Nhặt được 60 triệu đồng nhờ Công an tìm người trả lại
- Nhặt được tài sản, 2 chiến sỹ Công an tìm người trả lại
- Nhặt được điện thoại, chiếm đoạt 53 triệu đồng
- Công an xã nhặt được 45 triệu đồng tìm trả cho du khách
Theo ông Song, sáng cùng ngày, ông di chuyển từ thị trấn Nam Ban lên hướng trung tâm TP Đà Lạt, khi đến địa phận xã Tà Nung thì phát hiện một giỏ xách da màu đen nằm trên mặt đường.
Ông Song nhặt lên kéo khóa kiểm tra, phát hiện bên trong có số tiền lớn nên đã chạy thẳng tới trụ sở Công an xã Tà Nung trình báo sự việc, đồng thời bàn giao tài sản nhặt được cho lực lượng Công tìm người đánh rơi để trả lại.
![]() |
Tại Công an xã Tà Nung, chị Dung nhận lại tài sản đã đánh rơi. |
Tại đây, qua kiểm đếm, Công an xã Tà Nung xác định có 60 triệu đồng, được chia thành 3 cọc, mệnh giá đều 200.000 đồng. Ngoài ra còn có một điện thoại di động, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và đăng ký xe máy. Tất cả các giấy tờ đều mang tên Nguyễn Thị Dung (trú tại thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tạm trú tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt).
Đúng lúc chị Dung đang hoang mang, thất thần vì đánh rơi số tiền lớn thì nhận được điện thoại của Công an xã Tà Nung mời lên nhận lại tài sản trong niềm vui không thể nào tả xiết.