Bài 2: Thần tốc, quyết liệt để người dân sớm có nhà
Chiều 29/11, sau khi tức tốc đáp trực thăng từ TP Đà Nẵng đến thăm, động viên, chia sẻ những mất mát đau thương với người dân tại xã Hòa Thịnh - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản của tỉnh Đắk Lắk trong lũ dữ, khuya cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai, đồng thời phát động “Chiến dịch Quang Trung”...
Thần tốc, quyết liệt và đồng bộ
Sáng 30/11, Chính phủ có Công điện số 234/CĐ-TTg, phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai, lũ lụt tại miền Trung, Tây Nguyên. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng phải đặc biệt quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng lũ, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.
Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho những gia đình bị thiệt hại. Mục tiêu tiên quyết là ai cũng phải có mái ấm để đón Tết, nơi thờ tự tổ tiên và không gian sum họp. Thủ tướng đặt ra ba mốc thời gian cho “Chiến dịch Quang Trung” là: “Nhà tốc mái, hư hỏng nhẹ hoàn thành trước 10/12”, “Nhà hư hỏng nặng trước 31/12” và “Nhà sập hoàn toàn xây xong trước 31/1/2026”.
Khi nước lũ còn chưa kịp rút hết, các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt nhưng chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà mới, sửa chữa lại nhà cho hàng nghìn gia đình. Lực lượng Công an xung kích đi đầu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 447 căn nhà xây mới trước ngày 20/1/2026, sớm hơn 10 ngày so với mốc thời gian Chính phủ giao.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, 19h30 ngày 2/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi công, thần tốc xây mới 3 căn nhà bị nước lớn đánh sập trong trận lũ lịch sử ngày 20/11 cho 3 gia đình tại xã Quảng Lập.
Tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập đổ 120 triệu đồng, nhà phải sửa chữa do hư hỏng từ 20 đến 40 triệu đồng/căn. UBND xã Quảng Lập cũng hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 30 triệu đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng tham gia xây dựng, giám sát chất lượng, chịu trách nhiệm đôn đốc, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu phải hoàn thành việc xây dựng nhà mới trước ngày 15/1/2026.
Dự lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm tới công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống cho bà con sau lũ, nhất là việc xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cửa cho những gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng để bà con sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất. Ngay khi Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, là “Kỷ luật nhất; trung thành nhất; gần dân nhất”.
Tại tỉnh Gia Lai, “Chiến dịch Quang Trung” được lực lượng Công an khởi động từ ngày 1/12 với mục tiêu xây dựng mới 103 căn nhà cho các hộ bị mưa bão, lũ lụt đánh sập, hoàn thành trước Tết cổ truyền 2026. Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 650 CBCS của các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã triển khai quyết liệt, thần tốc các nhiệm vụ.
Ở tỉnh Lâm Đồng, để những căn nhà mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát Cơ động chủ trì, phối hợp với Công an xã Quảng Lập huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương hỗ trợ xây dựng lại nhà mới cho các gia đình. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Khánh Hòa cũng có 89 căn nhà bị sập, trôi và 290 căn nhà bị hư hỏng. Đến nay, tất cả nhà bị sập đổ đều đã được khởi công…
Thợ xây, phụ hồ mang sắc phục CAND
Dưới cái nắng bỏng rát, hanh hao cuối năm, Binh nhất Nguyễn Quang Vinh mồ hôi nhễ nhại, gồng mình đẩy xe rùa chở gạch đá, cát vửa cho nhóm thợ tăng tốc xây dựng. Chiến sĩ Vinh chia sẻ: “13h15 ngày 2/12, sau tiếng còi hiệu lệnh, chúng tôi được chỉ huy cho 10 phút để chuẩn bị đồ đạc, vật dụng cá nhân. Lên xe, tất cả được đưa thẳng tới xã Quảng Lập.
Lúc này cả tổ công tác mới biết mình đi hỗ trợ xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ. Từ đó tới nay, chúng tôi ăn ở, làm việc tại chỗ!..”. Giơ bàn tay đã chai sần sau những ngày đầu làm việc nặng nhọc, bong tróc từng mảng da tới rớm máu, Binh nhất Nguyễn Quang Vinh vui cười, cho biết: “Bây giờ bàn tay tôi cũng cứng như sắt thép rồi, đất đá sắc nhọn, thô ráp không còn làm trầy xước ứa máu được nữa...”.
Cũng như chiến sĩ Vinh, những ngày đầu bắt tay vào công việc vận chuyển vật liệu để xây móng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh (SN 1973, thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập), những ngón tay của Binh nhất Hoàng Văn Anh rộp nước, rỉ máu. Sau ngày làm việc, tối về tắm rửa, vết thương hở dính đầy đất cát.
Để tránh nhiễm trùng, anh phải hòa nước muối loãng để rửa trong sự đau xót tới trào nước mắt. Vậy mà sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló qua dãy núi, Hoàng Văn Anh đã cùng đồng đội lạch cạch vận chuyển gạch đá, cát vữa. Từng bờ tường thẳng tắp cứ thế cao dần trong sự cần mẫn lao động của các chiến sĩ Công an.
Nhìn các anh mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ bừng vì cháy nắng, dốc sức lực vận chuyển vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ, chủ nhà Nguyễn Văn Minh cùng vợ là bà Tạ Thị The xúc động, muốn mua cái gì đó để nhóm thợ ăn uống, bồi bổ mà bất lực. Lũ dữ quét qua, nước sông Đa Nhim cuốn phăng tất cả. Nợ cũ chưa trả hết, có ít tiền dành dụm phòng lúc ốm, khi đau và trang trải hằng ngày, nước cũng cuốn mất.
“Lũ về trong đêm, không kịp trở tay, may mà cả nhà chạy thoát. Lúc về không thấy căn nhà đâu nữa. Cái chuồng bò cũ mất 4 vách nhưng may mái vẫn còn, gia đình tôi tạm ra tá túc. Từ ngày đó, cơm gạo ăn uống, tất cả đều trông cậy vào sự hỗ trợ của nhà nước, bà con lối xóm!.. Thành ra, bây giờ các cháu tới xây nhà cho mình mà chẳng lo được bữa ăn lỡ (ăn giữa buổi) như nhà người ta... Thấy áy náy, day dứt quá!...”, bà The nghẹn lòng chia sẻ.
Đang xây kề đó, “nghe lén” được tâm sự của bà The với PV Báo CAND, Chiến sĩ Lò Ngọc Long tinh tế nói lớn để an ủi chủ nhà: “Áy náy chi cô ơi!.. Có đứa cháu nào chưa lấy chồng gả bù cho tụi con là được!...”. Cả nhóm chiến sĩ trẻ đồng thanh cười lớn, phá tan sự mệt nhọc và hoàn cảnh buồn tủi của đôi vợ chồng già.
Nhiều ngày qua, hàng chục CBCS Công an cấp xã, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã làm việc không biết mệt mỏi. Dưới bàn tay, sức lực của các anh, căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Ba (SN 1941, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) đang dần hình thành, là niềm động viên, an ủi vô bờ bến khi tất cả gia tài của gia đình bà đã bị nước lũ cuốn đi.
Căn nhà của bà Ba là 1 trong 20 gia đình bị thiệt hại do bão số 13 được xây dựng lại từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai. Ngày khởi công, lực lượng Công an tới hỗ trợ bà xây lại căn nhà mới, bà Ba xúc động chẳng nói nên lời, cứ chắp tay lia lịa, nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người.
Tại buổi giao ban trực tuyến thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trong CAND ngày 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an cho biết, hiện toàn lực lượng Công an có khoảng 11.200 CBCS ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đang miệt mài trên các công trường để dọn dẹp, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, đặc biệt là xây nhà, sửa chữa trường học và xây bệnh viện cho đồng bào vùng thiên tai. Tinh thần là “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, xây dựng “3 ca, 4 kíp” để kịp bàn giao những căn nhà đầy tình nghĩa cho người dân kịp đón Tết cổ truyền đang cận kề...
(còn nữa)

Lực lượng Công an tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung"