Cảnh sống gian nan tại rốn lũ Bùi Xá ngoại thành Hà Nội

Thứ Sáu, 09/09/2022, 18:11

Trong 3 ngày 7,8 và 9 tháng 9, mực nước sông Bùi (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã dâng cao gây ngập úng ở một số xã thuộc huyện, đặc biệt là thôn Bùi Xá. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, người dân Bùi Xá lại phải sống chung với lũ...

Có mặt tại thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào ngày thứ 3 sau khi nước ở đây dâng cao, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó cách đây 4 năm; vào năm 2018 khu vực các thôn như Bùi Xá, Tân Tiến, Nam Phương Tiến thuộc Chương Mỹ bị ngập nặng, vào thời điểm đó đê Bùi 1 và đê Bùi 2 vẫn chưa cao như bây giờ nên nước tràn qua mặt đê gây ngập úng nghiêm trọng trong thời gian dài.

Ngay sau sự cố năm 2018, đê Bùi 1 và 2 đã được gia cố và nâng cao hơn, nhưng năm nay sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước sông Bùi đã tràn mặt đê tại một số điểm gây ngập trong khu dân cư; tuy nhiên mực nước vẫn chỉ khoảng 1 mét...

Trao đổi với PV báo CAND, ông Phùng Xuân Hải - Phó Chủ tịch thị trấn Xuân Mai cho biết: "Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, khu vực thôn Bùi Xá đã hứng chịu một trận mưa rất lớn, và trong các năm ở đây luôn phải chịu cảnh ngập úng. Hiện ở thôn có 125 hộ dân đang sinh sống, mặc dù hệ thống đường sá và thoát nước ở đây đã được nâng cấp phần nào nhưng vẫn chưa thể... thoát ngập bởi đây là khu vực trũng nhất của huyện Chương Mỹ và có rất nhiều nhà dân đã xây dựng kiên cố nên việc nâng nền là rất khó..."

Bà Ngát (76 tuổi) sống cùng chồng ở thôn Bùi Xá chia sẻ, vào đêm ngày mùng 7, nước sông dâng cao tràn vào nhà, gia đình chỉ có hai ông bà đã già nên được chính quyền địa phương cử người đến đầu tiên để giúp đỡ ông bà kê dọn đồ đạc lên cao. Mực nước ở nhà bà bây giờ đã cao hết chân giường nhưng vẫn thấp hơn đợt lũ năm 2018, năm đó nhà bà gần như sinh hoạt sát nóc nhà và trên thuyền...

Sinh ra và lớn lên ở Bùi Xá, bà Ngát không nhớ rõ đã bao lần nhà bà bị ngập thế này. Với ông bà nói riêng và người dân ở đây nói chung thì cảnh ngập lụt đã trở nên quá quen thuộc.

P.Sơn
.
.
.