Cận cảnh rừng ở dự án nghỉ dưỡng, sân golf bị tàn phá

Thứ Sáu, 20/11/2020, 11:29
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp tại tiểu khu 267c và 278a, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xảy ra ngang nhiên với mức độ ngày càng nghiêm trọng trong khi các cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Băng qua nghĩa trang thôn Krèn, xã Hiệp An khoảng 3km, theo con đường mòn dẫn vào rừng sâu, PV Báo CAND chứng kiến từng vạt đồi thông bị đầu độc chết trắng hoặc vừa bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên mặt đất...

Trên lưng chừng một quả đồi, những gì còn lại ở hiện trường cho thấy, rừng thông nơi đây đã bị các đối tượng kéo tới tàn phá trong thời gian dài

Hàng trăm cây thông đã bị cưa hạ, tàn phá
Những cây thông cổ thụ bị cưa hạ ngổn ngang

Bên cạnh hàng trăm cây thông đã bị cưa hạ, cắt thành từng lóng nhỏ, chôn giấu dưới những hố hoặc khe nước giữa hai quả đồi đã bắt đầu khô mục, còn có rất nhiều cây thông khác, đường kính từ 20-50cm vừa bị cưa hạ cách đây ít ngày, lá mới bắt đầu chuyển sang màu vàng. 

Đặc biệt, hàng chục cây thông cổ thụ trong khu vực này còn bị kẻ xấu cưa hoặc chặt sâu vào 2/3 gốc, đang ứa nhựa tươi, chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi qua là gãy đổ hàng loạt. 

Thông bị cưa thành từng lóng chôn giấu dưới lòng đất hoặc giữa các eo đồi 
Đất rừng tại đây đã bị lấn chiếm phân lô, đóng cọc bên tông để xác định ranh giới
Các loại cây nông nghiệp đã mọc lên giữa rừng
Cảnh tàn phá rừng thông ở tiểu khu 267c và 278a, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm

Vị trí rừng bị tàn phá, lấn chiếm này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt từ năm 2007 để triển khai dự án trồng rừng, nghỉ dưỡng và sân golf nhưng đến nay không có bất kỳ hạng mục nào được triển khai

UBND huyện Đức Trọng cho biết đã nhiều lần đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích (268ha) đã giao cho Công ty TNHH đầu tư Hàn Việt từ năm 2007

Rất nhiều cây thông cũng đã bị đắp cành khô quanh gốc chuẩn bị châm lửa đốt bằng cách “giết sống”.

Khắc Lịch
.
.
.