Thi thể thuyền viên mất tích trong vụ sà lan chìm được tìm thấy

Thứ Ba, 26/10/2021, 13:55

Sau sự cố chìm sà lan trên địa phận huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), thi thể thuyền viên L trôi dạt và tấp vào khu vực cảng Cái Mép (TP Vũng Tàu). Như vậy sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy giao cho gia đình lo hậu sự...

Sà lan trọng tải 800 tấn chìm trên sông Gò Gia (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) tối 23/10 khiến 1 người mất tích. Sáng 26/10, sau nhiều ngày lặn mò tìm kiếm, đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh đã mở rộng địa bàn tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Thi thể thuyền viên mất tích trong vụ sà lan chìm được tìm thấy ở Vũng Tàu -0
Sau 4 ngày lặn mò tìm kiếm, thi thể thuyền viên trong vụ sà lan bị chìm đã được tìm thấy.

Nạn nhân là anh P.S.L (SN 1999, quê Nghệ An) thuyền viên trên sà lan được tìm thấy ở khu vực cảng Cái Mép (TP Vũng Tàu), cách vị trí sà lan gặp sự cố khoảng 500m. Cơ quan chức năng đã báo với người thân anh L để đến nhận diện và xác định thi thể trên là của anh L. Các đơn vị chức năng hoàn tất  thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho Công an huyện Cần Giờ sau đó chuyển giao cho người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Thi thể thuyền viên mất tích trong vụ sà lan chìm được tìm thấy ở Vũng Tàu -0
Đội cứu hộ cứu nạn đã làm việc tại hiện trường liên tục trong những ngày qua sau sự cố sà lan chìm.

Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 23/10, sà lan số hiệu SG 3069 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân đang nhận rỉ mật đường (nguyên liệu sản xuất bột ngọt) từ tàu Navig8 Tourmaline (quốc tịch Marshall Islands) neo đậu tại phao BP1, sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Trên sà lan có 5 người gồm: ông Phạm Văn Chiều (SN 1970, quê  Hải Phòng) thuyền trưởng, Nguyễn Văn Tánh (SN 1968, máy trưởng), Tăng Văn Phúc (SN 1988, thuyền viên), Hồ Văn Thất (SN 1974, thuyền viên) và P.S.L (SN 1999, quê Nghệ An).

Đến 23h15’, khi sà lan bốc dỡ được khoảng 600 tấn mật đường thì sà lan gặp sự cố phá nước và chìm nhanh. 4 người nhanh chân nhảy xuống nước bơi vào bờ. Riêng anh L bị kẹt trong sà lan mất tích.

Sau 4 ngày tìm kiếm, các tổ cứu nạn cứu hộ đã tìm được vị trí của chiếc sà lan cách hiện trường khoảng 60m, chìm sâu dưới lòng sông sâu 40-50m, tìm thấy thi thể anh L bị trôi dạt hơn 500m, vào địa phận TP Vũng Tàu.

Hàn Phi
.
.
.