Để bộ mặt thành phố bớt nhom nhem

Chủ Nhật, 06/05/2018, 14:17
Vấn đề nhà siêu nhỏ, siêu méo, siêu mỏng tại Hà Nội đã tồn tại từ… thế kỷ trước. Nghĩa là có từ lâu lắm rồi. Nó như vết nhọ trên gương mặt thành phố. 

Biết là xấu, gây khó chịu cho nhiều người nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại hết tháng này sang tháng khác, hết năm này sang năm khác và thành phố càng mở rộng thì những ngôi nhà kiểu này lại càng nhiều.

Khó có thể thống kê hết vào thời điểm hiện tại, Thủ đô Hà Nội có bao nhiêu nhà quái dị này, bởi lúc nào thành phố cũng như một đại công trường. Khi các tuyến phố mới được hình thành cũng là lúc các nhà siêu nhỏ, siêu méo, siêu mỏng mọc lên. 

Minh họa của Lê Tâm.

Chính quyền địa phương biết từ khi chưa làm đường, nhưng sự làm ngơ của họ cùng với các cơ quan hữu quan buông lỏng quản lý đã “giúp” những ngôi nhà này không bị cưỡng chế hoặc dùng vào những mục đích công cộng.

Đơn cử như đường Võ Chí Công, quận Cầu Giấy, một con đường mới mở khang trang, hiện đại, hướng lên cầu Nhật Tân để ra Sân bay quốc tế Nội Bài được mệnh danh là con đường nghìn tỷ, vậy mà không khó để nhìn ra những ngôi nhà bé tí bé tẹo, quái dị nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà hoành tráng.

Có lần, tôi vô tình dừng chân tại một cửa hàng trên một phố nhỏ thuộc quận Thanh Xuân để sửa lại chiếc kính. Lúc ngồi chờ thợ làm, tôi mới để ý cửa hàng chỉ khoảng 4-5m2. Điều kỳ quặc là ngôi nhà “nở thiên”, nghĩa là không lấn chiếm được mặt bằng ở dưới thì tận dụng khoảng không phía trên. 

Từ tầng hai, mặt bằng được đua ra bằng chiều rộng phía dưới, nhìn xa như hình chữ P. Thú thật, ngồi trong cửa hàng đó, tôi có cảm giác bất an, lo lắng bởi ngôi nhà có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Vậy mà nó vẫn được xây dựng rồi đi vào sử dụng dù chính quyền địa phương thừa biết sự mất an toàn cũng như gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố.

Hầu hết những kỳ họp của HĐND TP đều đề cập đến vấn đề này. Người có chuyên môn cũng như không có chuyên môn đều mổ xẻ vấn đề đầy bức xúc. Sau cuộc họp, cơ quan hữu quan cũng vào cuộc, xử lý một phần nhỏ những ngôi nhà này, số còn lại vẫn đâu vào đấy. 

Chả thế mà có một bài báo giật cái tít khá thú vị nhưng hoàn toàn đúng bản chất khi nói về việc xử lý của chính quyền thành phố: Hà Nội đủng đỉnh xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo…

Mọi việc tưởng như tiếp tục chìm trong im lặng thì mới đây, UBND TP Hà Nội có văn bản khá đặc biệt, được nhiều người quan tâm về việc xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005. 

Theo đó, thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Xây dựng, thu hồi các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng; giữ nguyên trạng, hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh hoặc cấp phép có điều kiện bảo đảm an toàn, không gây phản cảm với các công trình xung quanh...

Thành phố sẽ lập hồ sơ thu hồi phục vụ mục đích công cộng các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại (diện tích dưới 15m2, không hợp khối được với các công trình lân cận) và các trường hợp sau 30 ngày không thực hiện được việc hợp thửa, hợp khối... Tất nhiên, cùng với việc thu hồi, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Những diện tích này sau khi thu hồi sẽ được xử dụng vào mục đích công cộng như thế nào? Đại diện Sở Xây dựng cho biết: Dù là diện tích nhỏ hẹp nhưng nằm ở vị trí đông người qua lại nên sẽ được tận dụng, tạo ra những không gian cần thiết, đảm bảo thẩm mỹ cho con phố. 

Có thể sẽ xây rào ngăn cách với các hộ liền kề, cũng có thể sử dụng để đặt những chậu hoa, những chiếc ghế đá cho khách bộ hành…

Tất nhiên, mục đích từ những việc làm này luôn tốt đẹp. Song, người dân Thủ đô mong rằng nó sẽ được thực thi trong đời sống chứ không phải chỉ có ý nghĩa trên giấy. Bởi khuôn mặt của thành phố chắc chắn sẽ đẹp hơn, sạch hơn nếu không tồn tại những ngôi nhà quái dị đó.

Tuấn Nguyễn­
.
.
.