Gia đình khốn cùng, ông tâm thần, cháu bại não rất cần được giúp đỡ

Chủ Nhật, 25/07/2021, 08:25
Theo con ngõ gập ghềnh đá hộc và ngập nước sau cơn mưa, chúng tôi đến thăm nhà anh chị Lê Phú Tài (SN 1962), Lê Thị Thiệu (SN 1961, ở xã Đông Hoà, Đông Sơn, Thanh Hoá). Từ con đường xã vào đến nhà anh chị chỉ độ 50-60m nhưng dường như đây là một thế giới khác biệt hoàn toàn: cánh cổng ra vào bằng phên tre xiêu vẹo như mảnh bờ rào cũ bỏ hoang. Cạnh đó là một mảnh ao nhỏ, nước đen đặc, nổi lềnh phềnh rác rưởi, ruồi nhặng vè vè chấp chới.


Gọi mãi, một người đàn ông gầy guộc, khắc khổ lệt xệt ra mở cửa. Đi qua mảnh sân đọng nước, lép nhép vì cơn mưa từ sáng, chúng tôi vào trong “nhà”. Ngôi nhà của anh chị đã cũ nát, quây chằng đụp bằng bạt dứa để tránh mưa nắng. Ngoài 2 cái giường, 2 cái quạt điện cũ nát thì không có tài sản gì khác. Đáng sợ nhất là cái “toa lét” lộ thiên ngay phía trước sân, cực kỳ mất vệ sinh.

Ngôi nhà của anh chị Thiệu - Tài.

Vợ chồng anh Tài có 4 người con, 3 gái 1 trai; trong đó có 2 cô con gái không biết chữ là Lê Thị Chính và Lê Thị Tới. Chính đem theo nỗi thiệt thòi mù chữ vào Nam làm công nhân, nhiều năm chưa có điều kiện về nhà. Tới thì bị tâm thần từ nhỏ nên được Nhà nước trợ cấp mỗi tháng hơn 400 nghìn đồng. Cô con gái thứ 3 là Lê Thị Thuỷ khôn ngoan hơn một chút nhưng bị bệnh từ bé nên học hết lớp 5 thì nghỉ, hiện nay cũng chỉ biết viết nguệch ngoạc tên mình. Thuỷ lấy chồng ở huyện Vĩnh Lộc, cách nhà hơn 40km và sinh được 3 đứa con lít nhít, lớn 5 tuổi, bé nhất hơn 1 tuổi nhưng bé thứ hai bị bại não, 3 tuổi chưa biết đi. 

Do vợ chồng không ở được với nhau nên Thủy mang con về sống với bố mẹ đẻ. Cậu con trai út của vợ chồng anh Tài được học cao nhất, hết lớp 9 rồi vào Bình Dương làm thuê, vì nghèo khó nên cũng chưa dám lấy vợ. Bản thân anh Tài bị tâm thần từng điều trị ở bệnh viện nhưng không làm thủ tục nên chưa được hưởng trợ cấp.

Bên trong buồng được che chắn bằng bạt dứa.

Gia đình anh Tài sống chủ yếu bằng vài sào ruộng, sức khoẻ yếu nên không làm thuê được. Đáng thương nhất là mấy đứa con của Thuỷ, lê la cả ngày dưới nền đất bẩn thỉu nên vừa qua được một nhóm từ thiện giúp gạch, ngày công lát nền cho các cháu có chỗ chơi. Tuy nhiên, hiện nay, gia đình không có nước, không nhà tắm, không nhà vệ sinh nên sinh hoạt rất khó khăn. Người lớn thì gánh nước về tắm ở sân và trẻ con cũng thế, bất kể mùa đông hay mùa hè.

Căn buồng nhà anh chị Thiệu Tài.
Cái ao bị ô nhiễm ngay hông nhà, cạnh cổng ra vào.

Gia đình anh Tài, chị Thiệu thuộc diện đặc biệt khó khăn cả về nơi ở và đời sống hằng ngày. Chính quyền cũng có sự quan tâm nhất định song cuộc sống của họ vẫn vô cùng khó khăn. Để gia đình anh Tài cải thiện điều kiện sống tối thiểu, đặc biệt là có nhà vệ sinh, san lấp cái ao nước tù trước nhà để tránh ruồi muỗi, rắn rết, tránh việc các cháu bé sa xuống, rất mong sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 2A Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (điện thoại 024.39420595, tài khoản 002.100.001.9774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội). Báo CAND xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc và sẽ chuyển trực tiếp mọi sự giúp đỡ tới tận tay gia đình anh Tài.

Anh Lê Phú Tài.
Chị Lê Thị Thiệu.
Bốn mẹ con Lê Thị Thuỷ ở cùng ông bà ngoại trong căn nhà sập sệ.
Người con gái tên là Lê Thị Tới bị tâm thần.
Phương Thủy
.
.
.