Không giấy phép vẫn thu tiền chữa bệnh mất ngủ

Thứ Tư, 18/09/2024, 06:40

Điều trị mất ngủ chỉ cần sử dụng sóng điện từ thiết bị công nghệ cao mà không sử dụng thuốc - đó là lời quảng cáo rất “đi vào lòng người” của cơ sở RebornCell ở số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trên các trang mạng, khiến người bệnh đổ xô đi chữa mất ngủ. Thế nhưng, có những người bệnh đến đây chữa trị nhưng bệnh không khỏi, chỉ thấy mất hàng chục triệu đồng.

Tìm hiểu, phóng viên được biết, đây là cơ sở được cấp phép kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc và làm đẹp da. Chúng tôi trong vai những người bệnh và chứng kiến cơ sở này ngang nhiên chữa bệnh mất ngủ. 

Điều trị mất ngủ bằng đèn và màn rung giá 90 triệu đồng

Ông N.V.H từng điều trị mất ngủ ở RebornCell. Ông thường xuyên bị mất ngủ nhiều năm nay, uống thử nhiều loại thuốc cũng như nhiều phương pháp khác nhau nhưng chứng mất ngủ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. “Mất ngủ khiến tôi luôn có cảm giác mệt mỏi, cơ thể lờ đờ, khó tập trung. Qua quảng cáo trên mạng internet, tôi biết đến RebornCell ở số 144 đường Nguyễn Xiển có điều trị mất ngủ. Nghe quảng cáo rất hiệu quả và không sử dụng thuốc mà chỉ sử dụng công nghệ cao tạo sóng điện nên tôi và người nhà đã đến để được tư vấn và tham gia điều trị”, ông H cho biết.

Sau khi khám lâm sàng và nghe ông chia sẻ về tình trạng mất ngủ của mình đã kéo dài nhiều năm qua, “bác sĩ” của RebornCell liền thông báo “gói” điều trị mất ngủ lên đến 90 triệu. Giá điều trị quá cao khiến ông bất ngờ. Sau khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình cũng như áp dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá, “gói” điều trị mất ngủ của ông được rút xuống... 40 triệu với khoảng 4 buổi điều trị.

Sau khi nộp 40 triệu đồng với niềm tin việc điều trị sẽ chấm dứt được những cơn mất ngủ đã hành hạ mình nhiều năm qua, ông N.V.H được dẫn lên một căn phòng mà không cho bất cứ người nhà nào đi theo. Sau đó, ông được nằm trên một chiếc giường, “bác sĩ” chụp lên đầu hệ thống máy móc giống như đội mũ bảo hiểm với hàng trăm chiếc bóng nhỏ li ti chiếu ánh sáng vào đầu. Ở các vị trí khác trên cơ thể như đùi, vai, ông được trải một chiếc máy rung. Kể lại với chúng tôi bằng giọng bức xúc, ông cho biết: “Sau 4 giờ như bị thôi miên trong phòng, lúc ra khỏi đó tôi như người ngớ nga ngớ ngẩn, mãi mới tỉnh táo trở lại bình thường”.

Tối đó về nhà, ông vẫn không hề ngủ được như lời quảng cáo của RebornCell. Thậm chí, đầu óc còn mụ mị đi. Lần thứ 2 quay trở lại theo lời hẹn của bác sĩ, ông chỉ nằm điều trị hơn 1 giờ đồng hồ đã không chịu được vì bị những chiếc bóng đèn chiếu vào đầu rất khó chịu nên đòi ra về. Tình trạng mất ngủ không những không được cải thiện mà còn khiến ông thêm bức xúc: “Không hiểu kích thích thế này, sóng điện hiện đại gì mà tôi chỉ thấy có mấy chiếc bóng nhỏ như hạt đỗ chiếu vào trong 4 giờ đồng hồ. Chả có căn cứ khoa học nào để thấy được tôi đang điều trị mất ngủ”. Không chấp nhận kiểu điều trị này, ông đã yêu cầu trung tâm trả lại tiền và không tiếp tục điều trị.

0 giay phep.jpg -0
Mặc dù chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc và làm đẹp da nhưng RebornCell vẫn tấp nập nhận điều trị mất ngủ.

Không được xem máy móc điều trị

Không chỉ riêng người bệnh này mà rất nhiều người tin vào những lời quảng cáo về cách điều trị mất ngủ bằng công nghệ cao của RebornCell đã tìm đến đây điều trị. Không chỉ ở Thủ đô Hà Nội mà tại các tỉnh, thành lân cận, nhiều người cũng đổ về đây mặc đường sá xa xôi. Trong vai người có nhu cầu điều trị mất ngủ kéo dài hơn 1 tháng, chúng tôi tìm đến RebornCell để được tư vấn và điều trị. Ngay ở tầng 1 - khu vực đón tiếp, khá đông người đang ngồi chờ người nhà điều trị.

Chị T trú tại tỉnh Bắc Ninh đưa mẹ đi điều trị mất ngủ kể: “Qua quảng cáo trên mạng xã hội, em biết đến phương pháp điều trị mất ngủ công nghệ cao của RebornCell nên đã đưa mẹ em về đây điều trị. Mẹ em năm nay 78 tuổi nhưng tình trạng mất ngủ kéo dài hơn 1 năm và cũng điều trị ở nhiều nơi không hiệu quả”. Sau khi thăm khám, bác sĩ tại ReborrnCell chỉ định mẹ chị T điều trị 6 liệu trình với số tiền là 40 triệu đồng, nhưng được giảm giá 70%, nên còn 16 triệu.

“Đây là lần trị liệu thứ 2, sáng sớm nay em đưa mẹ từ Bắc Ninh xuống. Có bệnh thì vái tứ phương, nhất lại là bệnh mất ngủ rất dễ gây trầm cảm. Mẹ em cũng mới điều trị nên không biết hiệu quả điều trị đến đâu”, chị T chia sẻ.

Do đã điện thoại đặt lịch từ trước nên tôi nhanh chóng được nhân viên của RebornCell dẫn lên tầng 2 và vào 1 căn phòng chờ gặp “bác sĩ”. Sau khoảng 5 phút chờ đợi, một người đàn ông còn khá trẻ, mặc áo blouse trắng và tự nhận là bác sĩ đến gặp chúng tôi. Được tôi chia sẻ việc mình mất ngủ gần 1 tháng qua, không cần thăm khám, “bác sĩ” trẻ tuổi này liền “phán”: “Tình trạng mất ngủ của chị vẫn là thuộc diện nhẹ nên dễ điều trị. Đối với tình trạng mất ngủ của chị, bên em có gói điều trị dành cho chị là 30 triệu đồng, liệu trình gồm 2 máy, một máy điều trị vùng đầu, một máy điều trị toàn thân, lộ trình là 5 buổi, mỗi buổi cách nhau từ 10 đến 15 ngày. Cơ sở cam kết sau liệu trình này chị sẽ ngủ được ít nhất 5h một đêm. Nếu sau 5 buổi, tình trạng mất ngủ cải thiện chưa nhiều, cơ sở sẽ miễn phí thêm 1,2 buổi điều trị”.

Giải thích thêm về gói điều trị mất ngủ này, vị “bác sĩ” cho chúng tôi biết, cơ sở không sử dụng bất kỳ loại thuốc gì để điều trị mất ngủ mà sử dụng phương tiện máy móc hiện đại tạo ra sóng kích thích tuyến tùng ở bán cầu não sản sinh ra hóc môn gây buồn ngủ với tên khoa học là melatolin. Đối với người bình thường, hóc môn này sẽ được tiết ra nhiều nhất vào khung giờ từ 21h-23h. “Ngay cả khi chị đang nằm điều trị, chị cũng có thể buồn ngủ luôn do khi đó tuyến tùng đã sản sinh ra chất này. Điều trị bằng phương pháp này sẽ giúp chị buồn ngủ một cách tự nhiên chứ không phải như sử dụng thuốc gây buồn ngủ”, vị “bác sĩ” này nói.

“Bác sĩ” này cũng chia sẻ mình từng làm ở Đại học Y Thái Nguyên, còn bác sĩ điều trị trực tiếp là phó khoa tại đây là bác sĩ Trinh. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tham quan máy móc điều trị thì vị này từ chối với lý do chỉ có bệnh nhân mới được vào phòng điều trị vì đây là phòng vô khuẩn.

Khi chúng tôi nói rằng chi phí điều trị mất ngủ có giá quá cao thì “bác sĩ” này cho biết có thể giảm giá gói điều trị từ 30 triệu đồng xuống 27 triệu đồng nếu tôi có thẻ BHYT; với người trên 55 tuổi có thể giảm thêm 2 triệu nữa. Tuy nhiên, chúng tôi phải thanh toán luôn, nếu không có đủ tiền thanh toán 1 gói, người bệnh có thể trải nghiệm 1 buổi điều trị, sau đó quyết định có điều trị tiếp hay không. Tuy nhiên, buổi trải nghiệm điều trị này không phải là miễn phí như một số nơi khác mà lại có giá khá “chát”, lên đến 5 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, cho biết, hộ kinh doanh Reborncell tại địa chỉ số 144 đường Nguyễn Xiển chỉ đăng ký kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) bao gồm dịch vụ chăm sóc và làm đẹp da (không bao gồm thủ thuật xuyên qua da gây chảy máu) chứ không hề đăng ký việc điều trị bệnh lý mất ngủ. UBND phường Hạ Đình đã từng nhận được phản ánh của người dân về việc Reborncell có dấu hiệu bất thường trong điều trị mất ngủ.

Nhiều người dân bức xúc cho biết, cơ sở RebornCell hoạt động chữa mất ngủ một cách ngang nhiên, nhộn nhịp đã lâu, tại sao chính quyền và y tế địa phương lại không phát hiện? Khi có phản ánh của người dân, lẽ ra cơ quan chức năng phải vào cuộc kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời nếu có sai phạm, nhưng đến nay cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Nguyễn Hương - Trần Hằng
.
.
.