Nhiều người dân mưu trí, dũng cảm cùng cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy kinh hoàng

Thứ Sáu, 24/05/2024, 17:09

Cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an các đơn vị, nhiều người dân đã bất chấp lửa dữ, mưu trí, không quản ngại nguy hiểm lao mình vào tham gia chữa cháy, CNCH, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Quá trưa 24/5, khi chúng tôi đến trụ sở Đội Cảnh sát PCCC của Công an quận Cầu Giấy, toàn bộ CBCS của đơn vị vẫn đang ở trong tình trạng trực chiến. Nhiều CBCS quần áo chưa kịp thay, vẫn lấm lem khói sau cả một đêm quần nhau với giặc lửa, cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Những phương tiện và thiết bị dùng để PCCC, CNCH cũng được sắp xếp lại ngay ngắn, để ở vị trí chiến đấu, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ trong mọi tình huống. Ở phòng chỉ huy, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC đang cùng với CBCS họp đánh giá tình hình cũng như triển khai các nhiệm vụ cấp trên giao trong công tác rà soát, tổng kiểm tra những căn nhà trọ trên địa bàn.

Nhiều người dân mưu trí, dũng cảm cùng cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy kinh hoàng -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải kéo vòi rồng từ ngoài phố Trung Kính vào sâu trong ngõ để chữa cháy.

Trong tâm trạng buồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng quần nhau với lửa dữ, một chỉ huy của đơn vị cho biết, chỉ ít phút sau khi nhận được thông tin báo cháy, phương tiện, CBCS của đơn vị đã có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy, CNCH. Nhiều xe chữa cháy nhanh chóng được điều đến tiếp cận hiện trường. 

Tại hiện trường, lãnh đạo các cấp, Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ cũng trực tiếp có mặt chỉ đạo các lực lượng tham gia PCCC, CNCH. 

Ngôi nhà trọ và nhà dân bị cháy nằm sâu trong con ngõ 119 phố Trung Kính. Từ ngoài phố Trung Kính vào đến điểm xảy ra cháy ước chừng khoảng 200 mét. CBCS của Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PCCC, CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vác vòi rồng chạy vào phía trong, tiếp cận ngôi nhà để chữa cháy, cứu các nạn nhân.

Khi đến nơi, ngọn lửa khổng lồ rừng rực bốc cao, trùm lên gần như toàn bộ khu vực phía trong sân và các mặt tường của căn nhà. Căn nhà được xây theo hình chữ “U”, toàn bộ phần sân chung rộng chừng 50m2 được che khung sắt, mái tôn kín mít. Phía dưới khu vực sân này gia đình chủ nhà tập trung để xe máy, xe đạp điện cùng rất nhiều thiết bị, dụng cụ khác và cả những chất dễ cháy như cao su. Ngọn lửa rừng rực cháy, khói đen bốc lên nhưng bị mái tôn che kín khiến lửa khói bị om lại, càng khiến nhiệt độ thêm tăng cao. Toàn bộ phần khung sắt, mái tôn bị nung, méo mó biến dạng, đổ sập xuống.

Nhiều người dân mưu trí, dũng cảm cùng cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy kinh hoàng -0
Nhiều người dân trong đó có anh Hoàng Anh Tuấn đã dũng cảm leo lên tường, tham gia hỗ trợ cứu giúp người bị nạn trong đám cháy.

Những mảng trần cũng bị lửa và nhiệt độ cao nung khiến cho tấm nan sắt trần cũng bị rời ra khỏi bê tông. Vữa tường của ngôi nhà chính và dãy phòng trọ phía trong cũng bị lửa khói nung ám, lở ra thành từng mảng.

“Chúng tôi cùng người dân nhanh chóng phá cánh cổng lúc này đang bị khóa và lửa bao trùm. Những chiếc vòi rồng tập trung phun nước vào phía trong và chỉ sau 10 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Trong quá trình vừa chữa cháy, CBCS cũng các lực lượng tham gia chữa cháy còn phối hợp với người dân tập trung tìm kiếm, cứu nạn, đưa những người dân đang ở trong nhà, khu vực nguy hiểm ra ngoài an toàn”- đại diện chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Cầu Giấy nhớ lại.

Cùng với việc nhanh chóng chữa cháy, CNCH lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị chức năng được sự hỗ trợ, giúp sức của người dân đã khống chế thành công ngọn lửa, không để cháy lan sang nhà dân bên cạnh. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân trong tâm trạng đau xót, bàng hoàng trước sự mất mát, hậu quả của đám cháy và cho biết may mắn đám cháy được khống chế. Căn ngõ nhỏ, lối đi chật hẹp, nhà dân xây dựng san sát nhau, thậm chí có cả nhà xưởng ở gần đó vài chục mét, nếu đám cháy không được khống chế nhanh chóng thì nguy cơ cháy lan sang những nhà khác sẽ xảy ra, khi đó, hậu quả để lại sẽ khó có thể đong đếm được.

Khi người bị thương và những thi thể các nạn nhân được CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài, nhiều tình nguyện viên, người dân đã hỗ trợ, nhanh chóng đưa ra xe cứu thương chở về bệnh viện cấp cứu hoặc nhà tang lễ để bảo quản, phục vụ cho công tác nhận dạng, điều tra.

Cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong, đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy cho biết, thời gian chữa cháy khá ngắn gọn, chỉ trong chừng 10 phút là khống chế và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, hậu quả của đám cháy để lại thật sự khủng khiếp, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, với 14 người tử vong và 6 người bị thương.

Đến thời điểm hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ, với những quy trình, thủ tục chặt chẽ, thận trọng và khẩn trương. Trong những vụ cháy trước đó, hầu như phần lớn các nạn nhân đều bị chết vì khói độc trước khi chết vì lửa cháy. Với kết cấu của ngôi nhà và các vật dụng, phương tiện để ở sân chung, lượng khói độc phát ra trong đám cháy là vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nạn nhân hít phải sẽ dễ ngột thở, sốc nhiệt, tử vong…

Vừa phun nước vào bên trong khống chế lửa, CBCS băng mình qua đám cháy lao vào từng phòng trọ để tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra ngoài. CBCS phải dùng những chiếc chăn khổ lớn ở trong xe chữa cháy để quấn các thi thể lại, nhanh chóng ôm, khiêng ra ngoài. Trong số những người tử vong đó có cả cặp vợ chồng, có cả cháu bé… rất thương tâm, xót xa.

Nói về 7 nạn nhân may mắn được cứu sống, đại diện đơn vị cho biết, đó là nhờ sự quả cảm của CBCS tham gia chữa cháy, CNCH và đặc biệt là tinh thần dũng cảm, mưu trí của không ít người dân đã không quản ngại nguy hiểm cùng với lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, cứu giúp người bị nạn. Trong khó khăn, nguy hiểm, tinh thần đoàn kết, không quản ngại hiểm nguy của người dân thật sự là tài sản quý giá, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng chức năng rất lớn.

Một trong những “người hùng” tham gia chữa cháy, CNCH trong vụ cháy trên phải kể tới anh Hoàng Anh Tuấn, nhân viên giao hàng thuê trọ ở gần căn nhà xảy ra cháy. Vào thời điểm trên, anh Tuấn vừa đi làm về và chưa ngủ. Khi nghe thấy những tiếng nổ và âm thanh lạ phát ra, anh Tuấn mở cửa ra nhìn thì phát hiện căn nhà của ông Q đang bốc cháy dữ dội, người dân hô hoán cháy lớn. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoảng sân phía trong, len lên tầng 2, 3 của tòa nhà.

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh Tuấn đã cùng với nhiều người dân lấy bình cứu hỏa để chữa cháy nhưng không có tác dụng nhiều bởi lửa bốc lên dữ dội. Anh Tuấn và nhiều người dân đã bắc thang leo lên phần vỉa cửa sổ, một chân đứng trên thang và dùng búa tạ liên tiếp đập thủng tường sát ô cửa sổ trên tầng của ngôi nhà.

Một chiếc thang dây cũng được người dân nào đó nhanh chóng mang đến để buộc vào ô cửa sổ cho các nạn nhân có lối xuống. Sau nỗ lực của anh Tuấn và nhiều người khác, một lỗ thủng đủ cho người lớn chui ra đã được đục thủng trên tường, giúp cứu sống 3 người dân đang nguy kịch ở phía trong. “Vào hoàn cảnh của mình lúc đó thì ai cũng hành động vậy. Minh chứng là rất nhiều người dân cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người gặp nạn”- anh Tuấn cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, trong chiều 24/5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN của Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy và Cảnh sát khu vực đồng loạt tổng kiểm tra toàn bộ nhà trọ trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung xuống từng phường để tổng kiểm tra nhà cho thuê trọ, tuyên truyền cho các chủ kinh doanh, người thuê trọ các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ.

Thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy có 3.115 nhà cho thuê trọ ở các loại hình. Hầu hết trong số đó là những nhà nằm lẫn trong khu dân cư đông đúc, các con ngõ, tuyến đường nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận.

Cho tới thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy kinh hoàng trên.  

Hoàng Phong
.
.
.