Solskjaer "hết phép": Đã đến lúc Man Utd học theo Liverpool, Man City?

Thứ Bảy, 27/04/2019, 16:03
Kể từ ngày Solskjaer từ HLV tạm quyền trở thành chính thức, phong độ của Man Utd đã thay đổi 180 độ. Các cầu thủ thi đấu mờ nhạt, khiến đội nhà liên tiếp gặp thất bại. Điều đó cho thấy vấn đề Man Utd đang gặp phải không nằm ở vị trí HLV trưởng. Thay vì mong trảm tướng đổi vận, phải chăng đã đến lúc Man Utd cần thay đổi bộ máy quản lý theo những đối thủ của họ?


Thế chân tường

Sau trận thua Barcelona với tỷ số 0-3 trên sân Camp Nou, Solskjaer buộc phải đối mặt với thực tế ông đang đương đầu ở Man Utd. Đội hình của họ hiện tại không đủ chiều sâu để cạnh tranh những danh hiệu lớn.

Đó là lý do Man Utd bắt đầu thi đấu trầy trật sau tuần trăng mật cùng Solskjaer, khiến ông cảnh báo các cầu thủ: Họ phải nghiêm túc kiếm điểm bản thân khi không còn đường lùi nữa. Mất vé dự Champions League có thể khiến Man Utd điêu đứng vì thất thu lượng lớn tiền tài trợ.

Solskjaer không thể vực dậy Man Utd với những cầu thủ hiện có.

Tuy nhiên, chiêu bài kỷ luật sắt của Solskjaer tỏ ra phản tác dụng quá sớm. Vài ngày sau khi bị loại khỏi Champions League, Man Utd tiếp tục thất thủ trước Everton. Điều tồi tệ không chỉ nằm ở tỷ số 0-4, hay thành tích gần đây (thua 6 trong 8 trận gần nhất), mà còn nằm ở cách Man Utd nhận thất bại. Họ chơi như một đội bóng chiếu dưới trước Everton, không tung ra cú sút trúng đích nào trong hiệp 1, và hoàn toàn bị đối phương dồn ép.

Trả lời truyền thông, Solskjaer nói ông đang cân nhắc chiêu mộ một vài cầu thủ mới ở mùa hè năm nay. Tuy nhiên trên thực tế, những người thân cận nhất với HLV trưởng Man Utd tiết lộ ông thậm chí ấp ủ kế hoạch đưa về cả một đội hình! Không một cầu thủ Man Utd nào ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ đá chính mùa tới, khi CLB dự kiến sẽ cấp cho Solskjaer số tiền lên tới 200 triệu bảng để mua sắm, đủ để ông đưa về 5-7 tân binh chất lượng.

Đó mới chỉ là một phần trong kế hoạch phục hưng Man Utd thời hậu Sir Alex do Solskjaer vạch ra, dự kiến sẽ kéo dài trong vài năm nữa. Các cầu thủ vốn công khai ủng hộ Solskjaer giai đoạn đầu, giờ nhăm nhe hất cẳng ông như cách họ từng làm với Mourinho. Anthony Martial là một ví dụ tiêu biểu. Kể từ khi được gia hạn hợp đồng hồi tháng 1, phong độ của Martial sa sút không phanh. 9 trận gần nhất cùng Man Utd, Martial chỉ ghi đúng 1 bàn.

Phong độ lao dốc một lần nữa khiến Man Utd rơi khỏi vị trí dự Champions League. Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đe dọa sẽ cắt giảm 25% lương cầu thủ nếu nằm ngoài top 4, nhưng có vẻ tuyên bố đó đã phản tác dụng.

Rashford làm mình làm mẩy dù được đề nghị mức lương 200.000 bảng/tuần. De Gea, Lukaku cân nhắc tìm đường tháo chạy nếu mùa tới Man Utd không thể dự Champions League. Pogba thậm chí còn nói với các đồng đội anh chắc chắn sẽ ra đi. Phía bị dồn đến chân tường bây giờ không phải các cầu thủ nữa, mà chính là Man Utd.

Mourinho có phải kẻ phá hoại?

Kể từ ngày Sir Alex giải nghệ, Man Utd đã trải qua 4 đời HLV trong vòng 6 năm (không tính giai đoạn tạm quyền của Ryan Giggs). HLV thành công nhất, "Người đặc biệt" Jose Mourinho chỉ có thể giúp Man Utd giành chức vô địch Europa League, cũng như về nhì ở Premier League.

Đạt được những danh hiệu lớn bây giờ là nhiệm vụ bất khả thi với Man Utd, dù người ngồi trên băng ghế huấn luyện là ai. Họ không thể cạnh tranh với Man City hay Liverpool ở đấu trường quốc nội, càng không có cơ hội đấu lại Barcelona khi ra châu Âu.

Sancho là mục tiêu hàng đầu của Man Utd trong mùa hè.

Khi Solskjaer thăng hoa ở những tuần đầu tiên, Mourinho bị chỉ trích ngược lại vì đầu độc không khí ở CLB, biến Man Utd thành đội bóng vô hồn, thi đấu kém cỏi. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra với Man Utd bây giờ cho thấy Solskjaer cũng chẳng thể làm tốt hơn Mourinho. Những chỉ trích Mourinho dành cho đội bóng cũ bây giờ lại trở nên đúng đắn đến từng chữ.

Xét về chiều sâu đội hình, Mourinho hoàn toàn đúng khi nói ông phải kế thừa một nhóm cầu thủ kém cỏi do người tiền nhiệm để lại. Phần lớn những trụ cột hiện nay của Man Utd bao gồm những cầu thủ Mourinho đưa về trong 3 năm qua, cộng thêm vài cầu thủ đã khoác áo Man Utd từ thời...

Sir Alex còn tại vị. Moyes hay Van Gaal rõ ràng đã làm Man Utd suy yếu theo năm tháng, nhưng không thể không nhắc tới trách nhiệm của một nhân vật khác: Ed Woodward.

Mùa hè 2013, Man Utd không chỉ mất Sir Alex. Giám đốc điều hành David Gill cũng từ chức để tranh cử vào UEFA, qua đó gián tiếp biến Ed trở thành người quyền lực nhất tại CLB, chỉ sau những ông chủ Mỹ. Klopp chia sẻ ông từng xem xét lời mời làm HLV trưởng Man Utd, nhưng lập tức từ chối sau đó vì cách làm việc kiểu con buôn của Ed.

Ed nói Klopp phải mua về những cầu thủ Ed thích để hỗ trợ kinh doanh, thay vì chiêu mộ những con người làm nên một CLB vô địch. Hẳn Ed cũng từng nói điều tương tự với những Van Gaal, Mourinho, thậm chí là cả Solskjaer. Ông can thiệp vào công việc chuyên môn, biến Man Utd trở thành một CLB méo mó, đánh mất bản sắc.

Học theo đối thủ là giải pháp?

Trận thua 0-4 trước Everton có thể khiến giới lãnh đạo Man Utd phải muối mặt, nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng mang những tín hiệu tốt. HLV trưởng của họ bây giờ là Solskjaer - một huyền thoại đích thực, và CĐV lẫn BLĐ sẽ không mù quáng đổ lỗi cho ông như với Mourinho, Van Gaal hay Moyes trước kia. Thay vào đó, họ sẽ phải nghiêm túc xem lại cách làm bóng đá thời hậu Sir Alex, và một cuộc "đập đi xây lại" hoàn toàn nằm trong khả năng đó.

Phần lớn các đội bóng ở Premier League hiện tại đã bổ nhiệm vị trí Giám đốc thể thao nhằm phụ trách công tác chuyển nhượng, ngoại trừ Man Utd. Vai trò đó vốn do Sir Alex toàn quyền quyết định, nay chuyển sang Ed khi ông nghỉ hưu.

Man Utd thể hiện bộ mặt thảm hại ở trận thua Everton.

Đó là lý do khiến Ed có thể đưa về những bản hợp đồng sai lầm về chuyên môn - nhưng giúp CLB kiếm bộn tiền - như Di Maria hay Falcao. Cách làm đó có thể hiệu quả trong vài năm qua, nhưng sẽ là một bước khiến CLB sớm... phá sản nếu không cải thiện thành tích thi đấu.

Giới lãnh đạo Man Utd thường khinh bỉ coi Liverpool như một kẻ ăn mày dĩ vãng quá khứ, nay dần nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dưới thời Klopp, Liverpool đã dần hồi phục và lớn mạnh như thời hoàng kim của họ thập niên 80.

Điều đó có được nhờ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho HLV trưởng Klopp, cũng như thay đổi cách thức chuyển nhượng. Một cầu thủ chỉ được chiêu mộ khi có phiếu từ Klopp, Giám đốc thể thao Michael Edwards và Giám đốc Michael Gordon.

Trong trường hợp không muốn làm theo Liverpool, Man Utd sẽ phải học một đối thủ khác là... Man City. Điểm tương đồng giữa Man City và Liverpool là họ đều trao quyền lực tối đa cho HLV trưởng. Nhưng với Pep ở Man City, ông còn làm việc ăn ý hơn khi GĐĐH Ferran Soriano cùng GĐTT Txiki Begiristain là những người ông từng làm việc cùng ở Barcelona.

Sẽ rất khó để Man Utd thay đổi, vì điều đó đồng nghĩa Ed Woodward sẽ mất đi tầm ảnh hưởng lớn như hiện tại. Tuy nhiên với Man Utd bây giờ, không thay đổi cũng đồng nghĩa với cái chết. Liệu có bao nhiêu CĐV Man Utd chấp nhận chờ đợi thêm 25 năm để chứng kiến đội bóng mình yêu mến vô địch lần nữa, như những người ủng hộ Liverpool đang khao khát?

Những ai có thể cập bến sân Old Trafford mùa hè năm nay?

Với 200 triệu bảng, Solskjaer hoàn toàn có thể đưa về 1-2 ngôi sao hàng đầu thế giới, cộng thêm một vài viên ngọc thô. Jadon Sancho (Dortmund), Wilfried Zaha (Crystal Palace) được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Man Utd nhằm bổ sung thêm một tiền đạo cánh.

Ngay cả Gareth Bale cũng có thể đầu quân cho Man Utd, bởi Real sẵn sàng đem cho mượn cầu thủ này với giá vỏn vẹn 5 triệu bảng, với điều kiện đối tác chịu trả khoản lương 500.000 bảng/tuần. Với tuyến tiền vệ, Bruno Fernandes (Sporting) cũng là một lựa chọn không tồi, bên cạnh Declan Rice (West Ham) và Saul Niguez (Atletico).

Bên cạnh mặt trận tấn công, hàng phòng ngự Man Utd thậm chí còn cần được tăng cường khẩn cấp hơn. Ở vị trí hậu vệ cánh phải Valencia chắc chắn sẽ ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại, còn Ashley Young sẽ đóng góp ngày càng ít hơn ở tuổi 34, trong khi Diogo Dalot vẫn còn khá non nớt. Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) là mục tiêu hàng đầu.

Trong trường hợp không thể chiêu mộ anh, Man Utd sẽ nhắm tới Kieran Trippier (Tottenham) và Thomas Meunier (PSG). Ngoài ra những trung vệ như Raphael Varane, Kalidou Koulibaly, Toby Alderweireld và Samuel Umtiti đều nằm trong mục tiêu chuyển nhượng của Solskjaer.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hợp đồng với De Gea tiếp tục bị trì hoãn, Man Utd hoàn toàn có thể cân nhắc bán đứt anh thay vì để mất trắng vào mùa hè năm sau. De Gea hoàn toàn có thể được đem ra trao đổi với Courtois của Real Madrid, khi cựu thủ môn Chelsea tỏ ra khó thích nghi khi phải trở lại La Liga thi đấu.

Đơn Ca
.
.
.