Vượt sóng gió xuyên đêm, cứu nạn thủy thủ nước ngoài

Thứ Ba, 06/12/2022, 21:39

Vượt qua sóng gió và mưa giông trên biển trong đêm tối, đến 21h45’ đêm 6/12, tàu SAR-272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nhatrang MRCC) đã đưa một thủy thủ người nước ngoài bị tai nạn lao động từ ngoài khơi về đất liền.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhatrang MRCC, trước đó vào hồi 11h trưa 6/12, trong lúc tàu vận tải biển BERGE DAISEN – quốc tịch Panama đang vận hành tại vị trí có tọa độ 12 độ 21’N – 111017’E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Nam 123 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Thủy thủ Jamandron Mafred Tagle (SN 1986), quốc tịch Philippines đang thao tác kỹ thuật trên tàu thì bị vật tày tác động mạnh khiến bàn tay phải dập nát, máu chảy rất nhiều.

Vượt sóng gió xuyên đêm, cứu nạn thủy thủ nước ngoài  -0
Đưa nạn nhân từ tàu BERGE DAISEN sang tàu SAR-272.

Ngay sau khi nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ cứu nạn từ thuyền trưởng tàu BERGE DAISEN, cùng với việc hướng dẫn sơ cứu nạn nhân, đề nghị tàu BERGE DAISEN hướng mũi lái về phao số 0, Nhatrang MRCC điều động tổ công tác phối hợp với Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương lên tàu SAR- 272, tăng tốc ra biển khởi đầu hành trình cứu nạn.

Vượt sóng gió xuyên đêm, cứu nạn thủy thủ nước ngoài  -0
Tàu SAR-272 đưa nạn nhân về đến cảng Nhatrang MRCC

Dù phải đối mặt với thời tiết trên biển rất xấu do ảnh hướng gió mùa Đông Bắc tràn xuống phía Nam, sóng gió cấp 7-8 kết hợp mưa giông, nhưng với tinh thần nỗ lực chạy đua với thời gian tổ công tác đã tiếp nhận nạn nhân đưa về đất liền trong đêm để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang điều trị.

Tại thời điểm xảy ra sự cố tai nạn lao động, tàu BERGE DAISEN đang trong hải trình vận chuyển hàng hóa từ Japan đến Singapore.

Được biết trong vòng 1 tháng qua, Nhatrang MRCC đã thực hiện hiệu quả 3 vụ cứu nạn trên biển, đưa 4 người nước ngoài lâm bệnh đột biến, tai nạn khi đang lao động trên tàu vận tải biển nước ngoài.

Hữu Toàn
.
.
.