Ấm áp những "chuyến xe 0 đồng" dành cho người lao động Công ty 19-5

Thứ Hai, 08/02/2021, 19:48
Năm nào cũng vậy, đã thành thông lệ, cứ vào dịp giáp Tết hàng năm, Công ty 19/5 lại tổ chức những chuyến xe miễn phí “0 đồng” để chở cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty về tận quê đón Tết. Đến khi hết Tết lại bố trí xe về tận nơi đón quay trở lại Công ty làm việc.

Sáng 8/2 (ngày 27 Tết), trời mới tờ mờ sáng mà đoạn đường trước cổng Công ty 19/5 (doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp An ninh - Bộ Công an, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) đã tấp nập. Xen giữa tiếng gọi nhau í ới là những lời chúc, những câu nhắn nhủ hẹn gặp lại đầu Xuân, bởi hôm nay là ngày các cán bộ, công nhân lao động quê ở xa được Công ty bố trí xe ô tô đưa về tận quê đón Tết.

Mới tờ mờ sáng, các công nhân lao động và người thân đã tề tựu háo hức chuẩn bị lên xe về quê đón Tết.
Bên trong xe, mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng chống dịch

Có mặt tại buổi tiễn cán bộ, công nhân lao động về quê đón Tết hôm nay, chúng tôi nhận thấy ai ai cũng háo hức, phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Vân, 35 tuổi, công nhân phân xưởng 2, Xí nghiệp Cơ khí trang phục cho biết, hai vợ chồng chị quê ở Ninh Bình; năm nào cũng vậy, vợ chồng chị và 2 con đều được Công ty bố trí xe đưa về tận quê đón Tết cùng gia đình. 

Ngồi bên cạnh chị Vân là chị Trần Thị Mên và con gái Nguyễn Ngọc Hà. Chị Mên cho biết, năm nay chị đăng ký xe cơ quan về Bình Lục (Hà Nam) đón Tết. Mấy năm trước vì con còn nhỏ,  lo ngại đi đường, sinh hoạt bất tiện nên gia đình chị không về quê mà toàn ở lại đón Tết tại Hà Nội. 

Phía trước hoặc bên sườn xe ô tô đều có băng rôn ghi rõ hành trình xe chạy.

Còn ở chiếc xe khác đi Thanh Hóa đỗ gần đó, chị Nguyễn Thị Cúc, công nhân phân xưởng 2, Chi nhánh Công ty 19/5, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa vừa đưa chiếc khẩu trang y tế cho cậu con trai thứ hai vừa giục cậu bé tinh nghịch 8 tuổi này lên xe trong khi chị và cậu con trai cả đang lễ mễ khuân những túi hành lý, quà Tết lên xe để ổn định chỗ ngồi. 

Chị Cúc vui mừng chia sẻ, chúng tôi thật sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã bố trí xe đưa về nhà đón Tết. Hành trình về quê tuy xa, nhưng rất vui vì càng có dịp được giao lưu cùng gia đình các bạn bè, đồng nghiệp trong đơn vị.

Anh Lê Văn Quyết, Chánh Văn phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty 19/5 cho biết, trong sáng nay Công ty đã bố trí 5 chuyến xe chở tổng cộng gần 200 người, gồm cán bộ, công nhân viên cùng vợ chồng, con cái của họ về quê đón Tết với các hành trình: Hà Nội – Hà Tĩnh; Hà Nội - Diễn Châu - Đô Lương - Nghệ An; Hà Nội – Tĩnh Gia – Thanh Hóa; Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hóa và Hà Nội  – Nam Định - Thái Bình. 

Anh Quyết cũng cho biết, đối với những cán bộ công nhân viên, người lao động quê ở xa như: Quảng Bình, Gia Lai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng, Đồng Nai, Vũng Tàu, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng... muốn về quê đón Tết nhưng không nằm trong các hành trình các chuyến xe cố định như trên thì Công ty sẽ hỗ trợ tiền mua vé tàu, xe ô tô cho cả 2 chiều đi và về, đảm bảo cho mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động ai ai cũng được đoàn tụ cùng gia đình vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Tâm Phạm
.
.
.