Bầy khỉ hoang đại náo, cả ấp "mất ăn mất ngủ"

Thứ Năm, 20/12/2018, 18:43
Thời gian qua, nhiều người dân ở ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, (Sóc Trăng), mất ăn mất ngủ, luôn sống trong trạng thái lo sợ khi có một bầy khỉ hoang thường xuyên xuống vườn cây ăn trái phá phách, vào nhà tìm thức ăn, nước uống và cắn người.

Chiều 20-12, có mặt tại ấp Cần Giờ 1, chúng tôi được anh Trần Thươl (người địa phương) dẫn ra sau vườn của một số hộ dân, thì phát hiện bầy khỉ 5 con đang di chuyển nhanh từ vườn ra cây còng (còn gọi là me tây), tràm bông vàng ở cạnh một khu ruộng và ngồi trên đó. 

Con khỉ đầu đàn rất hung dữ. 

Theo quan sát, đây là những con khỉ đuôi dài, có bộ lông màu vàng, trong đó có 2 con có trọng lượng khoảng 10kg, còn 3 con khác cũng từ 2-5kg. Dù chỉ có 5 con nhưng chúng cũng có hẳn một con khỉ đầu đàn ngồi tận trên ngọn cây cao cảnh giới, đồng thời dẫn bầy di chuyển từ cây này sang cây kia khi thấy người lạ. 

Theo anh Thươl, bầy khỉ này xuất hiện cách đây khoảng 2 năm, lúc đó chỉ có 3 con gồm 2 con đực, 1 cái, Sau này khỉ cái sinh thêm được 2 con nữa tạo thành gia đình khỉ 5 con. Đây có thể là khỉ của một hộ dân bị xổng chuồng hoặc không muốn nuôi nên thả cho đi. Con khỉ đực đầu đàn trông rất oai vệ khi nó có bờm giống như sư tử; còn con khỉ đực còn lại bị què một chân. 

Đàn khỉ hoang vào vườn hái trái, vào nhà kiếm thức ăn. 

Con đực đầu đàn rất hung dữ thường dẫn đàn vào vườn hái trái cây, vào nhà bếp của người dân để tìm thức ăn. Khỉ cái trong đàn mới sinh thêm 2 khỉ con, một con tự đi, con nhỏ nhất đeo bụng mẹ. Thời gian đầu, người dân thường xuyên cho khỉ thức ăn, nước uống nhưng từ khi khỉ đực đầu đàn hung dữ nên bà con…ghét, ít cho ăn và rượt đuổi. 

Vốn quen được cho ăn, đàn khỉ thường xuyên di chuyển vào trong xóm, thấy trẻ nhỏ ăn cơm, chuối, bánh mì… là khỉ đầu đàn đến giật, nếu không cho sẽ bị cắn ngay. 

Bị xua đuổi đàn khỉ nhảy tót lên cây cao, sau đó lại vào vườn của người dân phá phách. 

Anh Thươl cho biết: “Đàn khỉ này bây giờ hung dữ lắm. Chúng vào nhà dân phá phách chịu không nổi. Gà đang ấp thì chúng bắt gà mẹ ném ra ngoài rồi lấy trứng chọi cho bể; dây điện bị chúng giật đứt, bóng đèn bị chúng tháo đập bể. Bây giờ cả xóm không yên tâm vì lũ khỉ này, nhất là các gia đình có con nhỏ. Đã có 6, 7 người bị chúng cắn nhưng rất may chưa đến nỗi nguy kịch". 

"Cách đây mấy hôm, cháu Trần Thị Mỹ Tiên (học lớp 6) cùng người nhà đi mời thôi nôi em bé thì bị con khỉ đực cắn vào chân phải khâu 4 mũi, nghe bác sĩ nói vết cắn sâu vào tới xương ống chân. Bà con chúng tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp khống chế chúng để bà con yên tâm chứ để lâu nó sẽ tiếp tục phát triển thì bà con lo lắng lắm”.

Khu vực cây cối rậm rạp là nơi sinh sống của bầy khỉ hoang. 

Ông Cao Ngọc Trung (cán bộ Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng) cho biết: “Chúng tôi đã xuống khảo sát và đã tìm cách bẫy, đánh thuốc mê để bắt, nhưng bầy khỉ này tinh ranh quá nên chưa bắt được. Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Cảnh sát môi trường và UBND huyện Mỹ Xuyên tìm cách khống chế bầy khỉ này rồi đưa về rừng sinh thái ở huyện Cù Lao Dung thả”.

Đức Văn - C.Xuân
.
.
.