Giẫm đạp lên nhau tại Israel, hàng chục người hành hương thiệt mạng

Thứ Sáu, 30/04/2021, 09:19
Hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại một địa điểm hành hương của người Do Thái ở phía bắc Israel, Al Jazeera đưa tin.
Ảnh Reuters. 

Đăng tải về vụ việc trên mạng xã hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là một “thảm họa nghiêm trọng” và bày tỏ chia sẻ với những nạn nhân.

Vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng chục nghìn người Do Thái tham gia một cuộc hành hương thường niên trong dịp lễ Lag BaOmer, ở Meron, xung quanh lăng mộ nổi tiếng của Giáo sĩ Shimon Bar Yochai, một nhà hiền triết Talmudic ở thế kỷ thứ II.

Cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Israel đã điều ít nhất 6 trực thăng để sơ tán những người bị thương.

Truyền thông Israel đăng tải hình ảnh hàng loạt thi thể được bọc trong túi ni lông nằm la liệt trên mặt đất.

Các nhà chức trách Israel đã cho phép 10.000 người tập trung tại khu vực lăng mộ, tuy nhiên, các nhà tổ chức cho biết hơn 650 xe buýt đã được thuê từ mọi nơi trên khắp đất nước, đưa khoảng 30.000 người hành hương đến Meron.

Khoảng 5.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Đây là cuộc tập công khai lớn nhất tại Israel trong mùa COVID-19. Hàng nghìn người hành hương tụ tập bất chấp cảnh báo của các quan chức y tế về các nguy cơ lây lan COVID-19.

Một số nhân chứng cho biết họ nhận ra nhiều người đã bị ngạt thở hoặc bị giẫm đạp khi một thành viên ban tổ chức thổi còi để đám đông giải tán. Một nhân chứng cho biết ban đầu nhiều người tưởng có bom, và rằng một sự kiện vui vẻ bỗng chốc biến thành tang thương, “ánh sáng vĩ đại chuyển thành bóng tối sâu thẳm”.

Duy Tiến
.
.
.