Điện thoại cho… người quá cố

Thứ Ba, 21/03/2017, 21:35
Ở vùng ngoại ô thị trấn Otsuchi, thuộc quận Kamihei trong tỉnh Iwate phía đông bắc Nhật Bản, đang tồn tại một tụ điểm giao tiếp với… người quá cố, khởi phát sau sự kiện "thảm họa kép" động đất và sóng thần tàn phá vùng duyên hải xứ Phù Tang, cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người đúng 6 năm trước.

Đó là một buồng điện thoại không có đường dây truyền tín hiệu nối với bất cứ đâu, đứng trơ trọi ngay giữa khu vườn cheo leo trên đỉnh đồi lộng gió trông ra Thái Bình Dương, là nơi từng bị sóng thần càn quét dữ dội nhất.

Bên trong trang bị một chiếc điện thoại bàn loại quay số, để người gọi tưởng nhớ tới những thân nhân mất tích không bao giờ trở về sau "thảm họa kép".

"Trung bình mỗi ngày có hàng chục người thuộc đủ mọi lứa tuổi, lặng lẽ nhẫn nại xếp hàng chờ đến lượt được liên lạc với người đã khuất. Họ cất công lặn lội đến đây từ khắp nước Nhật, với niềm hy vọng có thể nghe thấy hơi thở hay giọng nói của thân nhân từ bên kia thế giới vọng về - ông Itaru Sasaki chủ khu vườn có 5 người thân mất tích, cũng là người thiết lập trạm điện thoại độc đáo bùi ngùi cho biết - Không có sự duy tâm hay mê tín dị đoạn hiện diện ở đây. Đơn giản chỉ là một phương cách làm vơi đi nỗi đau buồn khôn nguôi".

Còn cư dân trong vùng Kamihei gọi tụ điểm nổi tiếng này là "bốt điện thoại của gió", bởi khi mọi người truyền thông điệp, tức thì gió sẽ đưa những lời nhắn nhủ lan tỏa muôn nơi.

Được biết, thị trấn Otsuchi từng hứng chịu liên tiếp các đợt sóng thần trong vòng 30 phút của buổi chiều ngày 11-3-2011, khiến 1.600 người, chiếm 10% tổng số cư dân của thị trấn đã thiệt mạng, trong đó gần 800 người bị cuốn trôi ra biển đến nay vẫn không có tung tích.

K.Dung (theo JPS)
.
.
.