Về Triều Khúc xem điệu múa “Con đĩ đánh bồng”
Chiều 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), tại làng Triều Khúc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, lễ hội truyền thống làng Triều Khúc chính thức khai hội trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Điểm nhấn đặc sắc của ngày chính hội là điệu múa dân gian độc đáo mang tên “Con đĩ đánh bồng” – một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã gắn bó với vùng đất này hàng trăm năm qua.
Từ đầu giờ chiều, khu vực đình làng Triều Khúc rộn ràng tiếng trống hội. Người dân địa phương và du khách thập phương tề tựu đông đủ để dự phần lễ trang trọng tưởng nhớ Thành hoàng làng – Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Nghi thức rước sắc, dâng hương được tổ chức theo đúng lệ xưa với cờ hội, kiệu rước và đội tế trong trang phục truyền thống, thể hiện lòng thành kính và ước vọng về một năm mới bình an, no đủ.
Sau phần lễ là phần hội – nơi không khí trở nên sôi động hơn với màn trình diễn “Con đĩ đánh bồng”. Những chàng trai trong làng được lựa chọn kỹ lưỡng hóa trang thành nữ: má phấn, môi son, áo tứ thân, yếm đào, đầu quấn khăn mỏ quạ, trước ngực đeo trống bồng. Trong tiếng trống rộn rã, các “con đĩ” vừa nhún nhảy, lắc hông uyển chuyển, vừa đánh nhịp trên mặt trống, tạo nên những động tác mềm mại mà không kém phần tinh nghịch.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, điệu múa bồng không chỉ mang yếu tố diễn xướng mà còn hàm chứa giá trị lịch sử, gắn với truyền thuyết về việc cải trang đánh giặc thuở trước. Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng làng Triều Khúc vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn nghi thức và cách thức trình diễn, coi đây là “linh hồn” của lễ hội.
Giữa nhịp sống đô thị hóa nhanh chóng, hình ảnh trai làng hóa thân thành thiếu nữ múa bồng trong sân đình cổ kính đã trở thành nét chấm phá độc đáo trong bức tranh văn hóa Hà Nội mỗi độ xuân về.

Sôi động hội vật cầu Thúy Lĩnh đầu Xuân 2026