Ấm tình đồng bào nghèo quận 12
- Hơn 6,7 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018
- Công an Nghệ An phát động quyên góp ủng hộ "Tết vì người nghèo"
- Hãy đồng hành cùng chương trình “Tết vì người nghèo” Mậu Tuất 2018 của Báo CAND
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBND quận 12 đã trao những phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.
Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: “Phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái của dân tộc ta, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận. Ngoài nguồn kinh phí, ngân sách phân bổ, công tác vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay góp sức chăm lo, hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt thông qua các chương trình trao tặng sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ thường xuyên cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo vào dịp Tết...Biết đoàn công tác của Báo CAND đến tặng quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách đón Tết cổ truyền nên ai cũng vui và đến từ rất sớm”.
| Đại tá Trần Kim Thẩm và Bà Trịnh Thị Mỹ Lan thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, bà con nghèo. |
Phát biểu tại buổi trao tặng quà, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về việc chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, Báo CAND đã tổ chức chương trình Tết cho đồng bào nghèo. Trong chương trình này, Báo CAND được sự hỗ trợ rất tích cực của các doanh nghiệp trong cả nước. Báo CAND đã chuyển phần hỗ trợ của doanh nghiệp đến các địa phương. Từ đầu tháng 12-2017 đến nay, Báo CAND đã tổ chức hơn 20 đoàn công tác đến đến tặng quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại quận 12, Báo CAND phối hợp cùng UBND quận đến trao tặng 200 phần quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách…”.
Cầm phần quà trên tay, bà Lê Thị Mỹ (78 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) xúc động: “Tôi sống cùng đứa nuôi. Chồng tôi lớn tuổi nên mất sớm, còn tôi bị bệnh cao huyết áp nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Mới đây, tôi vừa bị tai biến rất may được các bác sỹ cứu chữa kịp thời. Hiện tại, tôi không thể làm việc gì phải kiếm sống, còn con nuôi ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con nên gia đình mới có thể vượt qua cơn khó khăn. Nhận quà, tôi vui mừng lắm”.
Còn ông Nguyễn Văn Rơi (68 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) quệt ngang dòng nước mắt, rưng rưng: “Tôi có 4 đứa con nhưng chúng đều đi cày thuê, cuốc mướn rất khó khăn. Tay chân khỏe còn đi làm hồ kiếm sống mỗi ngày được 50.000đ, nhưng bây giờ phải ngồi một chỗ. Được Báo CAND và quận 12 tặng quà ăn Tết nên vui lắm. Tôi nhận giấy mời mà suốt đêm không ngủ được. Quá trưa, tôi nhờ người thân đưa ra trụ sở UBND quận”.
200 phần quà trị giá 100 triệu đồng được khẩn trương trao tặng cho bà con nghèo, gia đình chính sách quận 12 thật ý nghĩa và thấm đượm nghĩa tình. Chia tay với các hộ gia đình chính sách, bà con nghèo quận 12, chúng tôi vẫn nhớ mãi nụ cười, ánh mắt và những cái nắm tay lưu luyến của họ để cảm nhận xuân đang đến rất gần.
