Nhiều trẻ em đi lạc tìm được thân nhân thông qua phối hợp, ứng dụng mạng xã hội

Thứ Sáu, 08/09/2023, 16:54

Ngày 7/9, cán bộ Công an phường 4 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh phát hiện một bé trai mang đồng phục thể dục tiểu học đi lạc trên đường phố trong tình trạng rất mệt và sợ hãi.

Cán bộ Công an phường đã cố gắng tìm hiểu nhưng bé chỉ nhớ được một số thông tin ít ỏi, không nhớ được địa chỉ nhà, không nhớ địa chỉ trường học, không nhớ tên cha, chỉ nhớ mẹ tên Trang và không nhớ số điện thoại người thân.

Thông qua Nhóm mạng xã hội liên kết cán bộ Đoàn Công an 312 xã - phường - thị trấn do Ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh thành lập và điều hành, qua trao đổi thông tin và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tuổi trẻ Công an thành phố đã xác định được danh tính cháu bé tên L.H, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, có cha là anh L.T và mẹ đang sinh sống tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Nhiều trẻ em đi lạc tìm được thân nhân thông qua phối hợp, ứng dụng mạng xã hội -0
Nhiều trẻ em đi lạc đã tìm được thân nhân thông qua phối hợp, ứng dụng mạng xã hội liên kết cán bộ Đoàn Công an 312 xã - phường - thị trấn.

Ngay lập tức, Chi đoàn Công an phường 4 cùng Chi đoàn Công an xã Bà Điểm đã tiến hành rà soát, sàng lọc các thông tin trùng hợp, liên hệ nhà trường và gia đình để đón cháu về trong niềm vui và nước mắt.

Còn nhiều trường hợp khác cũng tìm được người thân bằng phương cách tương tự. Theo đánh giá của Công an các đơn vị, địa phương, đây là mô hình, cách làm rất thiết thực và hiệu quả, kết nối nhanh nhiều đơn vị trong cùng một thời điểm.

Trong thời gian qua, thông qua nhóm mạng xã hội Bí thư Chi đoàn Công an 312 xã - phường - thị trấn TP Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Công an thành phố và hệ thống cán bộ đoàn các đơn vị đã đưa được nhiều trường hợp trẻ em đi lạc về đoàn tụ với gia đình, ngăn chặn tình trạng bắt cóc - mua bán người; góp phần tích cực vào đẩy nhanh quá trình liên hệ, xác minh đối tượng, sự việc liên quan ANTT, tố tụng hình sự, điều tra khám phá…

Hoàng Anh - Dương An
.
.
.