Đám cưới trong mơ của các cặp đôi khuyết tật

Chủ Nhật, 06/12/2020, 18:31
Chung sống 19 năm, có với nhau hai người con, nhưng hôm nay, anh Duyệt và chị Hoà mới được tổ chức đám cưới chính thức trong không khí ấm áp và tràn ngập lời chúc phúc. "Mọi thứ như từ một giấc mơ", chị Hoà nói với CAND Online.

Vợ chồng anh Đào Duy Duyệt (SN 1967) và chị Dương Thị Hoà (SN 1953), trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội là một trong số 46 cặp đôi được tổ chức đám cưới tập thể hôm nay (6/12) tại Hà Nội, trong chương trình ý nghĩa mang tên "Giấc mơ có thật" lần thứ 3 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội tổ chức.

46 cặp đôi được tổ chức đám cưới tập thể ngày 6/12.

Quen nhau khi anh vào Nam làm ăn, chị Hoà (bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam) ban không được gia đình anh Duyệt chấp thuận. Vì thương nhau, anh chị đã cùng chung sống 8 năm ở Củ Chi, TP HCM rồi sau đó ra Bắc làm ăn.

 "Trời thương, anh chị có hai người con, con trai bé học lớp ba, con gái lớn lẽ ra học lớp 7 nhưng vì sức khoẻ yếu nên không thể tới trường", chị Hoà kể lại.

Anh Duyệt, chị Hoà đại diện 46 cặp đôi rót rượu champagne tại đám cưới tập thể "Giấc mơ có thật".

Theo lời chị, lúc trẻ, phần do nhà nghèo, phần do không được cha mẹ chấp thuận, anh chị không làm nổi đám cưới. Đến khi có con thì lại thường xuyên đau yếu, cuộc sống kinh tế càng thêm khó khăn, nguồn thu của gia đình phụ thuộc vào anh đi làm phụ hồ, chị ở nhà cấy lúa.

"Sống với anh 19 năm rồi hôm nay chị được mặc váy cô dâu, được đại diện mọi người lên cắt bánh cưới. Hạnh phúc lắm, hồi hộp lắm. Mọi thứ như từ một giấc mơ. Với chị thế này là mãn nguyện, cảm thấy như mình trẻ ra'', chị Hoà xúc động tâm sự.

Chị Tuất cùng con gái đưa anh Cường vào hội trường tổ chức lễ cưới.
Anh Cường, chị Tuất và con gái anh chị tại lễ cưới ngày 6/12.

Tới dự lễ cưới của chính mình cùng con gái, vợ chồng anh Đỗ Cường (SN 1980) và chị Vũ Thị Tuất (SN 1981), trú tại huyện Thạch Thất cũng có những cảm xúc rất đặc biệt. Chị Tuất chia sẻ, anh Cường bị liệt tay chân sau một vụ tai nạn năm 2006.

"Tôi quen, cưới anh ấy từ sau tai nạn cơ. Thương lắm nên về với nhau", chị Tuất vui vẻ nói, cho biết thêm, anh chị đã lấy nhau 11 năm, có hai người con khoẻ mạnh. Trước khi chung sống, anh chị cố làm vài mâm cơm mời họ hàng, bạn bè thân thiết nhưng chưa có lễ cưới để chị được mặc áo cô dâu, để anh được mặc sơ mi, đeo cà vạt đỏ.

"Nghĩ đến ngày hôm nay được thế này chị vui lắm. Coi như mình được làm lễ cưới hai lần. Ngày xưa tủi thân thấy thiệt thòi nhưng sau hôm nay lại thấy mình may mắn", chị Tuất nói.

Khoảnh khắc hạnh phúc của một cặp đôi khuyết tật tại lễ cưới "Giấc mơ có thật".

Giống như chị Tuất, anh Cường; anh Duyệt, chị Hoà; 44 cặp đôi còn lại, mang theo mình 44 hoàn cảnh khác nhau, đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, nhưng đã đều được ban tổ chức giúp đỡ thực hiện đầy đủ nghi lễ đám cưới truyền thống trong sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, những người họ thân yêu nhất.

Đây là lần thứ ba chương trình đám cưới tập thể "Giấc mơ có thật" được tổ chức. Trước buổi lễ, ban tổ chức đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, nhẫn và trang phục cưới, tiệc cưới, ảnh cưới... cho các cặp vợ chồng. Dịp này, ban tổ chức cũng vận động nhà tài trợ để có các phần quà có giá trị cho các cặp đôi.

"Chúng tôi hi vọng lễ cưới là món quà giúp những người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội hoàn thành giấc mơ tổ chức một lễ cưới chính thức, xây dựng mái ấm gia đình và qua đó, tạo động lực để họ vượt mọi khó khăn, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật":

Anh Trương Xuân Lâm bế vợ mình, chị Nguyễn Thị Hoa tại lễ cưới. Anh Lâm cho biết mình và vợ đã đăng ký kết hôn và về một nhà cách đây 4 tháng nhưng do điều kiện khó khăn mà chưa thể làm đám cưới. Anh Lâm bị khuyết tật vận động do tai nạn, chị Hoa cũng bị khuyết tật vận động, đầu gối không co được. Tại lễ cưới, anh chị luôn giành cho nhau những cái nắm tay rất chặt.
Khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi tại lễ cưới "Giấc mơ có thật". 
Khoảnh khắc xúc động của một cô dâu khi được nắm tay chồng, một người khiếm thị, đưa anh lên sân khấu trong ngày cưới của chính mình.
Anh Nguyễn Như Thuận, chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại Thạch Thất và ba con của anh chị tại lễ cưới. Anh Thuận bị viêm cột sống dính khớp, đi lại rất khó khăn. Anh kể, vợ chồng anh đã sống với nhau gần 20 năm, con lớn học lớp 11. "Bà ấy tán tôi trước đấy", anh Thuận hóm hỉnh nói và cho biết, ngày xưa, anh chị đã làm vài mâm mời họ hàng, nhưng chưa từng làm đám cưới hoành tráng thế này. 
Các cặp đôi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình khi khoác bộ váy cưới lộng lẫy trong đám cưới tập thể đầy tình yêu thương của mọi người.
Theo đại diện ban tổ chức, “Giấc mơ có thật” là sự kiện ý nghĩa được Trung tâm Phụ nữ và Phát triển sẽ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội triển khai thực hiện hai lần vào năm 2018 và 2019. Đến nay, có hơn 100 cặp đôi đã được tổ chức lễ cưới tập thể.
Chương trình hy vọng là cầu nối để cùng nhau lan tỏa sự tôn trọng những khác biệt, tinh thần bình đẳng, sự sẻ chia và tình yêu thương để không bị ai bỏ lại phía sau.
Thiện Nhân
.
.
.