thường rời trung tâm thành phố từ khoảng 4 giờ sáng. Sau 30 phút chạy xe trên cung đường quanh co, dưới những tán thông thơ mộng, tận hưởng tiết trời se lạnh mà tạo hóa tặng riêng cho vùng đất này, “Thiên đường” săn mây Cầu Đất đã hiện hữu trước mắt sau khi lướt qua những hàng chè xanh ngát còn mọng sương.Với sứ mệnh tôn tạo và phát triển cảnh quan hòa mình vào thiên nhiên, “Thiên đường” săn mây Cầu Đất có diện tích hơn 2ha cùng hàng trăm tiểu cảnh, góc chụp ảnh, du khách có thể thỏa thích hàng giờ “sống ảo”với mây, hồ vô cực, cầu gỗ, vườn dương xỉ, chuyến xe tình yêu, cây cô đơn,… Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. “Thiên đường” săn mây Cầu Đất còn có thêm khu lưu trú Glamping, sẽ cực kỳ thuận tiện cho du khách muốn săn mây trực tiếp tại lều.

Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè -0

Cũng trên cung đường săn mây ấy là Cánh đồng hoa tam giác mạch (The CampVille) tọa lạc ở xã Xuân Thọ đang vào mùa đua nhau bung nở. Giờ đây, không còn phải cất công ngược lên miền rẻo cao Tây Bắc xa xôi, chỉ cách trung tâm thành phố hơn 10km, cánh đồng hoa tam giác mạch duy nhất Đà Lạt đang là tâm điểm để du khách rỉ tai nhau. Lạc vào cánh đồng hoa, lữ khách thả sức tung tăng tạo dáng trong những “bộ cánh” lộng lẫy. Tới đây, nhất định phải quay phim, chụp hình, lưu giữ lấy khoảnh khắc của tuổi thanh xuân rực rỡ ở thành phố ngàn hoa. Cánh đồng tam giác mạch còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức cắm trại nghỉ dưỡng trải nghiệm thiên nhiên, đất trời Đà Lạt về đêm và chào đón ánh bình minh lên.

Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè_Quảng cáo Số ĐB -0
Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè_Quảng cáo Số ĐB -0
Du khách cắm trại dã ngoại ở The CampVille.

Cách đó không xa về hướng nội ô thành phố Đà Lạt là quán cà phê Thung Lũng Khói Xanh (đường Lâm Văn Thạnh, phường 11) có view đồi tuyệt đẹp với thấp thoáng làn khói lam chiều. Quán có không gian mở, tầm nhìn thoáng đãng, gợi lên sự yên bình,tao nhã của thôn quê giữa chốn thị thành. Gần đây, ở Đà Lạt còn nổi lên điểm đến Suối Mơ (đường hoa Cẩm Tú Cầu, hồ Tuyền Lâm, phường 3). Đến với Suối Mơ là đến với sự thanh tịnh, bình yên giữ cánh rừng quanh năm nước chảy róc rách với thiên nhiên thuần túy. Cùng với việc hòa mình khám phá, trải nghiệm núi rừng, thực khách sẽ được thưởng thức các loại nước uống đặc trưng của Đà Lạt với hình thức trang trí đẹp mắt, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè -0
Đà Lạt - “Thiên đường” săn mây giữa mùa hè -1

Tới Đà Lạt tham quan mà chưa đặt chân đến Cổng trời Đà Lạt - GreenHills (khu Cáp treo, phường 3) thực sự là một thiếu sót. Nơi đây là địa điểm “check in” “sống ảo” lung linh với view toàn cảnh, bát ngát màu xanh. Cổng trời Đà Lạt – GreenHills là tổ hợp rất nhiều tiểu cảnh tinh tế được trang trí công phu nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của du khách nhằm lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Đà Lạt. Đây là địa điểm hội tụ những danh thắng “sốt hừng hực” như Cổng Trời Bali, Cánh ĐồngTuyết, Hồ Mây, Mộng Đào Hoa, Nấc thang Thiên đường, Cổng trời Nhật… Ngoài ra, trong khuôn viên của Cổng trời Đà Lạt – GreenHills còn có tiệm cà phê xinh xinh mang tên Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên và Tiệm nướng trong rừng để phục vụ nhu cầu về ẩm thực.

“Thiên đường” săn mây Cầu Đất (thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) The Campville (thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) Thung lũng Khói xanh (đường Lâm Văn Thạnh, phường 11, TP Đà Lạt) Cổng trời Đà Lạt (Khu du lịch Cáp treo, phường 3, TP Đà Lạt) Suối Mơ (đường hoa Cẩm Tú Cầu, Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 3, TP Đà Lạt) Điện thoại liên hệ: 0382792714 - Thảo Ly

Khắc Lịch
.
.
.