Kỳ lạ chuyện “nhảy dù” chiếm nhà của người khác ở Đà Lạt

Thứ Bảy, 16/07/2022, 08:49

Trong thời gian lên Đà Lạt để làm thủ tục cấp sổ đỏ hai thửa đất sát nhau tại số 64, đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt, ông Lê Việt Thanh phát hiện có người lạ đã ở, kinh doanh phế liệu trong nhà và khu đất của gia đình ông. Ông Thanh đã yêu cầu người này di dời ra khỏi căn nhà và đất nhưng người này chây ì, không chịu đi.

Ông Lê Việt Thanh, tại quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, gia đình ông có hai thửa đất sát nhau, trên đất có một căn nhà, tọa lạc tại số 64, đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt. Nguồn gốc hai thửa đất này được ông Thanh nhận chuyển nhượng từ năm 2003.

Tuy nhiên, do vướng mắc một số thủ tục nên mãi tới năm 2018 và 2019 mới được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên ông Lê Việt Thanh. Do nhà ở TP Hồ Chí Minh nên từ khi nhận chuyển nhượng các quyền sử dụng đất trên, rất ít khi ông Thanh lên Đà Lạt trông coi nhà cửa, tài sản trên đất.

Theo ông Thanh, trong thời gian lên Đà Lạt để làm thủ tục cấp sổ đỏ, ông phát hiện có người lạ đã ở, kinh doanh phế liệu trong nhà và khu đất của gia đình ông. Ông Thanh đã yêu cầu người này di dời ra khỏi căn nhà và đất nhưng người này chây ì, không chịu đi.

chiemnha.jpg -0
Nhà và đất của ông Thanh bị bà Mai vào ở, không chịu trả.

Từ đó tới nay, ông Thanh đã nhiều lần làm đơn trình báo tới các cơ quan chức năng địa phương về việc có người xâm nhập, chiếm dụng nhà ở và kinh doanh trên đất mà không được sự đồng ý của gia đình ông. UBND phường 9, TP Đà Lạt đã nhiều lần mời người đang sử dụng, kinh doanh trên nhà và đất của ông Lê Việt Thanh là bà Nguyễn Thị Mai lên làm việc.

Trong tất cả những lần làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Mai không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trên là của gia đình mình. Ngược lại, ông Lê Việt Thanh đã chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp tại số 64, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt bằng hai cuốn sổ đỏ mang tên Lê Việt Thanh.

Ngày 4/4/2017, trong buổi làm việc với UBND phường 9, TP Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Mai cho biết được cậu là ông Nguyễn Thái Hòa cho mượn địa điểm trên để kinh doanh phế liệu vì ông Hòa được chủ đất nhờ trông coi. Tuy nhiên, ông Thanh lại khẳng định không hề nhờ ông Hòa trông coi nhà và đất của gia đình mình.

Tiếp đó, 25/8/2019, trong buổi làm việc với UBND phường 9, TP Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Mai đồng ý sẽ trả lại nhà và đất cho ông Thanh vào trước Tết Nguyên đán 2020. Tuy nhiên, sau đó bà Mai không thực hiện theo nội dung của buổi làm việc mà vẫn chiếm dụng nhà và đất của ông Thanh để kinh doanh phế liệu.

Ngày 29/4/2022, trong buổi làm việc với bà Mai, một lần nữa UBND phường 9, TP Đà Lạt yêu cầu bà này trả lại nhà và đất cho ông Thanh, chậm nhất tới ngày 29/5/2022. Ngày 5/6, ông Thanh thuê thợ, đổ đá để xây bờ rào bao quanh khu đất của gia đình mình thì bị gia đình bà Mai cản trở, cho người ngăn cản thợ thi công, phá hủy tài sản là hàng rào tôn thép.

Nghiêm trọng hơn, bà này còn thuê xe múc và xe ben tới chở 32m3 đá dăm mà ông Thanh mua để làm hàng rào, chuyển toàn bộ số đá trên đi đâu tới nay không rõ. Ngay sau đó, Công an phường 9, TP Đà Lạt đã có mặt, yêu cầu bà Nguyễn Thị Mai bàn giao mặt bằng, nhà và đất cho ông Thanh, đồng thời đề nghị bà này phải đảm bảo an ninh trật tự. Ông Thanh cũng đã làm đơn tố cáo việc bà Mai chiếm đoạt tài sản tới cơ quan chức năng TP Đà Lạt.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND phường 9, TP Đà Lạt cho biết, qua những lần mời các bên lên làm việc, đối chất và yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất, ông Lê Việt Thanh là chủ sử dụng hợp pháp nhà và đất tại số 64, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt. Bà Nguyễn Thị Mai không xuất trình được giấy tờ về thửa đất. Bà này cũng thừa nhận mình không phải là chủ nhà và đất trên nhưng tới nay vẫn không chịu trả lại cho ông Thanh.

Khắc Lịch
.
.
.