Người phụ nữ mất cả gia đình vì COVID-19 chỉ trong ba ngày

Thứ Hai, 13/04/2020, 07:13

Một người phụ nữ ở Michigan, Mỹ, đã mất cả gia đình khi chồng và đứa con duy nhất của bà đã bị dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng chỉ trong vài ngày.

Sandy Brown mất cả gia đình vì COVID-19. Ảnh FB/NYP. 

Detroit News đưa tin, Sandy Brown, sống tại Grand Blanc, cho biết bà đau buồn không thể diễn tả sau khi mất chồng và con trai, Freddie Lee Brown Jr. và Freddie Lee Brown III, chỉ trong vòng có ba ngày. “Không có một từ nào được tạo ra để diễn tả nỗi đau của tôi. Không thể tưởng tượng được”, Sandy Brown cho biết.

Người chồng 59 tuổi của bà ngã bệnh vào giữa tháng 3, khi đó các triệu chứng là cảm thấy ớn lạnh và bị đau cơ bắp, sau đó là khó thở và được đưa đi cấp cứu. Người này có lịch sử ghép thận.

Ông Brown đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được đặt máy thở. Ông này phải được hôn mê y tế mới đặt được máy thở.

Trong vài ngày, Sandy nhận được một cuộc gọi cho biết tình hình của chồng đang xấu đi nghiêm trọng và phải nhanh chóng đến bệnh viện. Khi đến nơi, bác sĩ cho biết rằng họ không thể cứu được ông Brown.

Dù các y tá khuyên bà không nên vào phòng bệnh, nhưng bà đã khăng khăng, mặc đồ bảo hộ và vào phòng để nói lời tạm biệt với chồng.

Ngày hôm sau, con trai 20 tuổi của bà, Freddie III, có bệnh nền là hen suyễn, bị bệnh sốt và ho.

Sandy đưa con trai đến cùng bệnh viện. Sức khỏe của con trai bà ban đầu được cải thiện nhưng sau đó diễn biến xấu nhanh chóng.

Chỉ ba ngày sau khi chồng bà qua đời, Sandy lại nhận được cuộc gọi tương tự từ bệnh viện yêu cầu bà phải đến bệnh viện thật nhanh.

“Trong ba ngày, tôi mất chồng và con trai vì một bệnh dịch xấu xí. Tôi đã phải chứng kiến con trai mình đi từ hoàn toàn khỏe mạnh và tiến triển tốt và sau đó là qua đời chỉ trong có ba ngày”, Sandy chia sẻ.

Tại Mỹ, hiện có hơn 555.000 ca nhiễm COVID-19 và 22.020 ca tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins. Bang Michigan ghi nhận 22.244 ca nhiễm và 1.470 ca tử vong. 

Duy Tiến
.
.
.