Cha tử vong, con trai mất tích khi đánh cá trên sông Bù Lu

Thứ Bảy, 04/12/2021, 11:40

Hai cha con ông Giáng ra sông Bù Lu để bủa lưới đánh cá, không may gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Giáng và đang tiếp tục tìm kiếm người con trai mất tích.

Sáng 4/12, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người dân mất tích khi đánh cá trên sông Bù Lu thuộc địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 3/12, ông Trần Giáng (SN 1965, trú ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) cùng con trai là anh Trần Văn Dũ (SN 1995) ra sông Bù Lu ở địa phương để bủa lưới đánh cá.

Cha tử vong, con mất tích khi đánh cá trên sông Bù Lu -0
Khu vực sông Bù Lu, nơi 2 cha con ông Giáng gặp nạn khi đánh cá.

Đến 10h sáng cùng ngày, người nhà không thấy 2 cha con ông Giáng trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, UBND xã Lộc Vĩnh đã huy động lực lượng phối hợp với người thân và người dân ở địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Bù Lu, đoạn gần cầu Bù Lu, qua đó phát hiện 2 tay lưới cùng chiếc ghe nhỏ của ông Giáng.

Cha tử vong, con mất tích khi đánh cá trên sông Bù Lu -0
Thi thể ông Giáng được lực lượng tìm kiếm tìm thấy vào chiều 3/12 và đang tiếp tục tìm kiếm người con trai.

Đến khoảng 17h chiều 3/12, thi thể ông Giáng được đội thợ lặn và lực lượng tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Dũ.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Vĩnh cho biết, gia đình ông Giáng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Khoảng 1 tháng trước, do dịch bệnh COVID-19 nên anh Dũ cùng vợ và con nhỏ rời TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, sau đó xảy ra sự việc thương tâm vừa kể trên.

Anh Khoa
.
.
.