Man.City - nhà vô địch của cái đẹp

Thứ Tư, 09/05/2018, 18:15
Ngày 6-5-2018, các cổ động viên Manchester City phủ kín Etihad bởi cờ, băng rôn và màu áo xanh truyền thống của họ.


Họ chào đón chức vô địch thứ 3 trong vòng 7 năm qua, và là chức vô địch hoành tráng nhất. Hoành tráng không đơn giản bởi đội bóng đã vô địch trước cả 5 vòng đấu, mà đơn giản đó là chức vô địch thuyết phục nhất trong cả thập kỉ qua. 

Rất nhiều chuyên gia của bóng đá thế giới đã trầm trồ rằng, họ chưa từng thấy một đội bóng nào vô địch Anh có lối đá quyến rũ đến vậy, một lối tấn công không ngừng nghỉ, được xây dựng và tổ chức vô cùng phức tạp và chặt chẽ. Đó là cỗ máy của Pep Guardiola, người luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo, người luôn muốn vô địch bởi thứ bóng đá đẹp đẽ nhất.

Hình ảnh Pep Guardiola bước ra khỏi đường hầm và chạy thật nhanh qua những người trợ lí của mình, nụ cười rất hiền và cũng rất đỗi điềm đạm của người đàn ông xứ Catalan là điều gì đó “mát rượi” tưới lên sự vui sướng của CĐV Man.City ở dưới sân. 

Họ tự hào về ông, sung sướng vì có ông ở đây, một người không phát biểu đao to búa lớn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc của mình, và mang đến thành quả ở năm thứ hai dẫn dắt câu lạc bộ.

Manchester City là đội bóng giành nhiều điểm số nhất mùa này, và có thể sẽ là đội bóng có nhiều điểm nhất trong lịch sử của Ngoại hạng Anh, sau vòng đấu vừa qua, họ có 94 điểm, chỉ thua một điểm so với kỉ lục đang được nắm giữ bởi Chelsea của mùa giải 2004-2005. 

Họ cũng đã có cho tập thể của mình 102 bàn thắng, và cũng chỉ còn có 1 bàn nữa là chạm đến kỉ lục cũng đang được nắm giữ bởi Chelsea ở mùa giải 2009-2010, chưa hết, Pep Guardiola cùng các học trò đã có tổng cộng 30 trận thắng, và thậm chí có thể còn làm được hơn thế khi NHA còn hai vòng đấu nữa mới khép lại, chưa một đội bóng nào trong lịch sử NHA làm được điều đó. 

Rất nhiều kỉ lục chờ được Man.City phá, và tất cả những con số không biết nói dối ấy khẳng định một sự thật hiển nhiên và rõ ràng Man.City là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử.

Đưa Man City trở lại ngôi vương Premier League, Pep Guardiola cũng trở thành nhà cầm quân người Tây Ban Nha đầu tiên sở hữu cúp vô địch bóng đá Anh, cái lần đầu tiên ấy đến dễ dàng đến mức, người ta mặc nhiên rằng, chức vô địch năm nay phải dành cho ông, và đôi khi, người ta có những cái nhìn “hằn học” với chiến lược gia này, đến mức một người nổi tiếng điềm đạm như Pep còn phải nổi nóng. 

Khi đã có 87 điểm, và Premier League vẫn còn 5 trận nữa, Man City là đội bóng thực sự xuất sắc. “Những người chê Man City ở khía cạnh thất bại tại Champions League, nhưng họ hoàn toàn không hiểu gì về bóng đá”, Pep Guardiola nói. 

Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha của Man City dẫn chứng rất cụ thể: “Champions League chỉ diễn ra trong vài trận, bạn có thể chơi tốt để chiến thắng. Trung bình cứ ba ngày, trận đấu ở Premier League lại diễn ra. Tôi xin lỗi, nhưng quan trọng là Man City đã giành chiến thắng trong cả mùa giải”. 

Pep không sai, và càng đúng hơn khi người ta nhìn vào hiệu số đối đầu của Man.City với Top 6, họ chỉ thua có hai trận, trước Man.Utd  và Liverpool, thắng tất cả các trận còn lại, trong đó có hai trận lượt đi với chính đối thủ mà họ thua ở lượt về.

Manchester City nâng cao chức vô địch NHA mùa 2017-2018.

Pep đã từng gặp khó khăn lớn sau mùa giải đầu tiên trắng tay, điều ông chưa từng phải trải qua trước đó, sức ép lớn được đặt lên vai người đàn ông này không chỉ đến từ CĐV mà còn đến từ ban lãnh đạo đội bóng. 

Chủ tịch Mubarak đã viết một bức thư để động viên Pep sau mùa giải trước, nhưng không quên in đậm dòng chữ, một đội bóng thành công phải là một đội bóng “duy trì cách chơi hấp dẫn và có được những danh hiệu”, tức là vào thời điểm đó, Pep chỉ có vế đầu chứ không có đủ vế thứ hai. 

BLĐ Man.City có lí khi đòi hỏi cao như vậy, họ đã từng chia tay với Pellegrini bởi chưa đủ hài lòng với cách chơi được xây dựng bởi người đàn ông Nam Mỹ ấy, họ muốn đội bóng phải được xây dựng một cách đồng đội và mang đến một lối chơi giàu bản sắc, nhưng khi bắt đầu với Pep, họ lại sực nhớ ra rằng điều quyết định tạo nên thành công ở thế giới bóng đá này lại là “danh hiệu”, vậy nên họ cần cả hai.

Ngay ở mùa giải sau đó, Pep đã hiên ngang đứng dậy và chứng minh cho cả nước Anh thấy ông không phải là “kẻ ăn hôi” vĩ đại như người đời vẫn nói. Khi mà thứ vũ khí tối thượng tiqui-taka đã được hoàn thiện với những nhân tố mới, Man City bùng nổ như một cơn lốc cuốn phăng mọi rào cản.

Trong đó, sự phát triển đáng kể nhất nằm ở 2 cánh khi Guardiola đã lột xác hoàn toàn bằng Kyle Walker, Benjamin Mendy, Fabian Delph… 

Tốc độ, kỹ thuật, khả năng bao sân và sự ổn định ở 2 hành lang khiến lối chơi tấn công của Man City thêm phần biến hóa. Khi một mắt xích yếu được khắc phục, những vị trí còn lại vốn bao gồm toàn cầu thủ chất lượng cũng bất giác chơi tốt lên rất nhiều. 

Có thể nói, đây là mùa giải đầu tiên mà người Anh được thưởng thức tiqui-taka thực sự bằng xương bằng thịt và nó đã không gây thất vọng một chút nào.

Người ta có thể tranh cãi gay gắt về việc, ai giữa De Bruyne và Salah xứng đáng với danh vị cầu thủ hay nhất NHA, nhưng để bất cứ HLV nào lựa chọn về một cầu thủ trụ cột và xây dựng cả đội xung quanh cầu thủ đó, thì phần lớn sẽ chọn De Bruyne. 

De Bruyne có khả năng chuyển đổi rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công, có những đường kiến tạo sắc nét và những bàn thắng tuyệt vời. De Bruyne là người sinh ra để chơi theo kiểu “ông chủ sân bóng” và Pep đã phát huy tất cả những tố chất tuyệt vời nhất của cầu thủ này. Bên cạnh De Bruyen là sự tiến bộ “ai cũng thấy” đến từ Sterling, Sane, Stones, Jesus, những cầu thủ còn trẻ trung và giàu khát vọng.

Pep Guardiola – kiến trúc sư của thành công.

Manchester City vô địch trước cả 5 vòng đấu nhưng họ vẫn duy trì cảm hứng chiến đấu đến những vòng đấu cuối cùng, hãy nhìn cách họ hủy diệt Tottenham ngay trên sân đối phương với tỉ số 3-1, sau đó là vượt qua Swansea 5-0 trên sân nhà, và cũng không buông tha một đội bóng đang chật vật trụ hạng như West Ham, khi hạ nhục đối thủ này 4-1. 

Ngay cả ở trong trận đấu vừa kết thúc hôm chủ nhật, tỉ số hòa 0-0 trước Hudderfiled không phản ánh chính xác khát vọng chiến thắng của Manchester City, bằng chứng là họ đã tung vào sân những cầu thủ hay nhất của mình ở đội hình xuất phát, tung tất cả những nhân tố tấn công còn lại ở bằng ghế dự bị vào hiệp hai, có chăng là vì đối thủ hay, và họ không gặp may mà thôi.

Manchester City là nhà vô địch đẹp mắt, chắc chắn ai cũng đồng tình với quan điểm đó, cái đẹp mà Pep muốn có luôn phải là “một đội bóng” chơi cống hiến, tấn công áp đặt, không buông tha bất cứ một đối thủ nào, và ghi thật nhiều bàn thắng, đó là hệ quả “về sự ám ảnh hoàn hảo” của người đàn ông Tây Ban Nha này. 

Nhưng bóng đá thì luôn có lí lẽ, và lí lẽ của Pep đơn giản là như vậy. Manchester City không đơn giản là một nhà vô địch, họ khẳng định, mình sẽ là một thế lực đầy sự vững bền trong thì tương lai. 

Pep Guardiola – Phù thủy của cái đẹp

Pep Guardiola là HLV hiếm hoi trên thế giới dám đi đến thành công bởi việc xây dựng lối đá đẹp, đó là điều không hề dễ dàng. Thế giới thì luôn truyền tai nhau rằng, còn Barcelona là còn hy vọng vào việc được chứng kiến những điều đẹp đẽ của bóng đá, nhưng giờ lại có thêm một khái niệm nữa, ở đâu có Pep, ở đó có bóng đá đẹp. 

Ngoài việc trở thành HLV Tây Ban Nha đầu tiên vô địch NHA, Pep còn bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm một danh vị vô địch quốc gia nữa. Ông đã từng có 3 danh hiệu vô địch Liga cùng Barcelona, 3 danh hiệu vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich, và giờ là chức vô địch thứ 6 của ông.

Manchester City – vô địch về kiểm soát trận đấu

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City từ đầu mùa lên đến 71,2%, cao nhất trong 12 mùa giải gần đây đối với những nhà vô địch. Trong 12 năm đó, đội bóng có được tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất là Chelsea năm 2009/10 nhưng con số thì chưa đến 60%.

Rõ ràng sự chênh lệch hơn 10% cho thấy sự vượt trội của Man City trong khả năng kiểm soát bóng so với những nhà vô địch trước đây. Một trong những yếu tố giúp Manchester City luôn là đội bóng dẫn đầu về khả năng kiểm soát bóng, đó chính là nhờ khả năng chuyền bóng cực kì chính xác của họ, trong trận đấu mà Manchester City giành chiến thắng với tỉ số 5-0 trước Swansea, họ đã sở hữu 1.110 đường chuyền thành công, đó là một con số cực xuất sắc.


Hoàng Anh Quân
.
.
.