“Bùa yêu” - mua rồi rước họa vào thân

Thứ Ba, 05/04/2022, 07:52

“Xa nhau bao lâu cũng quay về”; “Dùng là người yêu sẽ chỉ nhớ đến bạn”; “Chết cũng không rời xa nhau”; “Giúp thăng hoa, ham muốn được ngủ với bạn”… đó là hàng loạt quảng cáo của những người đang rao bán bùa yêu trên mạng xã hội.

Nhiều người đã nhẹ dạ cả tin, bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí cả vài chục triệu để mù quáng mua cho mình cái thứ gọi là “bùa yêu”. Để rồi khi tác dụng chưa thấy đâu thì họ nhận ra mình đã bị lừa…

Mua “bùa yêu” dễ như mua rau

Trên một trang mạng xã hội có tên “Thế giới bùa ngải” với hơn 4.719 lượt theo dõi, quản trị viên thường xuyên đăng dòng trạng thái với mục đích rao bán bùa ngải, trong đó chủ yếu là bán “bùa yêu”. Dòng trạng thái mới nhất như: “Trói chặt mối duyên nợ với người mình yêu hoặc giúp người yêu quay về hàn gắn hòa hợp, duyên nợ như thuở ban đầu”.

b2.jpg -0
Một loại bùa yêu được quảng cáo là vô cùng hiệu quả, người bán không quên gắn số điện thoại của mình lên đó

Người đăng cũng không quên lưu ý: “Đây là tâm linh, phép trên là thứ độ trợ của cuộc sống để quý khách trở nên tốt lành hơn với mục đích chính đáng. Ngoài ra không mê tín hoặc dùng với ý đồ xấu… vui lòng để lại tin nhắn chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất”. Ngay lập tức phía dưới có rất nhiều người vào bình luận hỏi giá bùa và chia sẻ dòng trạng thái này lên trang cá nhân của mình. Một điều vớ vẩn nữa là tại đây họ còn bán bùa cho “gái bán hoa” với lời quảng cáo: Tại đây chúng tôi có loại bùa cực mạnh dùng cho “gái bán hoa”. Nếu sử dụng bùa này sẽ giúp người dùng quyến rũ được nhiều khách làng chơi hơn. Dễ dàng tiếp khách hơn, một lần là khách nhớ mãi…”.

Không chỉ các hội nhóm mà rất nhiều trang Facebook cá nhân cũng rao bán bùa yêu công khai. Đơn cử như trang Facebook có tên: “Bùa yêu – Thiên sứ Tâm Linh” đăng những dòng quảng cáo với những lời lẽ hết sức thuyết phục như: Nói về combo bùa yêu chỉ có thể nói rằng “Cực mạnh – xa bao lâu cũng có thể quay về nhé”. Theo như lời chào bán, trang này cho ra mắt một “con bùa” cực vip gồm 4 bùa: Cặp hình nhân (INKHU): đây là hình một cặp tình nhân ôm nhau: Giúp độ trợ mãi bên nhau, gắn kết trọn đời không xa rời… chết cũng ở bên nhau. Tiếp theo là YANT Bùa – YÊU SEX – Quyến rũ: Giúp cho chuyện quan hệ tình dục lúc nào cũng nồng cháy, giúp bạn nắm giữ người yêu ngay cả trên giường, làm họ đi đâu cũng muốn về tìm bạn để ngủ chung, giúp cả hai lúc nào cũng thăng hoa và sung sướng. Bùa tiếp theo là “Chai dầu yêu – Gọi yêu”, đây là chai dầu nhỏ nhưng có võ, công lực rất mạnh, có thể thoa trực tiếp lên người, hoặc thoa lên hình người yêu. Với người yêu xa có thể thoa lên hình của họ… còn lúc ở gần thì thoa trực tiếp lên người và tiếp xúc gần nhau làm họ chỉ muốn ở bên bạn mãi mãi, đeo như đĩa hạt.  Cuối cùng là “Lọ xương + tóc”, đây là một lọ cực kỳ quan trọng, bên trong được yểm một linh hồn người con gái đã chết đau khổ vì tình yêu, bị gia đình ngăn cấm nên tự tử. Cô gái yểm trong bùa giúp bạn gọi người yêu quay về, giúp làm cho tâm trí, linh hồn người kia lúc nào cũng nhớ đến bạn và chỉ có mình bạn không bao giờ phản bội.

b3.jpg -0
Trên mạng xã hội rao bán đủ loại bùa yêu

Sau khi quảng cáo bằng những câu chuyện, những lời mật ngọt, người bán không quên cam kết: “Đây là gói bùa cực vip, chấp hết các chuyện khó khăn trắc trở trong tình yêu của bạn, giúp bạn gọi người yêu quay về và giữ họ luôn bên cạnh bạn mãi không rời xa”. Người bán cũng công khai để số điện thoại để người mua gọi tư vấn và đặt hàng.

Nhập vai một khách hàng cần tìm mua “bùa yêu”, phóng viên nhắn tin cho trang Facebook này và được tư vấn hết sức kỹ càng. Người làm ra “bùa yêu” là thầy sống ở Bắc Giang, có bán đầy đủ các loại bùa với mức giá từ 3,5 triệu đồng. Với loại bùa yêu thì giá cao hơn vì làm khó hơn. Khi nhận được bùa người dùng phải đốt đi và cho đối phương ăn, sau 5 -7 ngày bùa sẽ có tác dụng. Nếu khách ở gần có thể đến tận nơi lấy bùa; còn xa, thầy sẽ chuyển tận nơi theo đường bưu điện. Trước khi làm bùa, người mua chỉ cần trình bày câu chuyện của mình, khai thông tin cá nhân đầy đủ. Đặc biệt phải chuyển một phần tiền cọc, sau đó thầy sẽ chuyển bùa. Ngoài ra trên trang facebook này cũng thường xuyên đăng tải các giấy tờ, hóa đơn mà khách hàng đặt mua bùa để khẳng định độ tin cậy về các loại bùa ngải của mình.

Không chỉ vậy, những trang mạng xã hội còn xuất hiện nhiều nhóm hội bí mật, không chỉ để mua bán mà còn để bàn luận, giải quyết các thắc mắc về bùa ngải, nuôi ngải, gỡ ngải, thậm chí còn kinh doanh thêm cả xem tướng số, phong thủy. Các chủ tài khoản rao bán bùa yêu đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, sản phẩm của họ rất linh nghiệm. Nguồn gốc những chiếc bùa đều được thỉnh ở những nơi linh thiêng do những pháp sư, thầy cúng cao tay bậc nhất.

Dù chưa biết đúng sai, hiệu nghiệm thế nào nhưng đại đa số những người tham gia vào các trang facebook hay hội nhóm về bùa ngải này đều tỏ ra rất tin tưởng và sùng bái về công dụng của nó.

Đủ chiêu dụ dỗ để... lừa tiền!

Chỉ cần nhắc đến bùa ngải, người ta đủ tưởng tượng ra một thế giới huyền bí, rùng rợn, cộng với những câu chuyện ly kỳ được người bán bùa thêu dệt. Thế nên nó được nhiều người quan tâm. Mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng có vẻ đây là mảnh đất màu mỡ để nhiều đối tượng xấu lợi dụng kinh doanh, buôn bán trục lợi.

b4.jpg -0
Một buổi làm phép để bùa yêu hiệu nghiệm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thời gian qua

Tuy nhiên, bên cạnh những người mu muội, tin tưởng “bùa yêu” một cách mù quáng thì có những người tỉnh táo, nhận ra chiêu trò kiếm tiền trục lợi bằng hình thức tâm linh này. Họ lập ra những hội nhóm để tẩy chay. Những thành viên của hội nhóm này chủ yếu là những nạn nhân, những người từng u mê tin vào lời quảng cáo. Trên fanpage “tẩy chay bùa yêu”, một tài khoản có tên Minh Hằng chia sẻ câu chuyện của mình: Cụ thể, cách đây hơn 1 năm chị Hằng rất tin vào các loại bùa, đặc biệt là bùa yêu. Sau khi bị người yêu bỏ, chị rất chán nản, tìm mọi cách để níu kéo nhưng không được đã quyết định lên mạng kiếm bùa yêu. Chị vào trang Facebook có tên “Lễ yêu dân tộc cổ” để tìm mua, được quảng cáo là có những loại bùa cực mạnh, dùng chỉ 7 ngày là có tác dụng. “Tôi đã quyết định rất nhanh, chuyển khoản cho họ 2 triệu trước, sau khi nhận bùa sẽ trả nốt 3 triệu. Tôi chuyển khoản xong, chờ đợi mấy ngày nhưng không thấy chuyển bùa, liên lạc lại thì không được. Tài khoản của họ đã chặn tôi, điện thoại cũng không liên lạc được”.

Thêm một câu chuyện buồn, chị Lê Thu Hồng (Đống Đa, Hà Nội) cũng là nạn nhân của bùa ngải. Chị kể: “Khi còn là sinh viên, tôi yêu một anh sinh viên Đại học Bách Khoa. Mặc dù người yêu tôi luôn quan tâm, nhất mực chăm sóc tôi. Nhưng do tính hay đa nghi, sợ người yêu lăng nhăng bên ngoài nên đã đặt mua “bùa yêu” của một thầy trên mạng. Từ khi cho người yêu dùng, bản thân lại cảm thấy bất an, mất ngủ thường xuyên, tính tình thay đổi. Cuối cùng thì chúng tôi chia tay nhau vì người yêu không chịu được tính cách thất thường của tôi. Tôi khuyên mọi người đừng bao giờ tin vào mấy thứ đó, nhất là trên mạng. Họ làm ra vậy để lừa đảo, để trục lợi cho họ mà thôi”.

Cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng

PGS. TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, nhiều người vì lâm vào tình cảnh bế tắc chuyện tình cảm nên dường như họ bị mất phương hướng. Khi tuyệt vọng, họ luôn có tâm lý bấu víu vào một thứ gì đó siêu nhiên, vô hình để mong thay đổi thực tại. Khi ấy lý trí đã hoàn toàn mất hẳn. Đây chính là cơ cơ hội để những kẻ xấu lợi dụng bán những thứ được cho là bùa ngải. Sống trong xã hội hiện đại chúng ta cần tỉnh táo để nhìn nhận sự việc một cách lôgic. Chỉ có tự thân chúng ta mới có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách chứ hoàn toàn không có điều huyền bí nào giúp chúng ta được.

 Hay câu chuyện của chị Nguyễn Ngọc Oanh (Hà Đông, Hà Nội) cũng là bài học đắt giá cho những người còn u mê tin theo bùa ngải bán trên mạng xã hội. Cách đây 1 năm chị Oanh và người yêu chia tay sau 3 năm yêu nhau. Choáng váng, chị Oanh rơi vào khủng hoảng, rồi chị tìm đến “bùa yêu” trên mạng xã hội. Chị Oanh đã kết bạn zalo với người bán bùa, sau đó tâm sự câu chuyện của mình cho họ. Sau khi tư vấn, trao đổi qua lại thì người kia tự xưng là cô Thúy, có khả năng làm bùa để người yêu quay lại. “Người đó bảo tôi chia sẻ thông tin, tên tuổi và hình ảnh người yêu. Sau đó họ bảo tôi chuyển khoản 4 triệu đồng, chuyển càng sớm thì làm càng nhanh và đạt hiệu quả cao. Sau khi chuyển tiền, người này nói đã cúng và làm bùa xong nhưng phải gửi thêm 2 triệu để cảm tạ. Thế nhưng khi chuyển lần 2 xong, cô “Thúy” biện mọi lý do nào là “ca khó”, “bùa thất lạc” … để gạ tôi gửi thêm tiền. Không hiểu u mê thế nào, tôi gửi tới 5 lần tiền, tổng cộng là 12 triệu đồng, lần cuối cùng thì không thể liên lạc đươc nữa. Mất tiền mà tôi ngậm đắng nuốt cay, không dám nói với ai trong gia đình cả. Chỉ tự cho đó là bài học đắt giá của bản thân mà thôi”.

“Giải bùa yêu” bằng … 13 năm tù

Ngày 22-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Tâm (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

“Bùa yêu” - mua rồi  rước họa vào thân -0
Vũ thị Tâm bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì lừa chị họ lấy 24,5 tỷ đồng để “giải bùa yêu”

Theo cáo trạng, Tâm và chị N.T.L. có mối quan hệ bà con. Tháng 7-2017, L. và bạn trai chia tay nhau. L. bị trầm cảm và ít tiếp xúc với mọi người. Chị L. gọi điện tâm sự với Tâm về chuyện chia tay với bạn trai. Tâm nói với chị L. bị người khác nuôi bùa ngải hãm hại khiến đổ vỡ chuyện tình cảm. Đồng thời, nội tạng trong cơ thể chị L. cũng bị hỏng; nếu như không nhờ thầy cúng giải bùa, chị L. sẽ chết. Để tạo niềm tin với chị L., Tâm nói mình có quen biết với ông thầy ở Thái Lan, nhờ ông thầy này cúng lễ giải hạn để chị L. và bạn trai có thể hàn gắn, quay lại với nhau.

Chị L. đồng ý và đưa tiền cho Tâm mua đồ cúng và nhờ thầy cúng ở Thái Lan và Malaysia. Từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019, chị L. nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Tâm hơn 24,5 tỷ đồng. Đến tháng 7-2019, chị L. phát hiện bị Tâm lừa nên đòi lại tiền. Tâm hoàn trả cho chị tiền mặt, chung cư, nhà đất, ôtô, xe máy... tổng cộng 19,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 4,9 tỷ đồng, Tâm không trả được nên bị chị L. tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và khai chỉ nhận của chị L. khoảng 23 tỷ đồng. Tâm dùng 300 triệu đồng để mời thầy cúng, mua lễ về giải hạn cho chị L. Còn lại Tâm mua xe, nhà đất, chung cư… và tiêu xài cá nhân.

Phong Anh
.
.
.