Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội đua thuyền rồng trên hồ Tây

Thứ Bảy, 24/02/2018, 14:11
Khoảng 400 vận động viên của 27 đội đến từ các câu lạc bộ đua thuyền tham gia tranh tài ở hồ Tây trong lễ hội đua thuyền rồng lần đầu được tổ chức vào ngày 24-2-2018 (tức ngày 9 tháng giêng năm Mậu Tuất)
Lễ hội đua thuyền rồng lần đầu được tổ chức trên Hồ Tây. Trong ảnh là tiết mục võ thuật cổ truyền mở đầu lễ khai mạc hội đua thuyền.
Các tiết mục văn nghệ và biểu diễn võ thuật mang đậm chất dân tộc cổ truyền ca ngợi sự tươi đẹp mùa xuân cũng như cổ vũ các tay bơi thuyền trước giờ thi đấu.
Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội cùng nhiều đại diện ban nghành địa phương và trung ương, câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây...
Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội phát biểu khai mạc lễ hội đua thuyền rồng Hồ Tây.
Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung đánh trống khai hội đua thuyền rồng Hồ Tây.
Đúng 10h30 các đội chuẩn bị xuống thuyền chuẩn bị tham gia thi đấu.
Mỗi tay bơi đều bơi đều phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn.
Mỗi thuyền đều bố trí một người cầm bánh lái tại đuôi. Ví trị này thường thuộc về những tay bơi có kinh nghiệm, trách nhiệm của họ là giữ thuyền đi đúng hướng cũng như bảo đảm thuyền quay đầu với bán kinh nhỏ nhất giúp đội giành chiến thắng.
Màn trống hội tưng bừng cổ vũ các đội đua thuyền tham gia hội thi.
Lực lượng công an có mặt thường trực trong suốt thời gian hội thi diễn ra để bảo đảm an ninh trật tự.
Trước khi đua các tay bơi thường phải múc bớt nước trong lòng thuyền để giảm trọng lượng.
Một đội đua giơ cao mái chèo thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước khi thi đấu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, các thuyền rồng được đưa ra vị trí xuất phát.
Đúng 10h45, sau hiệu lệnh của ban tổ chức cuộc đua đầu tiên giữa các đội thuyền nữ bắt đầu.
Một màn đua tranh sôi động trên mặt nước Hồ Tây.
Đua thuyền rồng là môn chơi tập thể đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của toàn đội. Đồng thời một chiến thuật hợp lý cũng phải có nếu muốn giành chiến thắng.
Lễ hội đua thuyền rồng lần đầu được tổ chức trên Hồ Tây thu hút rất nhiều người dân đến theo dõi và cổ vũ. Các vị trí ven hồ kín mít các khán giả.
Không ít em nhỏ cũng bị thu hút bởi môn thể thao truyền thống này.
Hôm nay Hồ Tây mù sương, nhưng với nhiều người dân Hà Nội yếu tố thời tiết vẫn không phải là cản trở quá lớn để không thể đến chiêm ngưỡng màn đua thuyền rồng lần đầu được tổ chức tại đây.
Nhiều người sẵn sàng mặc áo mưa để để theo dõi màn tranh tài của các đội thuyền.
Ngọc - Bình
.
.
.