Triệt phá đường dây tội phạm liên tỉnh, thu giữ 14kg ma túy đá

Thứ Sáu, 17/02/2017, 15:53
Sau hơn một tháng liên tục theo dõi, các trinh sát cảnh sát ma túy đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Giáp Văn Đào cầm đầu.

Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Sau hơn một tháng liên tục theo dõi, các trinh sát của đơn vị phối hợp với Phòng 4, Cục C47 (phía Nam) đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Giáp Văn Đào cầm đầu. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 14kg ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Cuộc đời tội lỗi của "ông trùm"

Sinh năm 1975 trong một gia đình nông dân ở thôn Bùi, xã Song Vân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang, do hoàn cảnh gia đình quanh năm nghèo túng, lại đông con nên khi vừa học hết cấp 2, cha mẹ Giáp Văn Đào đã khuyến khích anh chị em trong gia đình rời chốn làng quê tìm đường ra thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang) làm thuê, làm mướn kiếm tiền về lo cuộc sống gia đình.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong số các anh chị em của Đào, ai nấy đều chí thú làm ăn, giúp cha mẹ từng bước cải thiện cuộc sống và trở thành những người có ích cho xã hội thì Đào lại tự nguyện trượt vào vết đen của xã hội.

Mặc dù mới chân ướt, chân ráo ra chốn thành thị, Đào lập tức nhập băng đảng với một nhóm đối tượng sống lang thang chuyên thực hiện các phi vụ trộm cắp, móc túi ở chợ trung tâm Bắc Giang, lấy tiền đốt vào trò cờ bạc, hút chích ma túy.

Hoạt động được một thời gian, băng nhóm của Đào bị Công an địa phương phát hiện và đề nghị chính quyền tiến hành lập hồ sơ đưa đi Trung tâm giáo dưỡng để học tập, giáo dục.

Cũng trong thời gian này, Đào đã nhanh chân trốn thoát khỏi địa phương tìm đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn xin làm thuê cho một tụ điểm chuyên vận chuyển hàng lậu thuê cho các chủ hàng.

Tụ điểm này do một tay anh chị có máu mặt cầm đầu. Sau vài lần cho thử lửa, nhận thấy Đào có thể trở thành cánh tay đắc lực của mình, tay anh chị này đã giao cho Đào cai quản một nhóm hơn chục đối tượng đầu trộm đuôi cướp khác chuyên thực hiện các phi vụ bảo kê, đòi nợ thuê và đánh chém, tranh giành lãnh địa… Đồng thời hắn cho Đào tiếp cận với một số đối tượng trùm mua bán ma túy ở bên kia biên giới.

Cuối năm 2008, trong một lần được tay anh chị cho tháp tùng và giữ một số tiền lớn đến cửa khẩu Tân Thanh để giao dịch mua bán ma túy với một đối tượng người Trung Quốc thì đàn anh của Đào bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ đội Biên phòng đón lõng tóm gọn. Ngay tại thời điểm đàn anh bị bắt, thấy lực lượng Công an không chú ý đến mình, Đào nhanh chân ôm tiền bỏ trốn.

Đào xuống Hà Nội mua vé tàu tìm vào đất Bình Dương nhờ một người quen tìm mua giúp khu đất tại địa chỉ 234/18, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, xây nhà trọ cho những công nhân trong khu công nghiệp thuê ở.

Với bản tính máu me cờ bạc nên khi khu nhà trọ bắt đầu sinh lợi, Đào lập tức gọi người cháu đến trông coi để mình rảnh chân gom tiền tìm sang casino ở Campuchia (gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh) đánh bạc. Tuy nhiên do thiếu "kinh nghiệm" nên không những bị thua cháy túi mà Đào còn bị đám giang hồ bảo kê sòng bạc dọa chặt ngón tay để cấn nợ.

Cay cú về chuyến "xuất ngoại" đầu tiên thất bại, song cũng nhận thấy mình không đủ sức bơi ngoài "biển lớn", đầu năm 2010, Đào trở về nước, tìm đến TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh mở một sòng bạc để cho những người có máu đỏ đen lui tới sát phạt.

Hoạt động được một thời gian, sòng bạc này bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và triệt phá, sau đó Đào bị tòa kết án 36 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Những ngày ăn cơm tù không khiến cho Đào ăn năn hối cải, mà hắn tiếp tục âm mưu kiếm tiền bằng con đường phạm pháp.

Tang vật vụ án được thu giữ.

Đầu năn 2015, khi vừa ra tù chưa được bao lâu thì lập tức Đào  kêu người cải tạo một căn phòng tại nhà riêng ở thị xã Dĩ An với nhiều cửa thoát hiểm, tường cách âm, camera cảnh giới từ xa cùng 2 vệ sỹ là dân giang hồ bảo vệ vòng ngoài để biến nơi này thành tụ điểm cho đám tội phạm các loại trong vùng lui tới sát phạt bằng đủ món bài bạc.

Đang hoạt động ngon trớn thì tụ điểm này lại bị lực lượng Công an phát hiện rồi xóa sổ ngay sau đó. Trong vụ này, do số tang vật thu được không lớn nên Đào chỉ bị xử phạt 6 tháng tù treo và giao cho địa phương quản thúc.

Hành trình 41 ngày đêm phá án

Trở lại với vụ án, ngay từ những ngày cuối năm 2016, các trinh sát Đội 6, Phòng PC47 phối hợp với Phòng 4, Cục C47 (phía Nam) phát hiện trên địa bàn các quận 7, 8, Gò Vấp, Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) xuất hiện những băng nhóm lén lút giao dịch mua bán chất ma túy.

Trải qua gần 10 ngày đêm liên tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, các trinh sát đã xác định được đối tượng cầm đầu các nhóm này chính là Giáp Văn Đào, ngoài ra còn có các tay chân cầm đầu các nhánh hoạt động dưới trướng của Đào gồm: Viên Ngọc Dũng, 33 tuổi, tại 334/35/6 đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp (tạm trú phòng 706, lô X1, chung cư Sunrise City ở số 27 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7) và hai vợ chồng nông dân Lê Trọng Mạnh, 55 tuổi và Nguyễn Thị Xuyến, 38 tuổi, cùng ngụ tại thôn Vân Trung, xã Lam Cốt, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang.

Không thể để cho bọn tội phạm này tiếp tục lộng hành, đầu tháng 1-2017, Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng PC47 đã quyết định thành lập chuyên án với yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải triệt phá thành công, bắt các đối tượng về quy án.

Tiếp nhận mệnh lệnh, các trinh sát lập tức lên đường và nhanh chóng thu nhận được nhiều thông tin quan trọng. Được biết, vào mờ sáng ngày 17-1-2017, Đào sẽ giao cho vợ chồng Mạnh - Xuyến ra cửa khẩu Tân Thanh nhận 9kg ma túy đá từ đối tượng người Trung Quốc rồi lên xe khách mang vào TP Hồ Chí Minh nên các trinh sát đã tổ chức đội hình đón lõng.

Đến tối ngày 19-1, khi hai vợ chồng này vừa định tiến hành giao dịch với đối tác tại khu vực siêu thị Vcom trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Khai thác nhanh từ Đào, các trinh sát quyết định lần theo dấu vết của Dũng và phát hiện sau khi Đào bị bắt, Dũng lập tức móc nối với Vũ Thị Thu Hà, 46 tuổi tại 201 đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (tạm trú 35 Giải Phóng, P4, quận Tân Bình) để lấy ma túy mang về tiếp tục bán.

Mặc dù đã là ngày 28 Tết Đinh Dậu nhưng các trinh sát Đội 6, Phòng PC47 Công an TP. Hồ Chí Minh và Phòng 4, Cục C47, vẫn quyết định ngừng ăn Tết để truy bắt bằng được đối tượng.

Và công sức của các anh đã được đền đáp khi vào ngày 7-2-2017, trong lúc Hà chỉ đạo cho đàn em là Hoàng Phú Huỳnh mang 5kg ma túy đá giao cho Viên Ngọc Dũng tại khu vực đường Thành Thái (nối dài), quận 10 thì bị tóm gọn.

 Tại cơ quan Công an, Giáp Văn Đào khai nhận: Do liên tục thất bại trong chuyện mở sòng bạc, Đào quyết định làm một chuyến ra khu vực biên giới thuộc cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn thăm bạn cũ, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới.

Trong chuyến đi này, Đào gặp lại đối tượng người Trung Quốc mà trước kia từng giao dịch mua bán ma túy với đàn anh nên cả hai đã chủ động kết nghĩa anh em rồi hẹn nhau gặp riêng ở một nhà hàng để bàn bạc chuyện làm ăn.

Tại cuộc gặp này, đối tượng người Trung Quốc than vãn về việc mua bán ma túy bị ứ đọng do các "đối tác" chỉ mua bán loanh quanh khu vực tỉnh Thái Nguyên và TP. Hà Nội, và ngỏ ý muốn Đào thành lập mạng lưới để tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam, nếu được sẽ cho Đào gối đầu.

Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền nhanh nhất mà không tốn nhiều mồ hôi, công sức, Đào lập tức xuôi vào Nam nhờ một người bạn giang hồ ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh kết nối giúp với các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ, mua bán chất ma túy để hình thành mạng lưới.

Sau gần chục ngày ăn dầm nằm dề ở TP Hồ Chí Minh, Đào được người bạn giúp cho gặp gỡ nhiều người và hắn đã chọn được 5 đối tượng ưng ý nhất tạo thành các mắt xích quan trọng trong đường dây của mình.

Cũng trong thời điểm này, Đào còn được người bạn giới thiệu cho gặp Viên Ngọc Dũng, một đối tượng cầm đầu nhánh cung cấp ma túy cho đám con nghiện ở quận 4, 7, 8 và một phần huyện Bình Chánh và Dũng đã cam kết chỉ mua ma túy của Đào và loại bỏ các đầu mối trước đó.

Rút kinh nghiệm từ một số đường dây ma túy đã bị lực lượng Công an triệt phá trước đó, Đào không trực tiếp vận chuyển hoặc gửi theo xe khách, mà trở về quê gốc ở tỉnh Bắc Giang thuê hai vợ chồng người nông dân tên Lê Trọng Mạnh và Nguyễn Thị Xuyến thực hiện các vụ vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Tân Thanh vào TP Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng/chuyến.

Là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn thiếu trước, hụt sau, lại không hiểu luật pháp nên trước những món lợi mà chưa một lần nhìn thấy trong đời, ngay khi Đào mở lời, vợ chồng Mạnh - Xuyến đã gật đầu đồng ý.

Vụ án khép lại, các đối tượng đã bị tóm gọn và chờ ngày đưa ra xét.

Đức Cương
.
.
.