Tặng xe đạp, học bổng cho học sinh khó khăn huyện Long Phú

Chủ Nhật, 17/05/2020, 15:17
Ngày 17/5, Báo CAND phối hợp cùng Huyện ủy, UBND huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) và các nhà hảo tâm, tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn 2 xã Long Đức và Phú Hữu.

34 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập được trao tặng xe đạp và học bổng (500.000 đồng/phần). Đây là chương trình do Báo CAND, gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh (huyện Long Phú) vận động các Mạnh thường quân đóng góp ủng hộ. 

Đại diện Báo CAND, Mạnh thường quân, Huyện ủy, UBND huyện Long Phú và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp và học bổng cho các em học sinh.

Trong đó, Công ty CP môi trường Tân Thiên Nhiên (Đồng Nai) ủng hộ 20 chiếc xe đạp; Công ty CP  Thương mại cơ khí Tân Thanh ủng hộ 14 chiếc xe đạp và 34 suất học bổng.

Mạnh thường quân hỏi thăm, động viên các em học sinh nhận học bổng.

Chia sẻ với Đoàn công tác, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, ông Võ Thanh Bình cho biết, xã Phú Hữu có 62 hộ nghèo, 141 hộ cận nghèo, chiếm gần 14% tổng số hộ dân. Bà con chủ yếu làm lúa và trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, thời gian qua ảnh hưởng hạn mặn đã khiến trên 200ha lúa bị thiệt hại, cùng nhiều diện tích cây ăn trái bị ảnh hưởng, đời sống người dân thêm khó khăn. 

Đại diện Mạnh thường quân và Báo CAND trao học bổng cho các em học sinh.
Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh động viên, trao học bổng cho học sinh.

“Sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh, hòa cùng cả nước, con em trên địa bàn quay lại trường. Nhưng đa phần cha mẹ phải lo việc đồng án, phục hồi sản xuất sau dịch bệnh và hạn mặn nên các em thường tự đi bộ đến lớp. Xã Phú Hữu chỉ có 1 trường tiểu học, khoảng cách từ nhà đến trường khá xa, do đó nhu cầu về xe đạp nhằm hỗ trợ các em rút ngắn khoảng cách đến trường là nguyện vọng của chính quyền địa phương” – ông Bình, nói.

Đại diện Báo CAND, gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh, Công ty CP môi trường Tân Thiên Nhiên trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Tương tự, xã Long Đức có 82 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo, chiếm khoảng 7% tổng số hộ dân. 

“Chương trình trao tặng xe đạp và học bổng của Báo CAND, gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh, Công ty CP môi trường Tân Thiên Nhiên, Công ty Tân Thanh đã giúp các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện Long Phú tiếp thêm động lực học tập tốt hơn, san sẻ những khó khăn với phụ huynh, giúp chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho con em học sinh”- ông Hoàng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú gửi lời cảm ơn đến Báo CAND và các Mạnh thường quân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Long Đức - Phú Hữu.
Cầu Long Đức - Phú Hữu có kinh phí 250 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh đóng góp, ủng hộ.

Bà Phan Liên Trần, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP môi trường Tân Thiên Nhiên, chia sẻ: “Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty luôn quan tâm, đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, nhất là chăm lo cho các em học sinh, mầm non của đất nước. Trò chuyện cùng các em, tôi cảm nhận rằng học sinh nơi đây đến trường quá vất vả, nhiều em nhà xa phải tranh thủ thức từ rất sớm để đi bộ đến trường. Chương trình của Báo CAND vận động ủng hộ tặng xe đạp cho các em là rất thiết thực và ý nghĩa”.

Đại biểu, người dân và các em học sinh vui mừng khi cây cầu được đưa vào sử dụng, nối nhịp đôi bờ.

Niềm vui như được nhân đôi, khi chính ngày hôm nay, Đảng ủy, UBND 2 xã Phú Hữu và Long Đức tổ chức lễ khánh thành Cầu Long Đức – Phú Hữu, bắc qua con sông Phú Hữu, nối nhịp 2 xã. Cầu có chiều dài 25 mét, rộng 1,7 mét với tổng kinh phí 250 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh ủng hộ.

 “Trước đây, bà con 2 bên bờ qua lại giao thương, buôn bán, học sinh đi học đều phải lụy đò hoặc đi qua cây cầu khỉ treo leo. Nay gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh ủng hộ xây dựng cây cầu, giúp thuận lợi cho việc đi lại của người dân, học sinh đi học cũng không còn nguy hiểm. Từ đó, giúp địa phương từng bước xóa cầu khỉ, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội” – ông Kim Hen, Chủ tịch UBND huyện Long Phú chia sẻ.


Trần Lĩnh
.
.
.