Tài xế xe ôm chết bất thường trong phòng trọ

Thứ Bảy, 20/02/2016, 08:19
Sau nhiều ngày phải chịu đựng mùi hôi thối, sáng 19-2, nhiều người dân trong hẻm 105 (đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã chia nhau đi tìm nơi phát ra mùi hôi. Khi đến một căn nhà trọ trong hẻm, họ thấy mùi hôi thối phát ra rất nặng nhưng cánh cửa phòng trọ bị khóa kín. 


Nghi ngờ, người dân đã báo tin cho Công an phường 11, quận Gò Vấp. Khi cửa phòng trọ được mở ra, mọi người hoảng hốt phát hiện ông Chín (65 tuổi, ngụ quận 3, hành nghề xe ôm) tử vong dưới nền nhà, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

 Một số người biết chuyện cho hay, ông Chín đã có vợ và 2 con sống ở quận 3 nhưng không ở với gia đình mà đến Gò Vấp thuê nhà trọ ở hơn 10 năm nay. Lâu lâu có một người phụ nữ đến ở cùng phòng trọ với ông. Từ trước Tết, người phụ nữ ở với ông Chín đã đi đâu không rõ, chỉ có một mình ông Chín ở lại phòng trọ.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Gò Vấp thu thập được một lá thư được cho là của ông Chín để lại với nội dung xin lỗi chủ nhà trọ và mong muốn khi ai phát hiện ra thi thể ông sẽ cúng 100 ngày cho ông.

M.Đức
.
.
.