Xúc động giây phút vĩnh biệt phi công anh dũng lái máy bay L39

Chủ Nhật, 28/08/2016, 17:03
Khoảng 9h40 ngày 28/8, linh cữu Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung đã được đưa về Nhà hỏa táng Hoàn Vũ (nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang) trong sự thương tiếc của đồng đội, gia đình và người dân địa phương.

Trước đó vào sáng sớm cùng ngày, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sĩ quan không quân (thuộc Quân chủng Phòng không Không quân) đã tổ chức lễ truy điệu Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung.

Dòng người đến viếng thương tiếc trước sự hi sinh dũng cảm của phi công Trung (Ảnh: Đ.H.)

Trong không khí trang nghiêm, Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân đọc điếu văn ghi nhận sự hi sinh dũng cảm Thiếu úy Phạm Đức Trung. Điếu văn nhấn mạnh, sự hi sinh của Thiếu úy Trung là mất mát to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân và gia đình.

Trong suốt quá trình học tập và công tác, Phạm Đức Trung luôn thể hiện bản lĩnh, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động, hết lòng tận tụy với công việc. Đồng chí đã nêu tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm của một người quân nhân cách mạng, có tác phong sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, ham bay, ham học, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để phục vụ nhân dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sự hi sinh của Thiếu úy Trung là mất mát to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân và gia đình.

Để ghi nhận công lao và sự dũng cảm hi sinh của phi công Trung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy. Đồng thời, Trường Sĩ quan Không quân cũng đã quyết định công nhận tốt nghiệp cho Thiếu úy Phạm Đức Trung.

Thiếu úy, phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hi sinh ngày 26/8 khi đang bay huấn luyện trên máy bay quân sự L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 thuộc Trường Sĩ quan Không quân.

Vĩnh biệt phi công Phạm Đức Trung! - (Ảnh: Đ.H.).

Trước đó, vào khoảng 8h45 ngày 26/8, máy bay L39 mang số hiệu 8705 do học viên phi công Trung điều khiển cất cánh bay huấn luyện từ sân bay Tuy Hòa thì bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống một cánh đồng lúa. Trước khi rơi xuống ruộng lúa, máy bay đã va vào dải phân cách trên quốc lộ 1A.

Lễ truy điệu trang nghiêm dành cho chàng phi công trẻ.
Mẹ và em gái Trung, dù rất đau lòng nhưng cố kìm nén.

Vụ tai nạn bất ngờ khiến học viên phi công Trung hi sinh trong buồng lái và một người dân đi đường bị thương nhẹ. Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân, bước đầu xác định nguyên nhân máy bay rơi do trục trặc động cơ.

Theo Dân trí
.
.
.