(LẠ) Ùn ùn kéo nhau lên Đà Lạt để ngủ trong... cống!

Thứ Ba, 03/11/2015, 14:50
Vài tuần gần đây, du khách ở nhiều nơi rủ nhau tới Đà Lạt chỉ để được ngủ trong “ống cống”, tìm kiếm một cảm giác thích thú ở miền đất lạnh.


Người sở hữu những “ống cống” lạ lẫm này là anh Nguyễn Quang Khải (30 tuổi), ngụ đường Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Dù mới được đưa vào sử dụng từ tháng 10 vừa qua nhưng hầu như lúc nào những “ống cống” của anh Khải cũng trong tình trạng cháy phòng.


 
Những “ống cống” giữa thiên nhiên thế này đang là lựa chọn hấp dẫn của du khách.

Trong khi đó, hằng ngày anh Khải vẫn nhận được điện thoại ở khắp nơi gọi đến nhằm tìm kiếm một chỗ ngủ lạ.

Anh Khải cho biết, một lần tình cờ lướt web thấy ở nước ngoài, một số cơ sở lưu trú dùng những ống cống trang trí thành phòng nghỉ, đặt giữa thiên nhiên hoang dã trông khá lạ lẫm, anh quyết định hực hiện những phòng nghỉ tương tự như thế ngay tại khoảnh vườn của gia đình mình.

Tiện nghi bên trong khá đơn giản.

Đi khắp các cơ sở đúc ống cầu cống ở Đà Lạt, anh Khải lại tìm xuống huyện Đức Trọng, rồi xuôi về Sài Gòn, Bình Dương tìm kiếm những ống cống lớn có thể làm phòng nghỉ đưa về Đà Lạt nhưng không nơi nào có. Trở về quê nhà, Khải tự thiết kế mẫu, kích thước cao, rộng, rồi đem đến một cơ sở thuê họ tạo khung sắt để đem về đúc ống cống làm phòng nghỉ.

Nghỉ giữa thiên nhiên Đà Lạt.

Chỉ 3 tháng sau khi khởi công, 10 ống cống kích cỡ lớn đã được anh Khải biến hóa thành những phòng nghỉ kỳ thú đặt giữa lưng chừng một quả đồi thuộc đường Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt.

Anh Khải tiết lộ, việc xây dựng phòng nghỉ của anh không tốn kém như những cơ sở lưu trú khác tại Đà Lạt. Không gây ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường xung quanh. Những phòng nghỉ vốn là ống cống nên có thể di chuyển sắp đặt tùy theo sở thích và phong thủy.  

Trên diện tích 400m2, Khải cho xây 10 phòng nghỉ, các phòng được sắp xếp theo hình chữ L. Mỗi phòng rộng khoảng 5m2, nội thất bên trong khá đơn giả, gồm giường nệm, chăn mền, gối và một quạt sưởi ấm. Phía dưới giường được chia thành những ngăn nhỏ dùng làm nơi để vật dụng cho khách.

Đêm về nơi chỗ ngủ “lạ”.

Vì diện tích nhỏ nên phòng này không có nhà vệ sinh riêng mà tập trung tại một khu sát ngay bên cạnh với 6 nhà tắm, 6 WC được quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt, anh Khải còn làm một gian nhà bếp, trang bị đầy đủ dụng cụ nấu nước để du khách có thể mua đồ về tự nấu nước, ăn uống theo sở thích của mình. Trước các phòng là một khoảng sân rộng, thoáng, dành để đốt lửa, phù hợp với tổ chức sinh hoạt cộng đồng vào ban đêm.

Ở trong những “ống cống” này, phóng tầm mắt ngoài là thung lũng bốn bề một màu xanh mướt, thấp thoáng là những mảng vàng của loài dã quỳ đang vào độ bung nở. Xa hơn nữa, rừng thông phố núi chập trùng ẩn hiện với những ngôi nhà xinh xắn, bình yêu.

Mỗi sáng sớm thức dậy sau giấc ngủ say nồng trong “ống cống” ấm áp, chỉ cần kéo rèm hoặc mở cánh cửa ra là thiên nhiên hoa cỏ bên ngoài ùa vào tầm mắt, cơn gió se lạnh Nam cao nguyên đem đến cho du khách một cảm giác lạ lẫm, thích thú.

Anh Khải cho biết, khi hoạt động ổn định, anh sẽ mở rộng quy mô bằng cách đúc thêm “ống cống” mới xếp chồng lên, tạo thành từng tầng.

Chị Nguyễn Thị Hương cùng nhóm bạn từ Sài Gòn lên ngủ trong “ống cống” này cho biết, sau một đêm thức dậy chị cảm nhận được một cảm giác rất thú vị, trong lành và bình yên, hoàn toàn khác xa với Sài Gòn ồn ào, oi bức. Trước đó, nhóm bạn gần 10 người của chị Hương đã có một đêm sinh hoạt ngoài trời dưới cái se lạnh và sương đêm Đà Lạt đến rạng sáng mới đi ngủ.

Kim Ngân
.
.
.