Làm báo bằng cả khối óc và con tim trong mùa dịch

Thứ Hai, 01/11/2021, 07:31

Kể từ khi làm bản tin nóng hổi đầu tiên về hai trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc mắc bệnh được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy đúng 29 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phóng viên (PV) y tế của TP Hồ Chí Minh thực sự bước vào cuộc chiến thông tin về dịch COVID-19 kéo dài.

Tác nghiệp nơi tâm dịch: Coi mình đã là F0

Khi mọi người đều chỉ muốn ở yên trong nhà thì đội ngũ cán bộ y tế và PV lại lao vào những nơi đầy mùi chết chóc của bệnh tật. Nhưng đó là nhiệm vụ, chỉ lo làm tròn vai.

PV y tế trong đợt dịch này tự mặc nhiên coi mình là những đối tượng nguy cơ cao, là các F1, F0 rồi. Sau khi những ca đầu tiên được phát hiện từ Hội thánh Phục Hưng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh làm lây lan ra cộng đồng vào cuối tháng 5/2021, địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 đã buộc phải thực hiện áp dụng Chỉ thị 10 sau đó là Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, để bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Người dân tại nhiều phường, ấp tại hai địa bàn này lần lượt được test COVID-19 100% các hộ. Các khu vực phong toả trong thành phố cũng từ thời điểm này cứ thế mà dày thêm lên. Không khí dịch bệnh lan toả trong toàn thành phố. Hầu hết các PV y tế đều bật chế độ “báo động đỏ”. Người nào cũng điện thoại, Laptop liên tục bên mình để cập nhật tin, bài. Chạy nhiều nhất là thông tin lấy từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh– HCDC để cùng hợp tác cung cấp số ca nhiễm cảnh báo cho người dân, địa điểm các khu vực phải các ly, thông báo tìm người tới các khu vực có ca dương tính…

Thông tin sáng đưa, chiều đã thấy lạc hậu. Một ngày có khi làm 7-8 tin bài. Từ thời điểm tháng 5/2021, Báo CAND đã mở hẳn 1 trang riêng trên báo in để thông tin về dịch bệnh này, nhằm phản ánh toàn cảnh tình hình dịch bệnh cũng như nỗ lực phòng, chống của Việt Nam.

Làm báo bằng cả khối óc và con tim trong mùa dịch -0
PV y tế Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh tác nghiệp tại khu cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện 30-4, Bộ Công an.

Tự hào khi được trong hàng ngũ “tiếp lửa” cho tuyến đầu chống dịch

Do chưa có tiền lệ, đợt dịch lại gặp phải biến chủng Delta lây lan quá mạnh, cùng chung nhịp đập với hành trình đầy khó khăn, thách thức của công tác chống dịch của thành phố, những PV y tế có thể nói đã được sống những năm tháng khó có thể quên trong hoạt động tác nghiệp. Nhưng nhớ nhất là việc phải mải miết ở Trung tâm báo chí (TTBC).

16h chiều họp, PV phải có mặt tại TTBC để khai báo y tế, quét mã QR, đo thân nhiệt. TTBC sắp xếp ngồi cách nhau từ 2 mét trở lên. Phía ngoài luôn có phòng bố trí đầy đủ nước mát, cà phê, bánh ngọt, mì tôm để mọi người tác nghiệp tại chỗ. Nhiều cuộc họp có hôm kéo dài tới 11h đêm. Mọi người đều quay như chong chóng.

Khó quên nhất là ngày 8/7. Chiều hôm đó, sau khi đã làm thông tin xong về ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, TTBC có tin họp báo vào 16h, đợi UBND thành phố công bố những thông tin quan trọng. Thành phố sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 thêm một thời gian, thêm một đợt giãn cách nữa để nhằm đẩy lùi dịch.

Giờ họp đã được hoãn từ 16h tới 17h, rồi 18h30. Không ai dám đi đâu. Tại khu phòng chờ, hết sạch cả mì tôm, mọi người chuyển sang bánh ngọt và cà phê sữa. 19h cuộc họp được tiến hành, kéo dài. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TTTT kiêm Giám đốc TTBC cho rằng, chưa bao giờ có một cuộc họp báo kéo dài như vậy. 22h30 vẫn chưa kết thúc. Bất ngờ một nam PV đổ gục, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người cuống quít đưa đồng nghiệp xuống cùng phối hợp với bảo vệ của TTBC đưa anh đi cấp cứu tại BV. Rất may là chỉ do làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, anh bạn này bị ngất. Test COVID-19, đồng nghiệp có kết quả âm tính. Mọi người thở phào! Nghỉ ngơi vài ngày anh lại có mặt tại TTBC đều đặn.

Sự nguy hiểm của loại biến chủng virus SARS-CoV-2 làm cho mọi người đều hết sức sợ hãi, chính vì vậy mà bạn bè, đồng nghiệp khi thấy chúng tôi là liền lánh xa. Có nhiều lần đang họp hay làm việc, do tập trung, chúng tôi quên uống nước nên khô cổ họng và bị ho, hay thỉnh thoảng hắt hơi, những ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Sau đó, khi có biểu hiện chuẩn bị ho hay nhảy mũi, chúng tôi phải nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Ban đầu cũng có chút chạnh lòng, nhưng vì sự an toàn, dần dần cũng quen.

Ở nhà, chúng tôi cũng phải cách ly. Khẩu trang thay liên tục. Đi sớm, tối về thì gia đình mọi người đã đi ngủ, chúng tôi nhanh chóng trút bộ đồ trên người khử khuẩn, giặt riêng.

Vào các đợt giãn cách, PV chúng tôi cũng được phát giấy đi đường của Công an thành phố. Cứ tới chốt trạm là phải trình mới được qua chốt. Tháng 7 và tháng 8, đợt cao điểm nhất của dịch lại vào mùa mưa. Cứ 15h là mưa. Mưa lớn, ngập cả đường phố. Để giấy đi đường không bị hỏng, chúng tôi bọc nó trong miếng nhựa kỹ càng, cùng điện thoại quét mã QR sẵn từ nhà tới chốt chỉ việc trình ra vì phải qua nhiều chốt trạm.

Vất vả, mệt mỏi nhưng cũng chưa bao giờ mọi người cảm thấy nhiệt huyết của PV lại lên cao như thế. Đưa đến cho người dân thông tin sớm nhất, chính xác nhất, chính là động lực để chúng tôi, những sứ giả truyền tin. Và cũng thật may mắn, chúng tôi đều được gia đình thông cảm, hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, cũng như đại gia đình Báo CAND- CQĐD tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được cơ quan theo dõi sát, nhắc nhở, động viên và hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong suốt đợt dịch nguy hiểm.

Huyền Nga-Nguyễn Cảnh
.
.
.