London chấn động sau vụ người phụ nữ bị sát hại trong đêm

Chủ Nhật, 14/03/2021, 08:39
Hàng ngàn người London đổ xuống đường tham gia biểu tình sau khi một phụ nữ 33 tuổi bị bắt cóc và sát hại lúc cô đang đi bộ về nhà, còn nghi phạm lại là một cảnh sát.

Cảnh sát London đối mặt người biểu tình ở khu Clapham Common. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, khoảng hơn một ngàn người London đêm 13/3 (giờ địa phương) đã tập trung tại khu vực Clapham Common để biểu tình phản đối tình trạng an ninh kém ở thủ đô nước Anh và tưởng nhớ cô Sarah Everard (33 tuổi), người bị sát hại đêm 3/3 vừa qua khi cô đang trên đường đi bộ về nhà.

London hiện đang áp đặt các biện pháp hạn chế tụ tập ngăn COVID-19 và cảnh sát cho rằng việc đám đông tập trung là trái luật. Theo Reuters, lực lượng an ninh sau đó đã đụng độ với những người biểu tình. Một số người đã bị bắt giữ, song chưa rõ số lượng.

Đám đông biểu tình, phần lớn là phụ nữ, đã tụ tập lại vài giờ sau khi nghi phạm của vụ án chấn động nói trên – cũng đồng thời là một sĩ quan cảnh sát tên Wayne Couzens (48 tuổi) có nhiệm vụ bảo vệ các đại sứ quán ở London, đã ra hầu tòa lần đầu tiên sáng 13/3.

Theo truyền thông Anh, Wayne Couzens bị bắt giam sau khi cơ quan cảnh sát London phát hiện ra một loạt chứng cứ khó chối cãi rằng y đã bắt cóc và sát hại cô Sarah Everard. Cảnh sát London đã tìm thấy thi thể của nạn nhân trong một khu rừng ở ngoại ô thành phố.

Tại phiên tòa, Wayne Couzens giữ im lặng còn luật sư của nghi phạm bác bỏ các cáo buộc. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới. Wayne Couzens sẽ tiếp tục bị giam giữ đến lúc đó.

Theo Reuters, giới chức Anh đã cam kết tăng cường an ninh tại thủ đô London để tránh những vụ việc tương tự trong tương lai. “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo đường phố an toàn, đồng thời đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái không bị quấy rối hoặc lạm dụng”, Thủ tướng Anh Borris Johnson ngày 13/3 cam kết.


Thiện Minh
.
.
.