Những câu chuyện tình người

Thứ Hai, 01/11/2021, 10:02

Thời gian qua, với quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động, lực lượng Công an nói chung, CBCS Công an thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch nói riêng đã thể hiện rõ sự bản lĩnh, chính trị, kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm tuyệt đối, lập nên nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Hơn 2h ngày 5/10, trong ánh đèn đường mờ ảo, Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang cùng tổ công tác tại Km422+057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chờ đón đoàn bà con đi từ các tỉnh phía Nam ra các tỉnh phía Bắc, qua địa phận Hà Nội. Gần 3h30', đoàn gần 120 người di chuyển bằng xe máy từ TP Hồ Chí Minh để về các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La… đã xuất hiện, khuôn mặt ai cũng lộ rõ mệt mỏi vì đường dài.

 

Trung tá Vũ Văn Hoài cho biết, để bà con đi qua địa bàn Hà Nội đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng CSGT Hà Nội đã dựng thêm lều ở các chốt cho bà con nghỉ ngơi trong lúc làm các thủ tục y tế theo quy trình. Bên cạnh đó, các Đội CSGT còn bố trí hàng trăm thùng nước, bánh mỳ, sữa và xăng xe để hỗ trợ người dân.

Gia đình nào có người già, trẻ nhỏ, CSGT bố trí xe chuyên dụng chở giúp phương tiện và người đến khu vực giáp ranh hai tỉnh, bàn giao để địa phương kế tiếp đón và có sự giúp đỡ tương tự. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng bố trí xe dẫn đường để đưa đoàn xe ra khỏi địa phận Hà Nội an toàn, bàn giao cho Công an địa phương tiếp theo giúp bà con di chuyển về quê thuận tiện.

“Nhìn bà con thấy thương lắm, nhiều người già, trẻ nhỏ, mọi người di chuyển rất vất vả bởi quãng đường dài bằng phương tiện xe máy mất mấy ngày trời. Để đảm bảo an toàn cho đoàn cũng như không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, ngoài xe dẫn và 1 xe tải hỗ trợ khóa đuôi, cứ khoảng 20, 30km chúng tôi dừng lại cho bà con nghỉ ngơi một chút. Trời về đêm lạnh, mỗi lần dừng nghỉ, chúng tôi đều cẩn thận đi lại rà soát một lượt, xem có ai bị bỏ lại, xe có bị hỏng hay cần hỗ trợ gì khác không…”, Trung tá Vũ Văn Hoài nhớ lại buổi đầu đầy cảm xúc khi đón bà con từ phía Nam trở về quê qua địa phận Hà Nội.

tình quân dân nơi “tuyến đầu” chống dịch (3).jpg -0
CSGT Hà Nội điều xe dẫn đường hỗ trợ hàng trăm người đi xe máy từ miền Nam về quê

Gần 23h ngày 5/10, chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát quan trọng tại Ngã ba Cầu Giẽ (Km213 QL1A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), chứng kiến đoàn gần 600 người trở về từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Đại úy Huỳnh Tấn Quảng, Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Chốt trưởng ca trực thì đoàn bà con như này chưa phải đông nhất. Mấy ngày gần đây, gần như ngày nào chốt cũng đón các đoàn xe máy trở về từ các tỉnh phía Nam, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc hiện đang thất nghiệp do dịch COVID-19 và bắt buộc phải trở về quê.

Cao điểm, có đoàn lên tới hơn nghìn người. Nhưng dù đoàn ít hay nhiều người, tất cả đều được các anh bố trí chỗ nghỉ chân lán trại, hỗ trợ bánh ngọt, sữa, xăng dầu cũng như hướng dẫn tận tình để bà con hoàn thành thủ tục khai báo y tế theo quy định…

Cũng vào thời điểm này, Thiếu tá Phạm Văn Hiếu, Đội CSGT số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Tổ trưởng, cùng Thiếu tá Đào Kim Dương và anh em trong Đội xe dẫn đoàn được tăng cường có mặt tại chốt Ngã ba Cầu Giẽ từ sớm. Vừa nhìn thấy hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa và bác Khánh (72 tuổi) bước xuống xe, đang run lập cập bởi cái lạnh của sương đêm, anh và đồng đội nhanh chóng lấy ô để che chắn và dìu mọi người vào lán trại tại chốt nghỉ chân sau quãng đường dài di chuyển.

Chẳng ai bảo ai, các anh nhanh chóng cùng các thành viên công tác tại chốt đến bên bà con, gửi trao những suất ăn nhanh gồm bánh ngọt, sữa và liên tục động viên mọi người dùng bữa cho mau chóng lại sức.

tình quân dân nơi “tuyến đầu” chống dịch (2).jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ CSGT tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con qua chốt trở về quê nhà.

Xúc động trước tình cảm, sự chu đáo từ các CBCS CSGT và các thành viên chốt kiểm soát dịch ở các tỉnh khi đoàn đi qua, bác Khánh, quê ở Sơn La (người dân lao động tại Bình Dương) bộc bạch: “Do tình hình dịch bệnh phức tạp, công việc nhiều tháng qua gặp khó khăn, gia đình tôi và hàng nghìn hộ dân lao động không có thu nhập. Ngay sau khi các tỉnh, thành khu vực phía Nam nới lỏng giãn cách, chúng tôi chỉ mong mau chóng được trở về quê nhà.

Quãng đường di chuyển bằng xe máy dù rất xa xôi, đã có những lúc chúng tôi thấy lo lắng nhưng rồi mọi người dần ổn định tâm lý vì suốt dọc đường, các anh Công an, cán bộ y tế và các thành viên chốt kiểm soát phòng, chống dịch các tỉnh hỗ trợ rất nhiều. Dù vẫn còn vài trăm kilômét nữa mới trở về tới quê nhà nhưng chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các anh, vì nếu không có sự giúp đỡ tận tình này, việc phải di chuyển những ngày qua trong thời tiết giông bão ập tới liên tục, chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn để tới được đây…”.

Nhận lá thư cảm ơn từ chị Thào Thị Khoa (SN 2002, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) gửi tới cho mình, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẽ nở nụ cười – chàng trai trẻ vui mừng bởi sự đóng góp nhỏ bé của mình đã kịp thời cứu người trong nguy cấp, giúp chị Thoa “vượt cạn” thành công, “mẹ tròn con vuông” trở về trong vòng tay người thân.

22h30’ ngày 5/10, để đảm bảo đoàn người từ phía Nam đi qua địa phận Hà Nội trở về quê được an toàn, không ai bị bỏ lại, xe ôtô tải của Thượng úy Hoàng Tuấn Anh di chuyển cuối cùng “khóa đuôi”. Khi đi đến khu vực thị xã Sơn Tây, bỗng chiếc xe buýt chở người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ tấp vào lề đường. Nhận thấy có điều bất thường, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh nhanh chóng tiến lại gần và phát hiện sản phụ là chị Khoa đang chuyển dạ, sắp sinh, anh Giàng A Vênh (chồng sản phụ) lo lắng, bối rối không biết phải làm gì…

“Lúc đó mọi người ai cũng hốt hoảng, em vừa trấn an mọi người bình tĩnh rồi ra hiệu lệnh dừng một xe ôtô đang di chuyển hướng cùng chiều trên đường. Thuyết phục người lái xe giúp đỡ vì ban đầu họ bày tỏ lo lắng có thể bị lây chéo trong quá trình vận chuyển nếu gia đình chị Khoa nhiễm dịch. Thật vui mừng, mọi thứ sau đó đã diễn ra suôn sẻ, cháu bé trai được sinh ra trên xe ngay khi vừa đến cổng bệnh viện với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời từ các y, bác sĩ bệnh viện gần nhất…”, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh nhớ lại.

Những cơn mưa do ảnh hưởng của bão những ngày tháng 10 không ngừng rơi như thêm phần thử thách cho cuộc hành trình kéo dài hàng nghìn cây số, nhiều ngày di chuyển từ trong Nam trở về của bà con quê nhà các tỉnh phía Bắc. Những sắc áo vàng thường thấy “oằn” mình trong nắng như đổ lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên những cung đường, nay kiên trì dầm mình trong màn đêm mưa ướp nhẹp, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua mưa bão để trở về quê nhà. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nghĩa tình của chiến sĩ Công an và nhân dân càng trở nên ấm áp, nhân văn, thể hiện rõ tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam…

Thời gian qua, để đảm bảo TTATGT và phòng, chống dịch trên các tuyến giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ “mục tiêu kép”, lực lượng CSGT toàn quốc đã bố trí 2.962 chốt, với 4.734 CBCS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch trên các tuyến QL trọng điểm; gần 5.000 chốt với hơn 20.000 CBCS tham gia các chốt tại cơ sở để phân luồng, hướng dẫn giao thông. Cục CSGT đã tăng cường hàng trăm CBCS cho các địa phương để tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, hỗ trợ người dân di chuyển từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê bằng xe môtô, xe gắn máy, đi bộ.

X. Trường – V. Linh
.
.
.