Khởi tố vụ án là cần thiết

Chủ Nhật, 11/03/2018, 14:38
Suốt những ngày qua, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, Bến Lức (Long An) vẫn còn nóng trên mạng. Trước đó, một số học sinh vi phạm nội quy đã bị cô N - giáo viên của trường này xử phạt bằng hình thức quỳ gối. Lấy lý do sợ bị phạt, một số em đã không đến trường.

Sau đó, 4 phụ huynh có con bị phạt đã đến trường lớn tiếng trách móc cách cư xử của cô giáo. Cô N nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục sai sót. Tưởng mọi việc sẽ kết thúc ở đó, nhưng một phụ huynh trong số này đã không chấp nhận lời xin lỗi của cô N. Dù hiệu trưởng xuống can thiệp và hứa sẽ xử lý vụ việc nhưng vị phụ huynh vẫn gây áp lực, cuối cùng cô giáo N đã phải quỳ xin lỗi.

Cảm giác của bạn ra sao khi đọc những dòng trên? Còn tôi, tôi thấy khó thở vì tức giận trước yêu cầu quái đản của vị phụ huynh kia. Đó là chuyện ngược đời mà một cô giáo trẻ đến trong mơ cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ phải thực hiện trên bục giảng, trước mặt phụ huynh cùng các đồng nghiệp.

Minh hoạ của Lê Tâm.

Tất nhiên, biện pháp xử phạt của giáo N là không nên và cô có thể áp dụng những hình thức khác phù hợp theo quy định của Luật Giáo dục. Chính cô quá hiểu điều này vì cô là một giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhưng trước  sai lầm của mình, cô đã có lời xin lỗi tới các vị phụ huynh cùng lời hứa rút kinh nghiệm. Câu chuyện đáng ra kết thúc ở đó là hợp lý.

Nhưng vị phụ huynh bắt cô giáo quỳ 40 phút theo kiểu “trả thù” thì không thể chấp nhận được. Đó chính là hành vi làm nhục cô giáo diễn ra công khai trước mặt mọi người. Vị này là một người am hiểu pháp luật, từng có chân trong Hội Luật gia của huyện nhưng vì hiếu thắng, vì coi thường người khác mà sẵn sàng làm cả những việc vi phạm pháp luật.

Rất nhiều người đã tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử của nhóm phụ huynh trên. Hầu hết cho rằng phụ huynh làm như vậy là “nối giáo cho giặc”, bao che, đồng tình với sai phạm của con mình, bôi nhọ uy tín, danh dự của giáo viên và gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sư phạm của nhà trường.

Một giáo viên tiểu học ở Thái Bình chia sẻ trên mạng xã hội bằng những lời thật cay đắng: Vâng, giáo viên chúng tôi không sợ dạy học sinh cá biệt, không nản trước học sinh hư nhưng điều rất nhiều thầy cô sợ hơn sợ cọp chính là… phụ huynh cá biệt.

Vị phụ huynh bắt cô giáo quỳ là một dạng cá biệt như vậy. Nhiều phụ huynh bây giờ cứ nghĩ con cái họ là vàng là ngọc nên giáo viên không được phép động vào. Một lớp có mấy chục học sinh, mỗi em một cá tính, nếu giáo viên không nghiêm, không có hình thức xử phạt cần thiết thì các em sẽ nhờn, việc dạy dỗ khó đạt kết quả tốt.

Người đáng lên án trong vụ việc này là vị phụ huynh ép cô giáo quỳ, nhưng người đáng trách, đáng giận chính là cô giáo N. Tại sao cô phải hạ mình như vậy cốt chỉ để cho qua một sai lầm của mình? Nếu cô kiên quyết không thực hiện yêu cầu quái đản, vô đạo của vị phụ huynh kia thì đã sao?

Cô đâu biết rằng, hành động của mình không chỉ hạ thấp bản thân mà còn ảnh hưởng đến danh dự của những người đứng trên bục giảng - những người luôn được xã hội kính trọng khi họ thực hiện sứ mệnh cao cả là trồng người.

Cả vị hiệu trưởng cũng đáng trách. Là người đứng đầu cơ quan, lẽ ra hiệu trưởng phải có những giải pháp cần thiết để hòa giải, ngăn chặn việc phụ huynh làm nhục cấp dưới của mình ngay tại nơi làm việc, nhưng lấy lý do dự giờ của lớp khác rồi để mặc cô N đối phó với phụ huynh.

Một facebooker đã có những dòng chia sẻ được cộng đồng ủng hộ: Câm lặng nhìn cô giáo trẻ bị quỳ gối, những con người đó không chỉ chứng tỏ họ vô cảm, hèn hạ mà còn bao hàm cả sự độc ác!

Muốn con khôn lớn, trưởng thành, những người làm cha, làm mẹ hãy là những tấm gương để chúng soi vào. Hãy dạy chúng biết quý trọng, biết ơn những người thầy giáo, cô giáo của mình dù các thầy cô từng nghiêm khắc với chúng.

Còn vị phụ huynh kia, những dấu hiệu của tội làm nhục người khác là hoàn toàn có căn cứ. Cần khởi tố vụ án và xử lý nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác.

Tuấn Nguyễn