Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh do hai nữ quái cầm đầu

Thứ Hai, 22/02/2016, 14:29
Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14-2-2016, các trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng 4, Cục C47B đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Anh Thư, sinh năm 1975, ngụ tại 158/7C đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10 cùng một số tay chân khi đang mang gần 1kg ma túy bán cho các đối tượng bán lẻ tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Thượng Hiền.


Qua công tác khai thác nhanh từ Anh Thư, ngay trong buổi tối cùng ngày, lực lượng Công an bắt tiếp đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Thư tên là Tống Thị Mai Phương, sinh năm 1968 tại Hà Nội (ngụ tại G2214, cao ốc The Manor nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh). Qua khám xét, thu giữ gần 3kg ma túy đá được cất giấu trong nhiều hộp bánh kẹo và bao cà phê, 6 túi nylon chứa các loại chất phức tạp, 775 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

1.Sinh năm 1975 trong một gia đình buôn gánh bán bưng ở đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Cũng giống như bao đứa trẻ con nhà nghèo khác, từ nhỏ Anh Thư thường được cha mẹ thả cho ở nhà một mình để đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố bán chè thưng kiếm tiền mua gạo nuôi cả nhà.

Ngặt nỗi, xóm nghèo này lại nằm gần Công viên Lê Thị Riêng, nơi mà bọn ma cô chuyên chăn dắt gái và mua bán ma túy chọn làm địa bàn hoạt động về đêm, ban ngày chúng kéo nhau về các phòng trọ trong khu này tá túc. Bọn ma cô này rất ít khi ra ngoài đường, nhưng nhu cầu ăn chơi lại nhiều hơn những người lao động nghèo khác trong xóm nên chúng thường dùng bánh kẹo để nhử đám trẻ (trong đó có Anh Thư) đi mua đồ ăn thức uống, thậm chí cả bia rượu về ăn nhậu.

Nhận thấy đám trẻ này có thể là tay sai cho mình sau này nên cứ mỗi khi cha mẹ đi kiếm ăn, chúng lại rủ đám trẻ đến phòng trọ cho bánh kẹo và dần dần chúng cho sử dụng cả ma túy. Kể từ đây, Anh Thư luôn tắm mình trong ảo giác và đến năm 15 tuổi thì trở thành một đầu mối chuyên bán lẻ cho đám con nghiện trong khu vực.

Tang vật vụ án bị thu giữ.

Ngày ấy, nhiều lần Thư bị lực lượng Công an bắt quả tang nhưng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cô chỉ phải đi tập trung cai nghiện rồi chuyển đến trường giáo dưỡng để lao động và học tập trước khi được đưa về giao cho địa phương và gia đình quản lý, giáo dục.

Với chuỗi thời gian kéo dài suốt từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, sinh sống trong vũng lầy nhơ nhớp của tệ nạn ma túy nên dường như trong đầu Thư chỉ có một mục đính duy nhất là kiếm sống thông qua mua bán ma túy. Cứ vậy, sau mỗi đợt tập trung giáo dục trở về, cô ta lại điên cuồng lao vào mua bán, hút chích.

Là cô gái có chút nhan sắc, đến tuổi cập kê Anh Thư được rất nhiều thanh niên con nhà đàng hoàng tử tế dòm ngó nhưng cô ta không thèm để ý đến ai mà chỉ chọn duy nhất một người trước đó từng là đại ca tên là Dũng. Cuộc sống vợ chồng không hôn thú tồn tại không được bao lâu thì Dũng đã lìa trần sau một cơn sốc ma túy. Quãng thời gian dài sau đó Thư sống trong sự chán chường cho đến khi gặp được Võ Văn Danh vào năm 2010.

Dù Danh ít hơn cô 10 tuổi nhưng lại rất nổi tiếng trong giới mua bán cái chết trắng và đặc biệt luôn cưu mang cô trong những lúc khó khăn nhất. Cuộc tình so le này đã bị cha mẹ Danh phản đối kịch liệt nên cả hai đã rủ nhau từ bỏ gia đình tìm đến đường Hòa Hưng thuê một căn phòng làm nơi xây mộng uyên ương.

Về sống chung với nhau, Danh thề sẽ để Thư ở nhà, ngoài việc sinh cho hắn một đứa con thì chỉ hưởng thụ mà không cần phải làm gì. Với thâm niên nhiều năm lăn lộn trong giới giang hồ, Danh tự hào có thể làm được tất cả cho mối tình già. Nhưng đến cuối năm 2014 khi liên tục bị một số tay "anh chị" ở biên giới Lào Cai, Lạng Sơn và Hải Phòng lừa cho nhiều vố chí mạng nên Danh đã phải phá bỏ lời thề để sử dụng những quái chiêu của Anh Thư hòng vớt vát lại những gì đã mất.

Vừa trở lại sau thời gian dài vắng bóng, không những không có chút bỡ ngỡ mà Thư còn lập tức quy tụ được đám đàn em thân tín về hình thành đường dây tiêu thụ ma túy. Thị ngược xuôi các cửa khẩu Nậm Cắn ở tỉnh Nghệ An, Móng Cái - Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ bền chặt với các "bố già" cỡ bự ở bên kia biên giới để mua ma túy tận gốc với số lượng lớn.

Thời gian đầu phải trả trước 50% số tiền mỗi khi mua hàng, nhưng sau vài chuyến làm ăn, Thư được đặc cách lấy hàng trước - trả tiền sau và có thể lấy bao nhiêu cũng được. Xây dựng xong mạng lưới khép kín, Thư trở về TP Hồ Chí Minh làm công việc điều hành, còn việc giao dịch mua bán, vận chuyển cô ta giao lại cho Danh và trong thời gian từ đầu năm 2015 cho đến lúc bị bắt, vợ chồng Thư - Danh đã tuồn vào TP Hồ Chí Minh một lượng lớn ma túy các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

2.Trở lại với vụ án, vào ngày 6-11-2015, các trinh sát Phòng PC 47  Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng 4, Cục C47B khám phá hiềm nghi 815A, bắt quả tang các đối tượng Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Việt Thanh và Nguyễn Thu Sương đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh và các vùng lân cận tiêu thụ.

Mặc dù đường dây này do Lê Thị Kim Ngân điều hành nhưng vợ chồng Võ Văn Danh - Hoàng Ngọc Anh Thư là những mắt xích quan trọng phục vụ đắc lực cho hoạt động mua bán ma túy của Ngân. Ngay trong đêm ấy, các trinh sát đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đôi vợ chồng này, thu giữ 50,0266 gam Ketamin, 157 viên thuốc lắc và 234 triệu đồng do phạm tội mà có được cất giấu trong các hộp bánh kẹo.

Tuy nhiên, tại thời điểm khám xét, Danh nhanh chóng ôm hết số ma túy lận vào trong người và khai nhận với cơ quan Công an rằng chỉ một mình thực hiện việc này chứ Anh Thư hoàn toàn không biết và không liên quan.

Chiểu theo bộ luật tố tụng hình sự thì chỉ khi nào bắt quả tang đối tượng đang cất giấu ma túy hoặc mang theo người thì mới vi phạm pháp luật nên trong trường hợp này chỉ có Võ Văn Danh, Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Thu Sương và Nguyễn Việt Thanh bị khởi tố bắt tạm giam, còn Hoàng Ngọc Anh Thư đã thoát tội.

Tưởng chừng sau cú chết hụt ấy, Thư  sẽ phải kinh hồn khiếp vía, cạch mặt ma túy để chọn cho mình một nghề khác kiếm sống nhưng với Thư thì hoàn toàn ngược lại. Nghĩ rằng sau khi chồng bị bắt thì sẽ không có ai để ý đến mình nữa nên chỉ mấy ngày sau cô ta lập tức bay ra Hà Nội tìm kiếm "đối tác" mới. Với mối quan hệ trước đó, chỉ hai tuần ra đất Bắc, Anh Thư đã được một tay "anh chị" giới thiệu cho gặp mặt Tống Thị Mai Phương và sau những giờ phút thử lửa, Phương đã dắt Thư về nhà mình ở số 25 ngõ 192, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để giới thiệu với gia đình.

Hai ngày sau đó, Phương lại tiếp tục dắt Thư vào TP Hồ Chí Minh đưa về căn hộ G2214, cao ốc The Manor, số 22 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh mà cô ta mua trước đó để sử dụng làm nơi cất giấu ma túy trước khi bán lại cho các đầu mối bán lẻ. Sau đó cả hai lập tức bắt tay vào  thiết lập đường dây mới.

Xác định Anh Thư thoát tội chỉ là sự sắp đặt của Danh chứ với bản chất gian manh xảo quyệt của mình, cô ta chắc chắn là người có ảnh hưởng không nhỏ trong hoạt động của đường dây nên ngay sau khi trả tự do cho Thư, Đại tá Hồ Tự Sang _ Trưởng phòng PC 47, Công an TP Hồ Chí Minh đã cử các trinh sát Đội 3 phối hợp với Phòng 4, Cục C47B tiếp tục theo dõi.

Đến chiều 24-1-2016 thì bắt quả tang Thư cùng Phương đang vận chuyển ma túy giao cho một đối tượng bán lẻ tại giao lộ Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng Công thu giữ 2,8kg ma túy tổng hợp, 21 viên nén màu đỏ, 6 gói nilon chứa chất phức tạp, 775 triệu đồng cùng nhiều loại tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Cũng giống như lần trước, mặc dù bị bắt quả tang nhưng tại cơ quan Công an, Hoàng Ngọc Anh Thư vẫn tìm mọi cách để chối tội và chỉ đến khi kết quả xét nghiệm xác định các mẫu tạp chất thu được từ tay Thư có phản ứng dương tính với ma túy thì cô ta mới chịu nhận tội và chấp nhận ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Theo lời khai của Thư, sau khi biết mình có thời gian dài hoạt động trong việc mua bán trái phép chất ma túy, cô ta được Mai Phương tin tưởng tuyệt đối và giao cho toàn quyền quyết định thị trường mua bán, còn cô ta đảm trách việc lấy hàng rồi vận chuyển từ các tỉnh Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh vào giao đến tận tay Anh Thư. Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 11-2015 đến lúc bị bắt, hai nữ quái này đã vận chuyển trót lọt hàng chục ki-lô-gam ma túy các loại mang vào bán lại cho các đầu mối bán lẻ ở TP Hồ Chí Minh, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

Đức Cương
.
.
.