Cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà của chàng trai “bỏ phố về quê”

Thứ Năm, 03/11/2022, 10:09

Ngày 3/11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, vừa tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ căn nhà đá của anh Đ.Q.L (thường trú xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) vì xây dựng trên đất lâm nghiệp, thuộc núi Voi, xã Hiệp An.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, ông Đ.Q.L đã cho xây dựng một căn nhà đá hình tròn, chiều cao trung bình 3m trên diện tích khoảng 50m2, tại khoảnh 6, tiểu khu 268, xã Hiệp An. Ngoài lợp tôn, chủ nhân còn phủ lên bề mặt mái nhà một lớp cỏ tranh cho gần gũi với thiên nhiên.

Căn nhà có địa thế lưng tựa núi, sát rừng thông, từ đây có thể nhìn bao quát phần lớn địa giới hành chính xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, trong đó có đường cao tốc Liên Khương - Prenn.

Cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà của chàng trai “bỏ phố về quê” -0
Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ căn nhà.

Theo UBND huyện Đức Trọng, vị trí ông L dựng căn nhà đá thuộc đất rừng phòng hộ, đã bị UBND xã Hiệp An phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính.

Căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Sớm trở nên điển hình của trào lưu "bỏ phố về vườn” vì trước đó chủ nhân của căn nhà đã chấp nhận từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để trở về quê sinh sống.

Căn nhà có nguồn nước suối tự nhiên chảy từ trên đỉnh núi Voi xuống. Gia chủ cũng có thể tự cấp, tự túc được nhiều loại thực phẩm an toàn được gieo trồng tại chỗ. Điều đáng tiếc là chủ nhân đã xây dựng đúng vào vị trí đất rừng phòng hộ nên các cơ quan chức năng buộc phải cưỡng chế, khắc phục hậu quả.

Cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà của chàng trai “bỏ phố về quê” -0
Căn nhà đá của anh Đ.Q.L đã bị tháo dỡ.

Ngoài cưỡng chế, buộc tháo dỡ căn nhà của ông Đ.Q.L để giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, UBND huyện Đức Trọng cũng đã cưỡng chế, tháo dỡ căn nhà của ông P.M.C (SN 1966, nơi ở hiện nay khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh) vì làm trên đất rừng phòng hộ, thuộc khoảnh 8, tiểu khu 268, xã Hiệp An.

Khắc Lịch
  • Rất hoan nghênh địa phương, phải làm kiên quyết và triệt để, ko nên để lan rộng tình trạng này. Nhân đây cũng cần xem xét lại vai trò của địa chính xã phường, vì xây nhà kiên cố vậy ít nhất cũng hàng tháng, mà ko biết gì thì cán bộ này làm gì, hay có sự tiếp tay cho họ...

    05/11/2022, 07:57 Thích(6) Trả lời
  • Không nổi trên mạng xã hội thì đâu có sảy ra vụ cưỡng chế chỗ tui họ xây cả biệt thự trong rừng thông mà có ai nói gì đâu

    04/11/2022, 19:49 Thích(9) Trả lời
  • Nếu đã vậy cũng phải phạt luôn chính quyền đúng không. Chính quyền không biết người dân làm nhà sao? Muốn cấm phải cấm ngay khi người ta đến ở. Chứ mua đất làm nhà thì ai biết đc chỗ nào cấm

    04/11/2022, 13:38 Thích(13) Trả lời
    • @Trang Hạ: không ai mà ngu ngốc đâu bạn, họ cố tình đó, bây giờ mua ở đâu là check trên quy hoạch là ra đất gì đất gì hết đó bạn, chỉ có cố tình để chiếm đất thôi, yên tâm, cưỡng chế là đúng.

      06/11/2022, 07:04 Thích(13)
  • Không biết phải ý kiến gì đây. Tại anh tại ả tại cả đôi bên. Một bên không tuyên truyền các quy định về xây dựng, một bên không chịu tìm hiểu trước khi làm 😢

    04/11/2022, 07:02 Thích(2) Trả lời
  • Tại sao không cấm ngay khi người dân đặt móng, quá lãng phí... Trách nhiệm quản lý của chính quyền ở đâu?

    03/11/2022, 15:28 Thích(13) Trả lời
    • @Lonnd: rừng thì rộng. Kiểm lâm thì ít. Giả dụ có cảnh cáo thì gia chủ vẫn cứ xây thôi. Cưỡng chế là bước đường cùng mà!

      04/11/2022, 11:45 Thích(13)

.
.