Ban Ki moon từ biệt Liên hợp quốc

Thứ Bảy, 31/12/2016, 17:48

Tổng thư ký mãn nhiệm Ban Ki moon đã gửi lời từ biệt đầy xúc động đến Liên hợp quốc hôm 30-12, ông bâng khuâng miêu tả 2 nhiệm kỳ lãnh đạo tổ chức quốc tế lớn nhất như một câu chuyện cổ tích.

“Tôi cảm thấy mình khá giống nàng Cinderella (Lọ Lem). Ngày mai (31-12) vào lúc nửa đêm, mọi thứ sẽ thay đổi”, ông Ban vui vẻ nói với các nhân viên và đồng nghiệp khi kết thúc 10 năm lãnh đạo Liên hợp quốc.

Bắt đầu từ ngày 31-12, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, 67 tuổi sẽ thay thế ông Ban Ki moon trở thành Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki moon (Ảnh: Liên hợp quốc)

Ông Guterres là cựu thủ tướng chính phủ đầu tiên lãnh đạo Liên hợp quốc, sẽ phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm.

Bằng giọng đầy xúc động và nghiêm túc, Ban Ki moon cho biết ông thấy rất vinh dự khi Liên hợp quốc đã giúp giảm bớt xung đột vũ trang và hàng triệu nạn nhân chiến tranh.

“Thấy mình rất vinh dự, tôi cũng rất tự hào về các đồng nghiệp”, nhà ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ.

Ban  chia sẻ  trong 10 năm lãnh đạo Liên hợp quốc, ông luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. “Các bạn hãy luôn mơ ước, giữ vững niềm tin và làm việc chăm chỉ cho đến khi chúng ta đạt được thành quả”, ông nói với các nhân viên Liên hợp quốc.

Ông cho biết thêm trong thời gian làm Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông cũng luôn khao khát tập trung bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của mọi người dân trên toàn thế giới và luôn đấu tranh vì những người chịu thiệt thòi”.

Ví như một hành động đầu tiên để rời khỏi đỉnh cao sự nghiệp ngoại giao toàn cầu, ông Ban Ki moon sẽ rung chuông tại Quảng trường Thời đại, New York để thả quả cầu pha lê chào đón Năm mới 2017 theo truyền thống đã có hơn 100 năm nay ở Mỹ.

“Đêm 31-12, vào lúc Giao thừa Năm mới, tôi sẽ ở Quảng trường Thời đại thả quả cầu pha lê, hàng triệu người sẽ thấy tôi vừa mất việc làm”, ông Ban Ki moon nói đùa với các nhân viên Liên hợp quốc.

Phạm Trúc
.
.
.