Đừng để hối hận thì đã muộn…

Thứ Hai, 06/09/2021, 07:32

Chống đối người thi hành công vụ, giả danh Công an, cán bộ Nhà nước… để “thông chốt” là thực trạng phổ biến hiện nay ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhưng vì lợi ích cá nhân, không ít người đã bất chấp, đến khi hối hận thì đã muộn…

1. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Phú Lợi, Lâm Đình Bảo (SN 1990; ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tỏ ra hùng hổ, ngang tàng. Y chửi bới, dọa giết chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) trực chốt và bất cứ ai đến can ngăn. Nhưng khi bị khống chế đưa về trụ sở Công an, Bảo khóc như một đứa trẻ. Nước mắt lưng tròng, y nói mình rất hối hận và xin được tha thứ.

“Em đi làm từ thiện giúp trẻ em nhưng chốt kiểm soát không cho xe qua nên em bức xúc mà làm vậy. Em đi làm từ thiện bằng cái tâm chứ không có giấy tờ gì. Các anh cho em xin lỗi và cho em xin được về nhà!”- Bảo biện minh. Tuy nhiên, pháp luật thì rất nghiêm minh, không một ai vì… khóc mà được bỏ qua khi hành vi đã cấu thành tội phạm. 

Thật ra, hành động của Bảo là hoàn toàn có chủ ý, không phải vì “nhất thời nông nổi”. Khám xét nơi của Bảo, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay nặng lãi của y. Và lần “thông chốt” ấy, theo thông tin mà cơ quan điều tra thu thập được thì Bảo ra đường là để đi đòi nợ. Hành động gây rối, chửi bới, dọa giết CSCĐ là Bảo muốn thể hiện sự ngông cuồng, sự trả thù… nhằm để những người thi hành công vụ sợ sệt mà cho hắn “thông chốt” lần này cũng như những lần sau… Bảo còn chuẩn bị kế hoạch khá “chu đáo” khác, đó là sau khi y bị khống chế đưa về Công an phường thì ngay lập tức, bạn của y là Lê Văn Tuấn đã lẻn vào xe ôtô của y và lái đi cất giấu.

Bảo không ngờ rằng toan tính tưởng ra “hơn người” của mình đã bị khuất phục bởi sự cương quyết trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm của lực lượng Công an. Trong đoạn clip được người dân ghi tại hiện trường và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiến sĩ CSCĐ đã có tác phong đúng mực, mềm mỏng giải thích, vận động người dân chấp hành quy định về giãn cách xã hội nhưng cũng rất cương quyết, dứt khoát khi hành vi của người chống đối cần phải ngăn chặn ngay để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngày 2/9, Lâm Đình Bảo bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Còn bạn của y, Lê Văn Tuấn cũng đang bị điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Những ngày bị tạm giữ, Bảo tâm sự mình rất hối hận và day dứt trong lòng vì hành động của y không chỉ hại mình mà còn liên lụy đến người bạn thân. Giá mà Bảo biết nghĩ suy, biết dừng lại khi chiến sĩ CSCĐ quay đầu xe vì không có giấy phép đi đường thì có lẽ đã không phải đối diện trước “vành móng ngựa”!

Đừng để hối hận thì đã muộn… -0
Hoàng Tú Anh, đối tượng giả Công an để “thông chốt” bị bắt giữ.

2. Hoàng Tú Anh (SN 2001, quê quán tỉnh Bình Phước), tạm trú tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), làm việc trong một công ty tài chính cho vay qua mạng. Nhiệm vụ Tú Anh được giao là đi đòi nợ người vay ở khu vực tỉnh Bình Dương. Cả 2 nơi đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 mà Tú không thuộc nhóm đối tượng được ra đường. Sau nhiều ngày tìm hiểu ở một chốt kiểm soát dịch COVID-19 gần nơi tạm trú, Tú thấy nhiều người mặc sắc phục Công an đi xe gắn máy qua chốt dễ dàng nên y nảy sinh ý định đóng giả Công an.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Tú đặt mua 2 bộ trang phục Công an, 2 bộ quân hàm (trung úy và thượng úy) và 2 mũ kê-pi. Đồng thời đặt làm giả 1 CMND, 1 giấy phép lái xe mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú và 1 CMND mang tên Đỗ Hoàng Minh Khải. Trong suy nghĩ của Tú là nếu có bị phát hiện thì y để cơ quan chức năng giữ giấy tờ giả còn mình thì… chuồn êm!

Ngày 25/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khi Tú Anh ung dung “thông chốt” thì lập tức bị yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ. Chỉ sau vài câu hỏi “nghiệp vụ” của cán bộ Công an trực chốt, mặt Tú biến sắc và y nhanh chóng thừa nhận mình mặc đồ giả Công an với mục đích để “thông chốt” đi đòi nợ. Tú cũng hối hận, cũng xin được bỏ qua nhưng tất cả đều đã muộn…

Mã Hải
.
.
.