Câu chuyện người bị nhầm là nữ thánh chiến đã chết trong cuộc đột kích của cảnh sát Pháp

Thứ Ba, 24/11/2015, 15:00
Nabila Bakkatha, tên thật của người phụ nữ mà hình ảnh của cô xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cách đây ít hôm với chú thích là em họ của Abdelhamid Abaaoud có tên Hasna Ait Boulahcen đã chết trong cuộc đột kích của cảnh sát Pháp vào khu nhà tại Saint Denis.

Người phụ nữ bị nhầm là Hasna Ait Boulahcen đã rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên nhiều mặt báo quốc tế vào tuần trước và ngạc nhiên hơn nữa khi đi cùng hình ảnh đó là lời chú thích: Hasna Ait Boulahcen, nữ thánh chiến thiệt mạng trong cuộc bố ráp tại Paris. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bakkatha, một công dân Ma Rốc, sống tại thành phố Beni Mellal, trung tâm Ma Rốc cho biết, một người bạn cũ đã bán bức ảnh chụp cô cho một nhà báo vì ngoại hình của cô giống với Ait Boulahcen, nữ thánh chiến đã thiệt mạng.

Nabila Bakkatha cho biết mối quan hệ của họ (với người bạn cũ) đã gặp nhiều vấn đề.

Hình ảnh của Nabila Bakkatha thật (trái) và hình ảnh của cô bị nhầm với nữ thánh chiến Hasna Ait Boulahcen xuất hiện trên báo chí nước ngoài.

Hai bức ảnh chụp Nabila Bakkatha nhưng được ghép tên nhầm với Ait Boulahcen đã xuất hiện trên nhiều tờ báo, một tấm chụp cô trong bồn tắm và một tấm chụp cô cùng gia đình. Bakkatha cho biết: “Tôi chưa từng đăng tải bất cứ hình ảnh nào của mình chụp trong buồng tắm lên mạng xã hội”.

Cô đã đưa ra một vài bức ảnh của mình cho kênh CNN và nói: “Hãy nhìn những bức ảnh này, những điểm tương đồng của tôi với Ait Boulahcen là rất ít. Bất cứ ai khi so sánh những bức ảnh giữa 2 chúng tôi sẽ nhận ra chúng tôi không giống nhau hoàn toàn.”.

Hình ảnh Nabila Bakkatha ngoài đời.

Xảy ra sự nhầm lẫn này là do ác ý của một người bạn cũ của Nabila Bakkatha. Năm 1998, khi cô 15 tuổi, Nabila Bakkatha chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Pháp. Cô trở về Ma Rốc vào năm 2007 sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp nghành thiết kế thời trang. Hai bức hình được chụp khi cô còn ở Pháp và bị chụp lén bởi bởi một người bạn Pháp gốc Ma Rốc.

Sau đó, mối quan hệ giữa 2 người trở nên tồi tệ và họ đã cắt đứt mọi lên lạc sau khi Bakkatha đã về lại Ma Rốc. Cô nói: “Những bức ảnh trên là do bạn tôi chụp và người đó đã bán nó cho một nhà báo người Pháp sau những vụ tấn công khủng bố tại Paris để trả thù. Cách đây 3 ngày, một người bạn khác của tôi đã gọi điện và nói rằng hình ảnh của tôi trên trang nhất của một số tờ báo quốc tế.”

Bakkatha đã công khai câu chuyện của mình trên một trang tin tức mạng tại Ma Rốc và cho biết đây là câu chuyện  có thật.

Gia đình cô đã rất choáng và những người thân không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô chia sẻ: “Cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi phải nghỉ làm, không thể ra ngoài và sống trong sợ hãi. Tôi sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối nếu tôi du lịch đến Pháp.”

Hiện tại, Nabila sống cùng các con cô sau khi li dị chồng.

Minh Long (Theo CNN)
.
.
.