Nơi những đứa trẻ H’re mồ côi gọi Công an xã là cha
Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề lo toan, vẫn có những nghĩa cử âm thầm nhưng đầy ấm áp, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng cao Sơn Mai (Quảng Ngãi) sát cánh sẻ chia từng khó khăn, trở thành điểm tựa vững chãi cho những mái nhà vắng bóng trụ cột. Chính sự thấu hiểu và quan tâm thiết thực ấy đã gieo thêm mầm hy vọng, nâng cánh cho những đứa trẻ H’re nơi đây cất cánh ước mơ.
Cháu Đinh Hoài Anh, 8 tuổi, ở thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai, là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Long Sơn, thuộc diện gia đình đồng bào H’re có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bệnh nan y mất sớm, anh trai bị thiểu năng trí tuệ phải nghỉ học, bố một mình nuôi con. Bản thân cháu Anh học sa sút, nhút nhát, tự ti, thường xuyên bỏ học…
Thấu hiểu được hoàn cảnh vừa kể, năm 2022, Chi bộ Công an xã Sơn Mai (trước đây là xã Long Sơn) đã xây dựng và triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã” – nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để cháu Anh tiếp tục đến trường. Từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ, mỗi tháng Công an xã hỗ trợ 500 nghìn cho gia đình, phân công cán bộ đưa đón cháu Anh đi học, ăn trưa tại Công an xã, kèm học ngoài giờ…
Sau gần 4 năm thực hiện, hiệu quả mô hình được thể hiện rõ qua quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt của “Con nuôi”, cháu Anh đã chấm dứt tình trạng bỏ học, học tập tiến bộ qua từng năm, hết mặt cảm, tự ti, có tinh thần cố gắng, vươn lên trong cuộc sống, được nhà trường và địa phương ghi nhận đánh giá cao.
Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hoá phong trào thi “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, tháng 8/2025, Công an xã Sơn Mai xây dựng và ra mắt mô hình “Bầu bí thương nhau” nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường. Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đóng góp kinh phí, hỗ trợ 4 trẻ mồ côi người H’re là học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn xã, mỗi suất 500 nghìn đồng, phân công cán bộ phối hợp với nhà trường đến tận gia đình các em để chia sẽ khó khăn, động viên phấn đấu học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Đến nay mô hình đã tổ chức 8 phiên, hỗ trợ 32 học sinh với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Giá trị của mô hình “Con nuôi Công an xã” và “Bầu bí thương nhau” không chỉ dừng ở những con số. Mỗi em nhỏ mồ côi được đón nhận như một thành viên trong gia đình của các chiến sĩ công an. Các em được quan tâm việc học tập, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và đồng hành trên con đường rèn luyện, trưởng thành.
Hình ảnh những người chiến sĩ Công an đến tận nhà, dìu dắt các em đến trường, ngồi học cùng, chăm lo từng cuốn sách, từng chiếc áo… chính là minh chứng sinh động nhất cho bản chất nhân văn của lực lượng Công an nhân dân. Nhờ sự quan tâm và đồng hành bền bỉ ấy, nhiều em nhỏ đã có những thay đổi rõ rệt về nhận thức, thái độ và hành vi: từ rụt rè, tự ti trở nên mạnh dạn, chăm học, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng sống tốt đẹp, hướng thiện. Nhiều em đã được biểu dương là học sinh khá, giỏi, “Cháu ngoan Bác Hồ” tại địa phương.
Lãnh đạo chính quyền địa phương tâm đắc cho biết, đó chính là giá trị cốt lõi, lâu dài và bền vững nhất mà mô hình “Con nuôi Công an xã” mang lại, tạo động lực để các em trưởng thành, trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.
Mô hình “Con nuôi Công an xã” tại Sơn Mai không chỉ lan tỏa tinh thần nhân văn, hướng thiện, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Cũng từ một mô hình nhỏ, những nghĩa cử lớn đang dần lan tỏa. Mô hình “Con nuôi Công an xã” và “Bầu bí thương nhau” tại xã vùng cao Sơn Mai đã và đang thắp lên hy vọng về tương lai tươi sáng cho những mảnh đời kém may mắn, đó cũng chính là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, không chỉ vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, mà còn ấm áp, gần gũi trong đời sống thường ngày.

“Con nuôi Công an xã” – Vòng tay giữa đời thường